Những ngày cuối tháng 7-2025, xã Mỹ Lý - nơi vùng biên viễn heo hút ở miền Tây tỉnh Nghệ An phải oằn mình chống chọi với trận lũ lịch sử. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt, cuốn phăng theo tất cả nhà cửa, cầu đường, trường học, trạm xá...
Những ngày qua, người dân nơi đây phải chống chọi với cuộc sống không có điện, thiếu nước sạch, lương thực do đường sá bị sạt lở, nhiều bản vẫn đang bị cô lập.
Ngày 27-7, từng chuyến xe cứu trợ, từng đoàn người từ mọi miền Tổ quốc vượt hơn 300 km đường bị hư hỏng nặng nề, đến trao từng bao hàng lương thực, thuốc men đến tận tay người dân bị thiệt hại do lũ lụt.
Có những đoàn phải gửi hàng lại ở đầu bản, rồi cùng người dân dùng bè tạm, thuyền để chở hàng vào điểm bị cô lập.
Những bao gạo, mì tôm, dầu ăn, nước sạch, quần áo được đưa đến những gia đình đang đói lạnh sau lũ lịch sử.
Người dân nhận hàng cứu trợ, phần nào vơi bớt khó khăn sau lũ lụt.
Chị Vi Thị Na (34 tuổi) ở bản Xiềng Tắm cho biết nhà bị lũ cuốn trôi, những ngày sau lũ thiếu lương thực, thực phẩm… Khi nghe có đoàn cứu trợ đến, người dân bản rất mừng, xúc động vì được đón nhận tình người từ mọi miền Tổ quốc.
Cũng giống như chị Na, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt khi nhận được túi gạo, chiếc chăn ấm hay chỉ đơn giản là một chai nước sạch từ các đoàn cứu trợ.
Chị Nguyễn Thị Hậu, Phó bí thư Chi đoàn thôn 6, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, chia sẻ: Nghe tin bà con ở các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai gặp rất nhiều khó khăn vì lũ nên thanh niên, phụ nữ trong thôn đã góp tiền, góp gạo, mì tôm mang đến chia sẻ, hỗ trợ với bà con.
Theo chị Hậu, chị lên Mường Lý từ chiều tối 26-7, chứng kiến cảnh lũ cuốn trôi nhiều tài sản của bà con dân bản. Dù vậy, trong gian khó bà con nơi đây vẫn đùm bọc lẫn nhau.
Nhà còn trụ được thì chia sẻ chỗ ngủ, phần ăn. Cán bộ địa phương, bộ đội biên phòng thì bám bản, vừa lo cứu trợ, vừa giúp dân có nơi ăn, nơi ngủ, không phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi mất nhà.
Nhiều người chưa quen biết sẵn sàng vượt sông để đưa từng bao gạo, gói mì tôm đến với các bản bị cô lập.
Anh Kha Văn Mong (35 tuổi) mất nhà cửa trong đợt lũ dữ vừa qua xúc động chia sẻ: “Nỗi đau lũ sẽ qua đi, nhưng những gì đọng lại trong lòng người dân Mỹ Lý là tình cảm của đồng bào từ mọi miền Tổ quốc".
Theo ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, xã này có 210 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 187 căn khác bị sập hoặc hư hỏng nặng.
Hiện nhiều bản của xã Mỹ Lý vẫn còn bị cô lập hoàn toàn nên chính quyền xã dùng thuyền nhỏ vận chuyển hàng cứu trợ, đưa lương thực, thuốc men đến tận tay bà con.
"Chính quyền xã Mỹ Lý đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An tìm phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân bản Xiềng Tắm nói riêng và các bản trên địa bàn nói chung. Chúng tôi rất biết ơn các đoàn cứu hộ đã vượt lũ mang theo hàng cứu trợ đến với các xã vùng biên xa xôi của tỉnh Nghệ An để người dân sớm vượt qua khó khăn"- ông Đoài chia sẻ.
Ghi nhận của PLO, khoảng 17g chiều 27-7, Mỹ Lý tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng kéo dài đến 20g đêm cùng ngày vẫn chưa ngớt. Hiện UBND xã Mỹ Lý đã vận động người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các phương án ứng phó.
ĐẶNG TRUNG