Những điều kỳ bí chưa tiết lộ về sông dài nhất thế giới

Những điều kỳ bí chưa tiết lộ về sông dài nhất thế giới
14 giờ trướcBài gốc
1. Sông Nile có hai nhánh chính là Nile Trắng và Nile Xanh. Nile Trắng bắt nguồn từ hồ Victoria, còn Nile Xanh khởi nguồn từ vùng cao nguyên Ethiopia – hai nhánh gặp nhau ở Khartoum (Sudan) trước khi đổ về phía Bắc. Ảnh: Pinterest.
2. Dòng chảy của Nile ngược với hầu hết các con sông khác. Khác thường với nhiều dòng sông chảy từ Bắc xuống Nam, sông Nile chảy từ Nam lên Bắc – từ vùng trung Phi ra Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
3. Là nguồn sống chính của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Không có sông Nile, Ai Cập sẽ chỉ là một vùng sa mạc khô cằn. Nước sông giúp tưới tiêu, đánh bắt cá, vận chuyển và hình thành lịch nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
4. Hàng năm, sông Nile từng lũ lụt theo chu kỳ. Trước khi có đập Aswan, sông Nile lũ theo mùa từ tháng 6 đến tháng 9, mang theo phù sa màu mỡ giúp canh tác và lịch pháp nông nghiệp phát triển. Ảnh: Pinterest.
5. Người Ai Cập cổ đại tôn thờ sông như một vị thần. Thần Hapi – hiện thân của sông Nile – được xem là đấng mang lại sự sống, được thờ cúng với những nghi lễ trang trọng trong các đền đài. Ảnh: Pinterest.
6. Là tuyến giao thông quan trọng từ thời cổ đại. Các thuyền buồm papyrus, gỗ hoặc đá từng xuôi ngược dòng sông để vận chuyển ngũ cốc, đá xây dựng, vàng và cả xác ướp hoàng gia. Ảnh: Pinterest.
7. Hệ sinh thái sông Nile rất đa dạng. Sông Nile là nơi cư trú của hàng trăm loài động thực vật, trong đó có cá sấu sông Nile khét tiếng, hà mã, cò thìa và nhiều loài thủy sinh bản địa quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
8. Độ dài thật sự của sông Nile vẫn còn gây tranh cãi. Một số nhà khoa học cho rằng sông Amazon có thể dài hơn, nhưng Nile vẫn thường được công nhận là con sông dài nhất với độ dài khoảng 6.650 km. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/nhung-dieu-ky-bi-chua-tiet-lo-ve-song-dai-nhat-the-gioi-post1555109.html