Những đứa trẻ vùng lũ 'lần đầu trong đời được ăn cái kẹo thơm ngon như vậy'

Những đứa trẻ vùng lũ 'lần đầu trong đời được ăn cái kẹo thơm ngon như vậy'
17 giờ trướcBài gốc
Ngày 1/8, tại điểm tập kết hàng cứu trợ bão lũ tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An có rất đông bà con đồng bào Mông sống ở bản Phà Chiếng đã băng rừng, lội suối để tiếp nhận hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập. Trong số đó, có rất nhiều trẻ em.
Bên cạnh các nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh mì, nước lọc… người dân còn lựa chọn những bộ quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập phù hợp do các tổ chức cứu trợ mang đến.
Đang cùng các con lựa chọn những bộ quần áo phù hợp, anh Già Bá Rê (SN 1991, ngoài cùng bên trái) kể: Vợ mới sinh con thứ 4 được hơn 1 tháng, nên anh mang theo 3 con đầu (lần lượt là 14, 10 và 7 tuổi) xuống điểm tập kết để nhận hàng cứu trợ.
"Trong đợt bão lũ vừa qua, bản không bị thiệt hại về người và tài sản nhưng đường đi ra vào bản bị sạt lở hoàn toàn, gây chia cắt với bên ngoài. Bị cô lập thời gian dài, các nguồn thức ăn dự trữ cạn kiệt dần. Nghe tin chính quyền tiếp tế các nhu yếu phẩm ở Xiềng Tắm nên bà con rủ nhau đi bộ ra nhận, phải hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi", anh Rê nói.
Ba anh em Già Bá Long (học lớp 9, chính giữa cầm chai nước) cũng đi bộ từ 6h sáng cho đến tận gần 10h trưa mới đến điểm tập kết. Long chọn được một chiếc ba lô còn mới liền mang đến cho em gái.
Thấy chiếc ba lô đẹp, em gái Long cứ ôm chặt, mân mê.
Em trai thứ 2 của Long là Già Bá Xồng lại lựa chọn những chiếc mũ và ít quần áo mùa đông.
Cùng như Xồng, em Già A Công (học lớp 4), cũng lựa chọn những chiếc áo ấm mùa đông. Công cho biết, sắp đến mùa đông rồi, trên này lạnh lắm, em chọn được mấy cái áo ấm ưng ý.
Vui nhất là khi các em được cán bộ phát cho những hộp bánh, hộp kẹo ngọt.
Các em Long, Xồng, Công, Y Anh, Già Y Giò… đều cho biết "đây là lần đầu tiên trong đời được ăn những cái kẹo thơm ngon như vậy".
Bản Phà Chiếng cách trung tâm khoảng 15km, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, đường đi dốc đứng, hiểm trở.
Ngày bình thường đến đây phải mất gần 2 giờ, mưa lũ đường sá bị sạt lở chỉ có cách đi bộ, nhưng phải hơn 3 giờ đồng hồ mới tới nơi. Người dân nơi đây là đồng bào Mông, cuộc sống đặc biệt khó khăn.
Sỹ Hòa
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nhung-dua-tre-vung-lu-lan-dau-trong-doi-duoc-an-cai-keo-thom-ngon-nhu-vay-192250802172631596.htm