Những ngày cuối tháng 5-2026, lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội khép lại bằng kỳ thi tốt nghiệp đầy xúc động. Sau 9 tháng kiên trì học tập, 22 học viên được công nhận hoàn thành chương trình. Với họ, đây không chỉ là kết quả của việc học chữ, mà còn là dấu mốc trên hành trình vượt lên quá khứ để hướng tới cuộc sống mới.
Cô giáo giảng dạy cho học viên cai nghiện trong lớp học xóa mù chữ
Những ngày đầu đến lớp, nhiều học viên còn chưa thể tự viết tên mình. Mặc cảm, tự ti và sự e ngại khiến việc cầm bút trở thành thử thách lớn. Nhưng dưới sự tận tình của các thầy, cô giáo tình nguyện và cán bộ cơ sở, từng nét chữ dần hiện lên trên trang giấy. Mỗi bài tập hoàn thành là một lần họ vượt qua chính mình bằng sự kiên trì và quyết tâm.
Học viên đang ngồi đọc lại bức thư của mình trước khi gửi đi.
Ngồi đọc lại những bức thư đầu tiên gửi về cho gia đình, học viên L.V.X xúc động chia sẻ: “Có hôm cô giáo bảo viết dòng “Con yêu mẹ”, con viết mãi mới đủ chữ mà nước mắt cứ rơi xuống trang giấy. Lúc ấy con mới nhận ra từ trước đến giờ mình chưa từng viết cho mẹ được một lá thư tử tế”.
Bức thư của học viên gửi mẹ mình.
Những dòng chữ còn vụng về nhưng chứa đựng tình cảm chân thành đã trở thành minh chứng cho sự thay đổi của người học viên từng lầm lỡ. Bức thư gửi mẹ không chỉ là kết quả của việc học chữ, mà còn là lời xin lỗi, lời hứa và khát vọng làm lại cuộc đời.
Trong những lá thư ấy có câu chuyện về lớp học đặc biệt, nơi có cả những học viên tóc đã bạc vẫn kiên trì đánh vần từng chữ; có niềm vui khi tự làm được phép tính đơn giản; và cả ký ức về người mẹ lặn lội đi tìm con giữa đêm mưa. Những điều giản dị ấy càng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác giáo dục tại cơ sở cai nghiện.
Phía sau những trang vở là hình ảnh các thầy cô giáo, cán bộ cơ sở tận tụy đồng hành cùng học viên. Họ kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ, từng con số, giúp học viên làm quen lại với việc học tập sau nhiều năm dang dở. Chính sự sẻ chia, động viên và niềm tin của những người làm công tác giáo dục đã góp phần khơi dậy ý chí hoàn lương nơi các học viên.
Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 giúp học viên chỉnh sửa lại câu chữ trong bức thư sao cho đúng chính tả.
Trung tá Nguyễn Hữu Quý, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cho biết: “9 tháng học tập vừa qua là hành trình nhiều khó khăn nhưng rất ý nghĩa. Các học viên đã vượt qua mặc cảm, vượt qua chính mình để tiếp nhận tri thức. Đây không chỉ là việc xóa mù chữ mà còn là bước khởi đầu giúp họ xây dựng tư duy tích cực, học nghề, phục hồi nhân cách và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng”.
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Quý, việc tổ chức các lớp xóa mù chữ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần gieo niềm tin và khát vọng vươn lên cho những người từng lầm lỡ.
Suốt 9 tháng học tập, mỗi buổi lên lớp đều là quá trình rèn luyện ý chí. Từ những phép tính đơn giản đến việc đọc tròn một dòng báo, tất cả đều là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ. Những lớp học ấy không chỉ mang lại kiến thức, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần để học viên tìm lại niềm tin vào bản thân và tương lai.
Tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp, những bức thư gửi gia đình hay ánh mắt rạng rỡ khi đọc được một dòng chữ… là minh chứng cho sự hồi sinh của nhiều học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Đó cũng là kết quả của sự tận tâm gieo chữ, gieo hy vọng của các thầy cô giáo và cán bộ cơ sở.
Các thầy cô giáo và cán bộ cơ sở đã kiên nhẫn đồng hành, không chỉ giảng dạy mà còn động viên, khích lệ tinh thần, giúp học viên tin rằng tri thức có thể nảy mầm ở bất cứ đâu.
Những lớp học xóa mù chữ nơi đây không chỉ dạy học viên biết đọc, biết viết, mà còn giúp họ học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Từ những nét chữ đầu tiên, nhiều học viên đã bắt đầu viết lại cuộc đời mình bằng niềm tin và khát vọng hướng thiện.
Phan Ngọc Anh