Nửa thế kỷ giữ trọn niềm tin với Đảng
Đảng viên cao tuổi Nguyễn Thị Tài, Chi bộ tổ dân phố 21, phường Nùng Trí Cao cùng con cháu xem lại những danh hiệu được tặng thưởng.
Với 87 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Tài (sinh năm 1939) hiện đang sinh sống tại tổ 21 - đảng viên cao tuổi nhất phường Nùng Trí Cao là tấm gương là đảng viên "tuổi cao, gương sáng", luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước đã được hun đúc trong bà Nguyễn Thị Tài từ nhỏ. Lớn lên và làm việc tại ngành thương nghiệp tỉnh cho đến khi về hưu, bà Tài luôn nêu cao tinh thần học và làm theo Bác, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm. Giờ đây, dù tuổi cao nhưng bà Tài vẫn tuyên truyền, vận động con cháu trong nhà tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán, gìn giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp, làm gương cho những hộ dân khác noi theo.
Ở tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ nhưng những ký ức về quãng thời gian được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đặc biệt là khoảnh khắc, dấu mốc về ngày được chính thức kết nạp Đảng cách đây nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà. Những tấm Huân chương, huy hiệu Đảng được bà Tài cất giữ cẩn thận bởi với bà đây là tài sản vô giá của cuộc đời.
Bà Nguyễn Thị Tài xúc động chia sẻ: Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ rõ thời khắc thiêng liêng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó là những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất (tháng 1/1976), cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng niềm tin của người dân đối với Đảng và cách mạng thì rất đỗi bền chặt. Ngày ấy, được kết nạp Đảng là niềm vinh dự lớn. Tôi tự nhủ phải luôn cố gắng, sống và làm việc cho xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức và bà con nhân dân. Tròn nửa thế kỷ kể từ ngày vào Đảng, từ khi còn trẻ tham gia công tác ở cơ sở đến lúc tuổi đã cao, tôi vẫn giữ trọn lời thề năm xưa trước Đảng, trước Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, gương mẫu trong đời sống, tận tình nhắc nhở con cháu chăm lo học tập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với tôi, được cống hiến cho Đảng và quê hương Cao Bằng là niềm tự hào theo suốt cuộc đời.
Những danh hiệu cao quý đảng viên Nguyễn Thị Tài được trao tặng.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), bà Nguyễn Thị Tài vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng mà còn là niềm tự hào của cá nhân, gia đình bà. Vinh dự lớn lao này sẽ tiếp tục là động lực để đảng viên cao niên Nguyễn Thị Tài giữ gìn đạo đức cách mạng, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, lòng trung thành với Đảng, là chỗ dựa tinh thần và là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ noi theo.
Hành trình 55 mùa xuân theo Đảng
Được rèn luyện trong môi trường quân đội, nơi kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, nhiều người lính đã vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay trong quân ngũ. Trở về với cuộc sống đời thường, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ấy tiếp tục được gìn giữ, để trở thành những đảng viên gương mẫu, tận tụy trong từng việc làm ở khu dân cư hôm nay. Đối với ông Mai Anh Giáp, đảng viên cao tuổi với 55 tuổi Đảng của chi bộ tổ dân phố 21, phường Nùng Trí Cao mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng đều đem lại cho ông những cảm xúc thiêng liêng và vô cùng đặc biệt.
Đảng viên Mai Anh Giáp trao đổi với phóng viên về hành trình 55 mùa xuân theo Đảng.
Ông Mai Anh Giáp bồi hồi chia sẻ: Tôi sinh năm 1950. Với sức trẻ và lòng yêu nước, nhiệt huyết của chàng trai tuổi 17, tôi nhập ngũ vào tháng 7/1967. Đến tháng 2/1969, tôi lên đường vào Nam và chiến đấu ở mặt trận Tây Ninh, sau đó là An Giang. Ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng (tháng 1/1971) khi đang khoác trên mình màu áo lính là dấu mốc thiêng liêng của cuộc đời người đảng viên trẻ mới tròn 20 tuổi. Trong buổi kết nạp đảng đó, tôi cùng các đồng đội đã tuyên thệ rằng: được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẵn sàng hy sinh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Trong gian khó, kỷ luật nghiêm minh và thử thách khắc nghiệt của môi trường quân đội, lý tưởng cách mạng càng được tôi luyện, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động sau này. Được kết nạp Đảng trong quân ngũ là niềm tự hào lớn, đảng viên Mai Anh Giáp luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng với danh hiệu người đảng viên, người lính Cụ Hồ. Rời quân ngũ, ông Giáp trở về học tập và công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh, sau đó là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau, ông luôn dẫn dắt đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực. Hằng năm được cấp trên ghi nhận và khen thưởng, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Sau khi nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, người lính “Bộ đội cụ Hồ”. Tại chi bộ tổ dân phố, ông Giáp luôn gương mẫu trong sinh hoạt, thẳng thắn đóng góp ý kiến, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương. Từ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, đến tham gia các hoạt động xã hội, mỗi việc làm đều mang dấu ấn của bản lĩnh, kỷ luật được rèn luyện từ quân đội.
Không chỉ là đảng viên gương mẫu, ông Mai Anh Giáp còn là điểm tựa tinh thần của chi bộ và nhân dân trong tổ dân phố, là tấm gương sáng “nói đi đôi với làm”. Bằng uy tín, tác phong gần gũi và tinh thần trách nhiệm cao, ông Giáp góp phần củng cố khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Dù ở cương vị nào, ông cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính.
Mỗi ngày, ông đều học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Bác Hồ. Qua mỗi câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, ông nhận thức rằng học và làm theo Bác không nhất thiết từ những điều vĩ đại, mà ngay từ những điều nhỏ nhất, giản dị nhất để sống, làm việc tốt hơn. Trong đó, mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gắn trách nhiệm vào công việc. Ông chia sẻ: Trong cuộc đời của mình, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi công việc, luôn gương mẫu để các con, cháu noi theo, nhắc nhở bản thân, con cháu rằng phải sống có trách nhiệm, có ích và biết chia sẻ với cộng đồng.
Với những thành tích nổi bật, ông Mai Anh Giáp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác. Tuy nhiên với ông Giáp ý nghĩa hơn cả những tấm huân chương, huy hiệu, bằng khen đó chính là được sống, được cống hiến, góp một phần công sức của mình cho quê hương, đất nước. Từ môi trường quân đội, nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí và niềm tin đến chi bộ tổ dân phố hôm nay, người lính năm xưa vẫn trọn vẹn lời thề của người đảng viên. Không cần những việc làm lớn lao, chính sự gương mẫu, tận tụy trong từng hành động đời thường đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng ngay từ cơ sở. Giữa nhịp sống bình dị, hình ảnh người đảng viên được rèn luyện từ quân ngũ vẫn lặng thầm tỏa sáng như một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của lý tưởng cách mạng trong cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Mai Anh Giáp vinh dự được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Ông xúc động bày tỏ: Tôi rất tự hào nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, tấm Huy hiệu thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tôi - đảng viên cao niên trưởng thành từ quân ngũ. Đây thật sự là một vinh dự, nguồn động viên to lớn của bản thân. Tôi sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư, chi bộ tổ dân phố luôn đoàn kết, thống nhất và ngày càng phát triển. Luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh.
Câu chuyện của hai đảng viên cao tuổi bà Nguyễn Thị Tài và ông Mai Anh Giáp là minh chứng sống động cho lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho cách mạng của những người đảng viên kiên trung, tận tụy, tỏa sáng giữa đời thường. Họ là những đảng viên “tuổi cao - gương sáng” để thế hệ đảng viên hôm nay noi theo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
N.H - B.G