Những cử tri đặc biệt trước thềm Ngày hội non sông

Những cử tri đặc biệt trước thềm Ngày hội non sông
2 giờ trướcBài gốc
Những mái đầu bạc và “lời hẹn” với hòm phiếu
Chia sẻ với phóng viên, Ủy ban bầu cử phường Phú Diễn cho biết, trên địa bàn phường có 139 cụ trên 90 tuổi sẽ trực tiếp đi bầu cử ngày 15-3. Tất cả đều chung niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, tận tâm vì sự phát triển của đất nước.
Trong căn nhà ấm cúng tại ngõ 68 Phú Diễn, cụ Lâm Đức Long, 93 tuổi bày tỏ sự phấn khởi vì vẫn đủ minh mẫn để đi bỏ phiếu cử tri, lựa chọn những người xứng đáng. Trước ngày bầu cử năm nay, cụ Lâm đã cẩn thận chuẩn bị một bộ com-lê chỉnh tề để mặc khi đến khu vực bỏ phiếu. Cụ nói vui rằng dù tuổi đã cao nhưng vẫn muốn xuất hiện thật trang trọng trong ngày hội lớn của đất nước.
Với cụ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình với đất nước. Để lựa chọn các đại biểu, cụ thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến bầu cử, hồ sơ các ứng cử viên. Không chỉ nắm bắt thông tin từ tổ dân phố, tổ bầu cử tại địa phương, cụ còn cập nhật tin tức qua báo chí, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.
Cụ Lâm Đức Long xúc động khi nhận giấy mời tới dự ngày bầu cử 15-3. Ảnh: QA
Là sĩ quan phục vụ trong Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), sau khi nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, năm 1989, cụ Long về công tác tại địa phương, trải qua các vị trí trong Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm cũ). Nhắc lại những kỳ bầu cử trong quá khứ mà mình đã tham gia vào khâu tổ chức, chuẩn bị, cụ Long không khỏi xúc động.
Cụ nhớ lại trước đây, khi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, công tác tổ chức bầu cử vất vả hơn rất nhiều so với hiện nay. Phương tiện tuyên truyền còn hạn chế, việc tiếp cận thông tin cũng không thuận lợi như bây giờ. Nhưng ai cũng hiểu bầu cử là quyền và trách nhiệm của mình nên đều tham gia với tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Theo dự định, sáng sớm 15-3, con cháu trong gia đình sẽ đưa cụ Lâm Đức Long đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu. “Dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử nhưng lần nào cũng thấy đây là một ngày đặc biệt. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện niềm tin của cử tri đối với những người đại diện cho mình. Vì vậy, mỗi người cần cân nhắc kỹ lưỡng”, cụ Long chia sẻ.
Ở một mái nhà khác tại tổ dân phố số 2 phường Phú Diễn, cụ bà Lê Thị Sợi, sinh năm 1935, đã bước qua tuổi 90, có một niềm tin lớn lao về kỳ bầu cử sẽ lựa chọn ra những đại biểu có tâm, có tầm phục vụ nhân dân. Cụ cho biết cả cuộc đời mình đã đi qua nhiều kỳ bầu cử, từ những năm tháng đất nước còn gian khó cho đến hôm nay khi cuộc sống đã đủ đầy hơn.
Nhiều năm nay, mỗi khi đến kỳ bầu cử, khu dân cư nơi cụ sinh sống lại trở nên nhộn nhịp hơn. Các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đều tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức. Không khí đó khiến người dân cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao của mình. Bản thân cụ cũng luôn sắp xếp thời gian để có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm. Đó cũng là cách những người lớn tuổi thể hiện sự gương mẫu trong các hoạt động chung của địa phương.
Cụ bà Lê Thị Sợi đang nghiên cứu, tìm hiểu về các đại biểu ứng cử HĐND các cấp. Ảnh: QA
Cụ Sợi cho rằng các đại biểu được cử tri lựa chọn cần là những người có trách nhiệm, có năng lực và luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân. Khi đại biểu thực sự lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh trung thực những vấn đề của đời sống xã hội, niềm tin của người dân đối với các cơ quan dân cử sẽ ngày càng được củng cố.
Điều khiến cụ Sợi cảm thấy vui nhất trong những kỳ bầu cử gần đây là sự tham gia ngày càng tích cực của thế hệ trẻ. Các bạn đã ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Với thế hệ của cụ Long, cụ Sợi, những lá phiếu cử tri không chỉ là quyền công dân. Đó còn là ký ức của những thời khắc lịch sử, là niềm tin bền bỉ vào con đường mà đất nước đã và đang đi. Chính vì thế, dù tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ vẫn dặn con cháu: đến ngày bầu cử, nếu đi chậm thì đi sớm hơn một chút, miễn sao được tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu. Những mái đầu bạc lặng lẽ mà kiên định chính là những nhân chứng sống của nhiều chặng đường lịch sử, và họ vẫn đang chuẩn bị cho một ngày hội mới của đất nước.
Sự háo hức của những cử tri lần đầu cầm lá phiếu
Tại Khu vực bỏ phiếu số 5 phường Phú Diễn, nơi niêm yết danh sách cử tri, nhiều bạn trẻ dừng lại khá lâu trước bảng thông tin. Có người chụp lại danh sách ứng cử viên để về nhà tìm hiểu thêm, có người hỏi cán bộ tổ dân phố về quy trình bỏ phiếu.
Chia sẻ cảm xúc ấy, em Đào Hoàng Anh, học sinh lớp 12B11, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết ngày 15-3 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với em. Đó không chỉ là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi - dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của một công dân - mà còn là ngày cả nước tổ chức bầu cử. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Anh được cầm trên tay lá phiếu cử tri để lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Càng thêm ý nghĩa khi thời điểm này, Hoàng Anh cũng đang chuẩn bị hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khiến em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của một công dân trẻ với đất nước.
Với Hoàng Anh (bên phải), ngày 15/3 là ngày có nhiều ý nghĩa nhất, không chỉ là một sự kiện chính trị, đó còn là một dấu mốc trưởng thành của em.
Ở những kỳ bầu cử trước, Hoàng Anh thường theo bố mẹ đến khu vực bỏ phiếu và quan sát. Khi đó, hình ảnh những cử tri nghiêm túc thực hiện quyền công dân đã để lại trong em nhiều ấn tượng. Chờ đợi mãi rồi cũng đến lúc em được thực hiện quyền bầu cử của mình. Hoàng Anh cho biết bản thân đặc biệt quan tâm đến những đại biểu có tâm huyết, có năng lực và có đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức.
“Em kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ có nhiều sáng kiến, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Đặc biệt, những đại biểu trẻ sẽ mang đến góc nhìn năng động, gần gũi với thế hệ thanh niên, truyền cảm hứng để chúng em nỗ lực học tập, rèn luyện và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, Hoàng Anh bày tỏ.
Trong những câu chuyện râm ran của các bạn trẻ, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị, đó còn là một dấu mốc trưởng thành. Với Trần Minh Bách, ngày 15-3 thật đặc biệt khi năm 2026 em tròn 18 tuổi và chính thức được đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Phú Diễn. Nếu như trước đây, bầu cử là câu chuyện của người lớn, thì giờ đây em đã trở thành một phần của ngày hội lớn ấy.
Bách cho rằng những đại biểu có trách nhiệm và luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân sẽ góp phần tạo nên những quyết sách phù hợp với thực tiễn. Tự tay bỏ lá phiếu cử tri vào hòm phiếu cũng là lúc mỗi người trẻ như em ý thức rõ vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước. Cùng gia đình đi bỏ phiếu từ sớm sẽ là hoạt động đầu tiên trong ngày sinh nhật đặc biệt của Bách năm nay.
Trước thềm ngày hội lớn của toàn dân, hình ảnh những cụ già ngoài 90 tuổi trực tiếp đi bầu cử và những cử tri trẻ chờ đợi lần bỏ phiếu đầu tiên đã tạo nên một bức tranh thật đặc biệt. Ở đó có ký ức và tương lai, có trải nghiệm của gần một thế kỷ và sự khởi đầu của tuổi trưởng thành – tất cả cùng gặp nhau trong một điểm chung: lá phiếu của người công dân trong Ngày hội non sông.
Quỳnh Anh- Vũ Dung
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nhung-cu-tri-dac-biet-truoc-them-ngay-hoi-non-song-738103.html