Joanna Steidle, phi công chuyên nghiệp đến từ New York, đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp, và mang về giải thưởng cao nhất cho tác phẩm của mình.
Steidle, người sống tại Hamptons ở Long Island, cho biết trong một thông cáo báo chí từ ban tổ chức cuộc thi: "Nhiếp ảnh trên không mang lại rất nhiều khả năng chưa được khám phá". "Mỗi ngày đều thú vị".
Bị thu hút bởi "những chủ đề và khoảnh khắc độc đáo" được tiết lộ qua góc nhìn từ trên cao, Steidle nói thêm rằng, cô cố gắng "tránh xa sự tầm thường".
“Tôi sống ở một vùng đất rất bằng phẳng. Vì vậy, hình ảnh từ trên xuống đã trở thành một chủ đề khá phổ biến trong các bức ảnh của tôi, điều này vô tình phù hợp với tình yêu của tôi dành cho sinh vật biển”, cô nói.
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi đã nhận được hơn 1.500 bài dự thi từ khắp nơi trên thế giới. Yêu cầu duy nhất là tất cả ảnh phải do con người chụp, không được phép sử dụng nội dung do AI tạo ra.
Daniel Vine Garcia của Tây Ban Nha đã giành giải nhì trong khi giải ba thuộc về David Swindler đến từ Mỹ.
Một số nhiếp ảnh gia khác cũng được vinh danh bằng các giải thưởng đặc biệt, với các hạng mục bao gồm ảnh đen trắng đẹp nhất, ảnh chụp bằng UAV đẹp nhất, ảnh trừu tượng đẹp nhất, giải thưởng Lựa chọn của Chủ tịch.
Theo ban tổ chức, cuộc thi mới này được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng bài dự thi trên không và mong muốn làm nổi bật sức mạnh độc đáo của góc nhìn này.
Hoàng Vân