Chiều 25/8, tại điểm sơ tán tránh bão Trường Tiểu học Diễn Bích (xã Diễn Châu, Nghệ An), phóng viên Báo Xây dựng ghi nhận đông đảo người dân địa phương đã được di chuyển đến đây để trú tránh bão.
Điểm sơ tán được đặt tại khu vực cao ráo, các dãy phòng học kiên cố, bảo đảm an toàn. Chính quyền đã bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ và y tế túc trực đông đủ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Trong số người dân được sơ tán có đông đảo người già và trẻ em. Người lớn tuổi nhất đã 90 tuổi, còn em nhỏ nhất mới 13 ngày tuổi.
Người dân được sắp xếp theo từng khối xóm, cùng ở trong một phòng học để thuận tiện sinh hoạt. Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, cháo, sữa… để phục vụ bà con trong thời gian tránh bão.
Ánh mắt còn nhiều lo lắng, bà Đậu Thị Liên (76 tuổi, xóm Quyết Thắng) chia sẻ: Nhà bà cách đê biển khá xa, nhưng để an toàn, từ chiều tối 24/8, chính quyền cùng lực lượng chức năng đã đến vận động và hỗ trợ sơ tán bà đến điểm trú tránh cho đến nay.
Cùng ở xóm Quyết Thắng, gia đình chị Trần Thị Tâm (SN 2002) sống ngay sát chân đê biển nên cũng được chính quyền đưa đến điểm trú tránh. “Chồng đi làm xa, ở nhà chỉ có mẹ con, cháu út mới 7 tháng tuổi nên tôi rất lo. Khi chính quyền đến vận động, hai mẹ con lập tức gói ghém đồ đạc để sơ tán”, chị Tâm cho biết.
Đặc biệt, tại điểm tránh trú bão Trường Tiểu học Diễn Bích còn có mẹ con chị Hoàng Thị Xoan (SN 1990, xóm Hải Bắc). Chị vừa sinh em bé được 13 ngày thì bão số 5 ập đến, do nhà ở không đảm bảo an toàn nên hai mẹ con đã được chính quyền sơ tán kịp thời lên đây.
Mưa lớn, gió giật mạnh nhưng ở trường học kiên cố nên mẹ con tôi cảm thấy an toàn, ấm cúng hơn. Lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng luôn quan tâm, có nhân viên y tế trực 24/24, nhờ vậy tôi rất yên tâm”, chị Xoan chia sẻ. (Ảnh: một em bé ngủ ngon lành tại điểm sơ tán).
Ở nơi sơ tán tập trung đông người, mưa bão dường như không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các em nhỏ. Không có điện, bố mẹ phải tiết kiệm pin điện thoại để liên lạc khi cần, còn các em thì tự nghĩ ra nhiều trò chơi để giải trí.
Với các bạn nữ thì chơi gấu bông, hay tập trung búi tóc cho nhau.
Với những anh chị lớn tuổi hơn thì rủ nhau chơi cờ vua để rèn trí tuệ và tính kiên trì.
Em Nguyễn Gia Long (học sinh lớp 4, ở xóm Chiến Thắng) chia sẻ: Cháu cùng bố mẹ sơ tán lên đây vào chiều tối ngày 24/8. Ở đây kiên cố, lại đông người, có cả các chú công an, dân quân tự vệ nên cháu không sợ gì cả.
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Với phương châm, an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã Diễn Châu cùng các lực lượng chức năng khác sơ tán 642 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Sỹ Hòa