Ông Lê Văn Sanh lúc được phát hiện trên biển
Vượt qua biển cả và trận cuồng phong của cơn bão số 13, ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh và ông Dương Quang Cường ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã sống sót trở về trong niềm vui, xúc động của gia đình, người thân và nhân dân trên đảo Lý Sơn.
Vật lộn với cuồng phong
Đang điều trị tại Trung tâm Quân - Dân y đặc khu Lý Sơn, ông Phan Duy Quang, người được tàu Hải Nam 39 cứu lúc 8h45 ngày 8.11 kể lại: Khoảng 15h ngày 6.11, ông nhận tin ông Dương Quang Cường vì bực tức chuyện gia đình đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn. Ngay lập tức, ông cùng ông Lê Văn Sanh lên thúng câu ra biển cứu người.
Do ảnh hưởng của bão số 13, thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng gió rất dữ dội. Sau khi vớt được ông Cường, chiếc thúng câu chở ba người bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng càng trôi nhanh. “Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng cứ thế trôi dạt ra biển. Khoảng 2h sau, đảo Lý Sơn đã bị hút trong màn mưa trắng trời. Trời bắt đầu sập tối, sóng gió nổi lên, lúc này tôi liên tục động viên hai người còn lại cố gắng bám chặt vào thúng đừng để sẩy tay”, ông Quang nói.
Đến khoảng 20h ngày 6.11, chiếc thúng không thể trụ nổi trước các đợt sóng dữ dội của bão số 13, thúng bị lật úp, lúc này ba người bám vào nhau trôi dạt trên biển. Chỉ một lúc sau, ông Cường đuối sức nên bị sóng hất tung. Ông Quang bất lực nhìn ông Cường mất hút trong màn đêm.
“Anh Cường trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó cũng đuối sức, rồi chúng tôi lạc mất nhau”, ông Quang kể lại. Phải chống chọi với gió bão, ông Quang cũng kiệt sức. Ông mỗi lúc khát, lại ngửa mặt lên trời uống nước mưa rồi uống thêm từng ngụm nước biển. “Do biển động nên có một số loài cá nhỏ bị sóng đánh chết trôi nổi trên mặt biển, tôi vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền”, ông Quang nói.
Ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh về đến đặc khu Lý Sơn trong sự vui mừng của người dân đất đảo
Trôi dạt đến rạng sáng 7.11, ông Quang thấy chiếc tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt. Hy vọng được cứu sống bùng lên, ông dùng hết sức bơi về phía tàu để kêu cứu. Tuy nhiên sóng lớn, người trên tàu không ai phát hiện. Cứ suốt ngày hôm đó, rất nhiều tàu qua lại nhưng không ai nhìn thấy ông. Suốt 24h sau đó ông tiếp tục trôi dạt và cố giữ mình nổi trên mặt nước.
Sau khi được tàu Hải Nam 39 cứu lúc 8h45 ngày 8.11 và được tàu An Vĩnh Express đón ông Quang, ông đề nghị tìm kiếm hai người còn lại. “Thật ra tôi cũng không nhớ rõ vị trí lắm, chỉ biết là khoảng 3h sáng 8.11, thì tôi và anh Sanh bị sóng đánh tách nhau ra, còn anh Cường đã bị cuốn đi trước đó. Tôi nghĩ anh Sanh vẫn ở gần khu vực lúc bọn tôi bị tách ra. Vì vậy, khi vừa tỉnh lại, tôi đã nhờ tàu tiếp tục tìm kiếm, mong sao còn kịp cứu”.
Hành trình sống sót kỳ diệu
Kể lại hành trình lênh đênh trên biển, ông Lê Văn Sanh cho biết: “Tôi vớt được một nửa quả táo đã thối và một nửa chai nước có ghi chữ Trung Quốc trôi lênh đênh trên biển. Cả hai ngày, chỉ có táo và ít nước cầm hơi”.
Ông Sanh nói: “Càng về đêm khuya, sóng càng lớn. Trong hoàn cảnh đó chỉ biết động viên anh em phải cố gắng đi gần nhau. Nghĩ còn vợ con, nên phải cố gắng sống. Nhiều khi nhìn thấy núi, thấy đất liền ở xa, lại tự nhủ phải vượt qua, vì vợ con mình đang chờ”. Khi nhìn thấy một tàu hàng đi qua, nghĩ rằng đó là tàu đang tìm kiếm mình, cả ba cố gắng vẫy tay kêu cứu, nhưng tàu không nhìn thấy. “Anh Quang và anh Cường đã say sóng nằm trên thúng, em cố gắng giữ thúng hơn một tiếng rưỡi liền, động viên mọi người cố gắng lên. Cơn sóng lớn ập tới, thúng chìm, cả ba người bị sóng tách ra. Khi đã đuối sức, anh Quang nói là các em cứ bơi đi chứ anh không còn sức nữa, rồi bắt đầu cả ba tách ra, thả xuôi theo dòng nước”, ông Sanh kể. “Trong lòng lúc ấy chỉ biết khấn cầu ông Nam Hải, cầu bà Thiên Y A Na, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho cả ba anh em được sống sót”, ông Sanh xúc động.
Ông Lê Văn Sanh là người được tàu An Vĩnh Express cứu vớt khi đang tìm kiếm hai người dân bị mất tích tại vị trí 14°26’N - 109°16’E (Nam Đông Nam đảo Lý Sơn 56 hải lý). Tình trạng sức khỏe ông Sanh ổn định.
Ba người được chăm sóc y tế sau hai ngày đêm lênh đênh trên biển
Vỡ òa cảm xúc
Tối 8.11, khi chiếc tàu khách An Vĩnh Express đưa ông Quang và ông Sanh cập cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, hàng trăm người dân đã đứng đợi sẵn. Người khóc, người cười, ôm chầm lấy nhau. Họ không tin vào phép màu trước mắt rằng giữa biển động dữ dội trong cơn bão mà cả hai người lại có thể trở về bình an.
Đến 23h cùng ngày, ông Dương Quang Cường, người cuối cùng trong ba người được cứu sau khi bị sóng biển cuốn trôi đã về đến đặc khu Lý Sơn. Chị Nguyễn Thị Thiện - một người dân Lý Sơn chia sẻ: “Suốt gần hai ngày nay cả đảo không ai ngủ được. Ai cũng cầu trời khấn Phật, mong biển thương người. Giờ họ sống trở về bà con trên đảo ai ai cũng nhắc đến hai chữ “phép màu”“. Anh Phạm Văn Mịnh xúc động nói: “Giữa ngày biển động dữ dội, sóng cao, việc ba con người nhỏ bé có thể sống sót sau gần 48 tiếng lênh đênh giữa biển là điều gần như không thể. Giữa bão gió, biển động dữ dội, có ai dám nghĩ tới phép màu… mà nay phép màu đó lại có thật”.
Bà Trần Thị Lào vợ ông Phan Duy Quang nghẹn ngào: “Trực tiếp chứng kiến thúng trôi ra xa giữa lúc sóng dữ dội lòng tôi thắt lại, nước mắt tuôn trào… Nghe tin chồng còn sống được cứu tôi ôm hết người này đến người kia khóc, nghĩ chồng mình như tái sinh lại”. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn xúc động nói: “Cả ba người trên thuyền thúng bị sóng bão số 13 đánh trôi dạt chiều 6.11 đều đã trở về an toàn. Trong bão gió, sóng lớn như thế mà họ vẫn còn sống, đúng là một phép màu. Hiện cả ba đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y”.
Chiều 6.11, sau khi nhận tin báo vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm. Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác này buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.
Đến trưa 7.11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm ba người mất tích. Nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách của Lý Sơn cũng quần thảo trên biển nhưng vẫn không có kết quả. Trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp, hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng người dân Lý Sơn vỡ òa trong niềm vui sướng khi cả ba đều sống sót trở về.
NHƯ ĐỒNG