Ngay từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua, khối diễu hành của các bác cựu chiến binh đã khiến hàng nghìn con tim rung động. Khối diễu hành đặc biệt này không gây xúc động bằng những bước chân đều tăm tắp, sự khỏe khoắn, trẻ trung. Những mái đầu bạc phơ trong bộ quân phục xanh, từng bước chân nặng nề, nhưng những khuôn mặt mang dấu ấn thời gian tràn và những khuôn ngực lấp lánh huy chương kiêu hãnh đã tạo nên hình ảnh đẹp, gây xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng:
Trên mạng xã hội, khối diễn hành của các bác cựu chiến binh được giới trẻ yêu thương gọi nhắn nhủ: Khối không cần đẹp, chỉ cần đủ. Nhiều lời tâm sự, gửi gắm đã gửi tới các bác, chung một tâm nguyện: Chỉ cần các bác có mặt, từng bước đi hôm nay đã là minh chứng sống động cho lịch sử, là di sản tinh thần quý giá để truyền lại cho thế hệ mai sau.
Không chỉ trong đội hình diễu hành, nhiều bác cực chiến binh đã hướng về Ba Đình lịch sử để chứng kiến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bác được mời ngồi ở những hàng ghế danh dự, cũng có những người nhất định ngồi cùng con cháu bên vệ đường.
Trong không khí ngập tràn niềm vui của Tết Độc lập, họ có thể ngồi lặng lẽ kể với các bạn trẻ về quá khứ. Họ có thể khuấy động cả không gian rộng lớn bằng những bài hát tràn đầy niềm tụ hào dân tộc.
Và dù ở vị trí nào, các bác đều nhận được sự trân trọng, bởi các bác chính là sự hiện hữu của những bài học lịch sử, những “tư liệu sử sống” ngay giữa đời thường, nhắc nhở thế hệ trẻ rằng độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và cả tuổi xuân của cha anh.
Mời độc giả cùng ngắm những hình ảnh đẹp đẽ của các bác cựu chiến binh trước khi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức diễn ra: