Những hành động ấm tình người sau mưa lũ ở Lào Cai

Những hành động ấm tình người sau mưa lũ ở Lào Cai
2 giờ trướcBài gốc
Sẻ chia khó khăn
Ngày 1/10, theo ghi nhận PV Báo Xây dựng tại phường Âu Lâu, phường Yên Bái, sáng sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại Tổ dân phố Hợp Minh 2, phường Âu Lâu và tổ dân phố Hồng Hà, phường Yên Bái để giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, tẩy rửa môi trường sau lũ.
Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại Tổ dân phố Hợp Minh 2, phường Âu Lâu và tổ dân phố Hồng Hà, phường Yên Bái để giúp người dân dọn dẹp vệ sinh,
Những đôi bàn tay vốn quen với hồ sơ, máy tính của các chiến sỹ hôm nay lại miệt mài với chổi, xẻng, máy bơm nước.
Đại úy Bùi Phương Anh, thượng úy Trần Việt Hùng, đại úy Hoàng Thanh Tùng, đại úy Đàm Việt Hà cùng đồng đội đã không quản bùn lầy, xắn tay áo giúp dân từ sáng sớm đến tận chiều muộn.
Anh Lê Thanh Tùng, một hộ dân tại Hợp Minh 2, phường Âu Lâu nhà bị ngập sâu, gần 1m chia sẻ: "Nếu không có các anh, chị công an đến hỗ trợ, chắc gia đình tôi phải mất hàng tuần mới dọn nổi.
Không chỉ giúp dọn vệ sinh, các anh còn hướng dẫn chúng tôi khử trùng, thanh lọc nguồn nước, tránh dịch bệnh sau lũ. Thực sự rất xúc động".
Không chỉ hỗ trợ việc dọn dẹp, các cán bộ chiến sỹ còn tự tay nấu hơn 100 suất cơm, mang đến tận nhà những gia đình bị ngập nặng. Trong lúc bà con còn bỡ ngỡ sau thiên tai, bữa cơm nóng hổi từ tay các chiến sỹ đã tiếp thêm sức mạnh khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.
Đại úy Đàm Việt Hà, cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Nhà tôi con còn nhỏ, nhưng khi đơn vị huy động, tôi chỉ kịp gửi con về bên ngoại rồi lên đường cùng đồng đội xuống các tổ dân phố hỗ trợ bà con.
Lúc thấy người dân mừng rỡ khi được giúp dọn dẹp, tôi cảm thấy mọi khó nhọc của mình đều xứng đáng. Mỗi bữa cơm nấu vội cho bà con trong vùng ngập, với tôi vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm mong họ thấy mình không đơn độc sau lũ".
Những suất cơm nóng được cán bộ chiến sỹ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai chuẩn bị phát đến tận tay người dân vùng lũ.
Nắm chặt tay nhau...
Cùng thời điểm đó, tại khuôn viên Trường THPT Lý Thường Kiệt, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với nhà trường và người dân dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế, sách vở để học sinh sớm trở lại lớp.
Dưới sự chỉ huy của thượng tá Nguyễn Hữu Quỳnh, Phó trưởng phòng CSCĐ, những khu phòng học nhanh chóng được làm sạch, khung cảnh trường lớp trở lại gọn gàng chỉ sau vài ngày.
Trung tá Nguyễn Bá Duy, Phó đội trưởng, hạ sĩ Giàng A Minh và binh nhì Trần Mạnh Hùng cùng nhau gạt bùn từng bộ bàn ghế nặng trĩu, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng nụ cười vẫn thường trực.
"Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ, nhưng trên hết là trách nhiệm và tình cảm với bà con, với học sinh. Thấy các em sớm được trở lại trường, lòng mình cũng thấy ấm", trung tá Duy nói.
Tại khuôn viên Trường THPT Lý Thường Kiệt, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với nhà trường và người dân dọn bùn đất.
Ở khắp các khu dân cư, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sỹ cùng bà con dựng lại từng chiếc giường, kê lại từng cánh cửa, lau từng bức tường loang lổ bùn đất. Nhiều em nhỏ lon ton chạy theo, gọi "các chú công an", ánh mắt rạng rỡ sau nhiều ngày hoảng loạn.
Mưa lũ đi qua để lại biết bao tang thương: nhà cửa tốc mái, đồ đạc cuốn trôi, trường lớp tan hoang. Nhưng cũng chính trong thử thách ấy, tinh thần đoàn kết, tình người lại sáng lên. Những cán bộ, chiến sỹ không chỉ là lực lượng tuyến đầu bảo vệ an toàn mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhân dân.
"Khó khăn rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau", lời tâm sự của một chiến sỹ trẻ như đọng lại trong lòng người dân Lào Cai những ngày hậu lũ.
Và có lẽ, ký ức về những ngày cùng nhau san sẻ gian nan, về những bữa cơm ấm áp tình quân dân, sẽ mãi là nguồn động lực để bà con nơi đây gượng dậy, xây dựng lại cuộc sống.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 10 trường hợp thương vong, trong đó 3 người chết, 4 mất tích và 3 người bị thương.
Mưa lớn làm 8.871 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 24 nhà đổ sập, hơn 8.200 nhà ngập nước và hàng trăm nhà tốc mái, sạt lở taluy. Chính quyền đã khẩn cấp di dời 3.767 hộ dân tại các xã, phường có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.
Hà Thắng
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nhung-hanh-dong-am-tinh-nguoi-sau-mua-lu-o-lao-cai-192251001132901995.htm