Từ sáng sớm, 771 công dân tại địa bàn 22 xã: Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Đông Kinh, Lộc Hà, Hồng Lộc, Mai Phụ, Can Lộc, Tùng Lộc, Trường Lưu, Xuân Lộc, Đồng Lộc, Gia Hanh, Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải và 5 phường: Trần Phú, Thành Sen, Hà Huy Tập, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh đã tập trung về sân vận động xã Can Lộc, mang theo niềm tự hào, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Chỉnh tề trong bộ quân phục, mỗi tân binh đều mang theo hoài bão và khát vọng cống hiến.
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, sự đồng hành, ủng hộ của gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các tân binh.
Phía sau mỗi bước chân lên đường của các tân binh là sự đồng hành, khích lệ của gia đình và người thân - những "hậu phương" vững chãi tiếp thêm sức mạnh tinh thần.
Những cái nắm tay siết chặt, những nụ cười hạnh phúc thay cho lời gửi gắm niềm tin vào sự trưởng thành của con em mình trong môi trường quân ngũ. Đó là niềm tự hào khi thấy thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.
Chị Nguyễn Thị Thanh (xã Lộc Hà) - mẹ tân binh Võ Xuân Duy tự hào chia sẻ: "Tiễn con lên đường, tôi không khỏi xúc động nhưng trên hết là niềm tự hào khi con đã trưởng thành, biết đặt tình yêu Tổ quốc lên trên hết. Môi trường quân ngũ là trường học lớn để con rèn luyện bản lĩnh, ý chí và thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, mong con bền bỉ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày hôm nay con đi để cống hiến, ngày mai con trở về với sự trưởng thành để dựng xây quê hương".
Niềm tự hào, sự tự tin hiện rõ trên gương mặt của những tân binh quê hương Hà Tĩnh.
Ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, sẵn sàng cho chặng đường rèn luyện đầy vinh quang.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.
Đoàn xe chuyển bánh giữa tình yêu và niềm tự của mỗi gia đình, địa phương, mang theo quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của mỗi tân binh.
Những chàng trai trẻ như trưởng thành, cứng cáp hơn khi khoác trên người màu xanh áo lính.
Hòa chung không khí nhập ngũ trên toàn tỉnh, sáng 5/3, tại điểm giao nhận quân số 3 ở Hà Tĩnh có 428 thanh niên của 18 xã, phường của khu vực Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.
Không khí se lạnh của những ngày đầu xuân dường như được sưởi ấm bởi nhịp đập rộn ràng của những trái tim cùng chung niềm tự hào. Những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định, sẵn sàng bước vào một chặng đường rèn luyện mới.
Hòa trong không khí trang nghiêm và hào hùng của ngày hội tòng quân là những khoảnh khắc chia tay đầy xúc động. Giữa sân bãi rộng lớn, nhiều gia đình có mặt từ sớm, mang theo hoa động viên con, cháu trước lúc lên đường nhập ngũ.
Dù quyến luyến, nhưng tất cả đều ánh lên niềm tin vào sự trưởng thành của các tân binh trong môi trường kỷ luật.
Những nụ cười hạnh phúc và đầy tự hào của những tân binh.
Đối với 428 thanh niên ưu tú của vùng đất Kỳ Anh, ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc thiêng liêng của tuổi trẻ. Rời xa quê hương, tạm gác lại những dự định cá nhân và cả công việc dang dở, các tân binh mang trên vai trách nhiệm cao cả với Tổ quốc.
Tại sân vận động xã Vũ Quang, 491 công dân tham gia nhập ngũ trên địa bàn 24 xã: Đức Thọ, Đức Quang, Đức Đồng, Đức Thịnh, Đức Minh, Hương Sơn, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Kim Hoa, Hương Khê, Hương Bình, Hương Đô, Hà Linh, Hương Phố, Phúc Trạch, Hương Xuân, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 cũng tự hào tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ.
Môi trường quân đội là "ngôi trường lớn" giúp các chàng trai trẻ trưởng thành.
Trong môi trường quân ngũ kỷ luật, những tân binh hôm nay sẽ được tôi luyện để trở thành những chiến sĩ ưu tú, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Với sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình và địa phương, các chiến sĩ mới đã sẵn sàng viết tiếp trang sử vàng của thế hệ cha anh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Văn Chung - Văn Đức - Phúc Quang