Mất điện, điện thoại không thể liên lạc trong lúc ngập lụt đang diễn biến khó lường, nhiều người trở nên bất lực. Để giúp đỡ mọi người, gia đình anh Lê Đức Thuận, ở Tổ dân phố Hợp Giang 8, phường Thục Phán đã chạy máy nổ từ đêm 30/9 và cả ngày 1/10 để phục vụ bà con nhân dân. Không chỉ hàng xóm, nhiều người dân ở tổ dân phố khác đến nhờ sạc điện thoại, pin dự phòng và đèn tích điện.
Bà con khu phố đến sạc điện thoại tại nhà anh Thuận.
Bà Đỗ Thị Liên, Tổ dân phố Hợp Giang 9, phường Thục Phán cùng rất nhiều người đến nhà anh Thuận để sạc điện thoại cho biết: Tối hôm qua đến giờ, nhà nào cũng không có điện, điện thoại hết pin không thể liên lạc được với người thân, anh Thuận đã chạy máy nổ cho mọi người nạp điện thoại để liên lạc với mọi người. Việc làm này khiến chúng tôi vô cùng cảm kích và cảm thấy ấm lòng.
Trong khó khăn, sự chia sẻ từ những điều nhỏ bé là những câu chuyện đẹp về tình nghĩa đồng bào. Việc làm ý nghĩa đó được lan tỏa và vô cùng ý nghĩa, bởi trong lúc mưa gió, mất điện đó sẽ giúp được cả một gia đình đang cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ người thân và các lực lượng cứu hộ. Anh Thuận cảm thấy rất vui khi việc làm của mình đã giúp được mọi người trong lúc khó khăn, anh chia sẻ: Chung quanh đây mất điện hết không có nguồn điện sạc cắm, sáng nay nhà em chạy máy phát để bà con ai có nhu cầu đến nạp, có sóng điện thoại để còn liên lạc. Từ tối 30/9 đến chiều 1/10, cũng có đến 100 người đến sạc điện thoại.
Anh Lê Đức Thuận, Tổ dân phố Hợp Giang 9, phường Thục Phán.
Giữa lũ lụt, điện thoại là “cầu nối” quan trọng để liên lạc với người thân, cập nhật thông tin cứu trợ, cảnh báo thiên tai. Đây không chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau mà còn góp phần bảo đảm an toàn, tạo niềm tin và sự yên tâm cho nhau trong cuộc sống.
Hoài Phương