Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm lại diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của Phật giáo, từ lâu đã trở thành dịp để con người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng đạo hiếu.
Lễ Vu Lan là dịp để con cháu thể hiện đạo hiếu với đấng sinh thành, với tổ tiên, cội nguồn.
Tối 6/9 (Rằm tháng Bảy âm lịch), chùa Kim Sơn Lạc Hồng (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức đại lễ Vu Lan trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân tham dự.
Hàng trăm phật tử đến chùa tham dự lễ Vu Lan.
Không chỉ là những nghi thức tụng kinh, niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, đại lễ còn để lại nhiều khoảnh khắc lay động lòng người. Điểm nhấn đặc biệt chính là nghi thức “Bông hồng cài áo”. Đóa hoa đỏ dành cho ai còn cha mẹ, gợi nhắc hạnh phúc vô giá; đóa hoa trắng dành cho những người đã mất đi đấng sinh thành, chan chứa nỗi tiếc thương. Trong giây phút ấy, không ít người rưng rưng nước mắt.
Nghi thức Bông hồng cài áo tại lễ Vu Lan.
Trong hàng trăm câu chuyện được sẻ chia tại sân chùa, câu chuyện của chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi) và con gái nhỏ khiến nhiều người xúc động. Bốn năm trước, chồng chị qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Thế nhưng bé Nguyễn Mai Hạ (7 tuổi) vẫn lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trở thành nguồn động viên tinh thần cho mẹ. Khi cài bông hồng lên ngực con, chị Huệ nghẹn ngào: “Tôi muốn con hiểu giá trị của đạo hiếu, biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện diện trên đời”.
Những ánh mắt đỏ hoe khi được lắng nghe những câu chuyện xúc động về đạo hiếu.
Cũng tại buổi lễ, cậu bé Thái Hoàng Bách (10 tuổi) bất ngờ òa khóc xin lỗi mẹ vì từng vô tâm. Lời hứa “sẽ ngoan ngoãn và báo hiếu khi khôn lớn” của em khiến nhiều người xúc động, còn mẹ em thì mỉm cười trong nước mắt.
Những người trưởng thành cũng không kìm được cảm xúc. Chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi, Hà Nội) rơi lệ khi cài bông hồng trắng tưởng nhớ bố mẹ đã khuất. Bà Chu Thị Hương (50 tuổi, Phú Thọ) day dứt vì chưa trọn chữ hiếu khi cha mẹ còn sống. “Tôi chỉ mong con cái mình hiểu được giá trị ấy, đừng để khi mất đi mới thấy ân hận”, bà nghẹn ngào.
Nhiều người bật khóc nức nở tại lễ Vu Lan.
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, nhấn mạnh: “Không có ơn nào cao cả hơn ơn cha mẹ. Người con muốn sống đạo đức, trước hết phải biết hiếu kính, biết tri ân bậc sinh thành”.
Đại lễ khép lại bằng nghi thức thả hoa đăng lung linh, gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc, và hơn hết là nhắc nhở mỗi người con luôn gìn giữ chữ hiếu trong tim.
Yến Nguyễn