Những gã khổng lồ ngái ngủ

Những gã khổng lồ ngái ngủ
6 giờ trướcBài gốc
Ngoại binh hàng chục tỷ của T. Nam Định chưa thể hiện giá trị tương xứng.
Lịch sử lẫn hiện tại đều ghi nhận Hà Nội FC và T. Nam Định lần lượt là 2 cái tên đang giữ số lần vô địch hay liên tiếp đăng quang ngôi vương. Khởi đầu V-League 2025/26, đây cũng là 2 CLB gây sự chú ý nhiều về động thái bổ sung nhân sự. Khi giai đoạn đầu của thị trường chuyển nhượng còn chưa kết thúc, T. Nam Định đã dẫn đầu giải với đội hình được định giá lên 9,21 triệu eur. Khiêm tốn hơn với 5,90 triệu eur, nhưng Hà Nội FC vẫn xếp thứ 3, chỉ sau chính T. Nam Định và Công an Hà Nội (6,80 triệu eur). Chiếm phần lớn kinh phí phải bỏ ra của các CLB trên vẫn là những hợp đồng ngoại binh trên dưới 1 triệu eur. Trong đó T. Nam Định có đến 5 cái tên nằm trong tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/26.
Hãy xem những hợp đồng bạc tỷ ấy đã thể hiện ra sao!
Trải qua 2 lượt trận, T. Nam Định ghi 3 bàn và cũng để lọt lưới 3 bàn, coi như "huề vốn". Song điều đáng nói là cả 3 bàn có được đều đến từ các chân sút nội hoặc Việt kiều: Công Hoàng Anh, Kevin Pham Ba và Lâm Ti Phông. Cho dù cầu thủ cao kều Kyle Hudlin góp công trong 2/3 bàn thắng, nhưng đấy vẫn là kiến tạo. Hà Nội FC còn tệ hơn, bàn thắng duy nhất qua 2 trận đã đá cũng là một cái tên nội binh Nguyễn Văn Tùng.
Trong khi tìm mỏi mắt không thấy tên ngoại binh ghi bàn ở T. Nam Định và Hà Nội FC thì những đội bóng lật đổ, hay khiến họ bất lực gây bất ngờ bằng đội hình có giá trị thấp nhất nhì V.League. Đánh bại đương kim vô địch là SLNA với đội hình trị giá 2,74 triệu eur (thấp thứ 3) và cầm chân á quân là HAGL với chỉ dần cầu thủ 1,9 triệu eur, xếp cuối. Một nghịch lý, nhưng rõ rằng câu tục ngữ "Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng" tồn tại trăm năm vì nhớ có đất sống như thế.
Vậy tương lai nào đang chờ đón T. Nam Định và Hà Nội FC ở mùa giải này?
Như đã nói, kết quả 2 vòng đầu tiên mới chỉ là bước khởi động. Cái danh đương kim vô địch hay á quân không phải là vật trang trí, và dàn ngoại binh tiền tỷ chắc chắn không chỉ dùng để tô điểm cho thương hiệu.
Mùa giải 2024/25, T. Nam Định cũng thua sốc H. Tĩnh ngay ở trận ra quân, nhưng sau đó về đích ở ngôi đầu. Hà Nội FC, có chuỗi trận "không biết thắng" trước khi HLV Makoto Teguramor đến, cũng có cú nước rút ấn tượng để cập bến với ngôi thứ nhì. Rõ ràng, trong tương quan chung của bóng đá Việt Nam, đây vẫn là 2 người khổng lồ của V.League. Nhưng có vẻ sau một mùa giải thành công và tương đối hài lòng, những Goliath ấy vẫn còn ngái ngủ?
Vòng 3 tới, T. Nam Định sẽ tiếp đón tân binh PVF- CAND tại Thiên Trường. Có thể đây sẽ là trận đấu "chữa thẹn" với những cổ động viên trung thành của đội bóng thành Nam. Nhưng nên biết, 3 điểm là cần nhưng chưa đủ với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Ở Thiên Trường ngày 27-8, T. Nam Định không chỉ phải cho người hâm mộ Nam Định mà cả V-League thấy tư thế của nhà vô địch, mà còn chứng minh rằng những hợp đồng bom tấn không phải để "làm màu". Và cũng là để, tư tưởng nhẹ nhàng hơn trước quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U.23 tập trung.
Tương tự, Hà Nội FC cũng phải thể hiện vai trên ở trận derby với Công an Hà Nội. Ngoài ra, các chân sút của họ cũng cần chứng tỏ rằng việc tịt ngòi trước Patrick Lê Giang và Trung Kiên chỉ là tạm thời, cho dù giờ lại đối mặt với một cái tên gác đền đẳng cấp khác là Nguyễn Filip?
Khởi đầu ì ạch là chuyện có thể xảy ra ở một cơ thể hay một cỗ máy khổng lồ. Bài toán là làm sao cho giai đoạn "ngái ngủ" ấy qua nhanh. Với Hà Nội FC và T. Nam Định, họ sẽ trở lại, nhất định thế, nhưng trước mắt cần kịp thời "đánh thức" những hợp đồng khủng mà họ vừa mang về.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nhung-ga-khong-lo-ngai-ngu-post318174.html