Những đôi 'mắt thần' canh biển trời Tổ quốc

Những đôi 'mắt thần' canh biển trời Tổ quốc
2 giờ trướcBài gốc
Vững vàng “canh biển”
Con tàu vượt những con sóng cao dịp sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đưa chúng tôi tới thăm các đài, trạm radar đóng quân trên các đảo thuộc vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Trạm radar 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) đóng quân trên khu vực đảo thuộc tỉnh Cà Mau. Để lên được trạm, đoàn công tác phải vượt qua con dốc núi gập ghềnh dài gần 3km…
Thành viên Trạm radar 595 đón chúng tôi bằng những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt rám nắng. Thiếu tá Bùi Ngọc Định, Chính trị viên Trạm radar 595, cho biết: “Được tin đoàn công tác lên thăm, cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi. Dù trong những ngày Tết đã cận kề hay ngày thường, toàn trạm luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức quan sát, theo dõi chặt chẽ tình hình trên không, trên biển, sẵn sàng phát hiện, báo cáo kịp thời mọi mục tiêu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Anh em ở trạm đã chuẩn bị chu đáo để đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn tuyệt đối, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!”.
Tham quan một ca trực quan sát bắt mục tiêu của Trạm radar 595, chúng tôi thực sự khâm phục tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Khẩu lệnh “Các số về vị trí chuẩn bị chiến đấu!” của Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng vừa dứt, các “số” trong ca trực nhanh chóng vào vị trí, mở máy và tiến hành sục sạo, quét mục tiêu. Từng đôi tay thoăn thoắt lăn chuột và tác nghiệp trên bản đồ, ánh mắt không ngừng quan sát phát hiện mục tiêu từ màn hình hiển thị. Từng mục tiêu được phát hiện đều được các “số” phối hợp nhịp nhàng, xác định nhanh thông tin và gửi về trung tâm.
Đại úy Nguyễn Đình Phúc chia sẻ: “Trạm có nhiệm vụ quan sát, phát hiện mục tiêu trên vùng biển tương đối rộng nên đòi hỏi mỗi ca phải làm việc với cường độ cao, quá trình quan sát yêu cầu rất cao về chi tiết và độ chính xác. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết thì yêu cầu duy trì tốt các ca trực càng được đặt cao hơn nhiều!”.
Được biết, năm 2025, các trạm radar thuộc Trung đoàn 551 đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Các trạm luôn tổ chức tốt việc quan sát, phát hiện mục tiêu và báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp, không để sót lọt mục tiêu.
Tết ở trạm cũng như ở nhà
Trạm radar 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) những ngày sát Tết vui và rộn ràng hơn thường lệ. Tranh thủ giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cây xanh, tổng dọn vệ sinh nhà ở, phòng làm việc... Những khóm hoa, chậu mai vàng được các chiến sĩ cẩn thận đặt vào những vị trí đẹp nhất; khu sinh hoạt chung trang trí giản dị nhưng ấm cúng, tạo không khí đón Xuân như ở đất liền.
Vườn rau xanh của Trạm radar 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân).
Đại úy Đỗ Đức Thiện, Chính trị viên Trạm cho hay: “Trong dịp Tết, Trạm trích một phần nguồn quỹ tăng gia để chăm lo, tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp trên cùng sự hỗ trợ của địa phương, đơn vị được đầu tư nhà lưới trồng rau nên lượng rau xanh bảo đảm nhu cầu hằng ngày và trong dịp Tết luôn dồi dào. Đơn vị còn tổ chức nuôi heo rừng, gà nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm luôn đủ đầy, tươi ngon, phong phú. Cùng với đó, Trạm cũng làm tốt công tác nắm bắt, động viên tư tưởng, giúp chiến sĩ trẻ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, coi ăn Tết ở đơn vị cũng như ở nhà”.
Những ngày sắp bước sang mùa Xuân mới, nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của các trạm radar trên đảo càng khẳng định rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của những người lính ngày đêm canh biển. Bước sang năm 2026, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Chiến sĩ Trạm radar 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) chăm sóc cây cảnh chuẩn bị đón Xuân.
Đại tá Lê Viết Hào, Chính ủy Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân khẳng định: “Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các trạm radar - những “mắt thần” trên biển luôn phát huy tốt khả năng phát hiện, theo dõi, quản lý chặt chẽ các mục tiêu, kịp thời tham mưu, báo cáo chính xác, không để xảy ra sai sót. Toàn Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng hiệp đồng, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, Trung đoàn xác định làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết cho bộ đội chu đáo, an toàn, vui tươi, lành mạnh, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-doi-mat-than-canh-bien-troi-to-quoc-1025777