Ảnh
Ga Hà Nội trong ngày 6/6 trở nên đặc biệt khi tiếp nhận các đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ từ Quân khu 5 và Quân khu 7 ra Thủ đô để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ A80.
Đây là các lực lượng được giao nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Trong đợt điều động lần này, Quân khu 5 đảm nhiệm tổ chức và huấn luyện hai khối diễu binh là Khối Tác chiến không gian mạng và Khối nam Dân quân tự vệ.
Các cán bộ, chiến sĩ đã lên đường từ TP Hồ Chí Minh vào tối 4/6, khởi hành từ ga Sài Gòn trong sự tiễn đưa xúc động của người thân, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân thành phố.
Chuyến hành trình đặc biệt kéo dài gần 40 giờ đồng hồ, đưa hơn 660 quân nhân vượt hàng nghìn cây số để hội quân tại Thủ đô.
Khi đoàn tàu cập ga Hà Nội vào khoảng trưa ngày 6/6, hàng trăm người dân, lực lượng thanh niên tình nguyện và cán bộ quân đội đã có mặt để chào đón.
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lê Hoài Phương (Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5) chia sẻ: “Lúc đầu đi rất mệt, nhưng khi đến Hà Nội, nhận được sự chào đón của người dân và sự quan tâm của các thủ trưởng, tôi cảm thấy như được tiếp thêm động lực".
Sự đón tiếp nồng nhiệt, thân tình từ người dân Thủ đô và các cấp chỉ huy khiến không ít chiến sĩ xúc động.
Ngay sau khi đến Hà Nội, các lực lượng được bố trí về các điểm ăn nghỉ và luyện tập theo kế hoạch.
Từ nay đến ngày 2/9, các khối diễu binh sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung, bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho một trong những sự kiện chính trị, văn hóa lớn nhất trong năm 2025.
Không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng, A80 còn thể hiện khí thế của quân và dân cả nước, đặc biệt là của lực lượng vũ trang trong thời kỳ hội nhập, hiện đại hóa.
Những đoàn tàu lăn bánh xuyên Việt đã chở theo không chỉ con người, mà còn là tinh thần, trách nhiệm và niềm tự hào thiêng liêng trong hành trình viết tiếp lịch sử dưới chân cột cờ Ba Đình.
Khánh Huy