Những khoảnh khắc đáng nhớ 'Ngày em vào lớp 1' ở TP.HCM

Những khoảnh khắc đáng nhớ 'Ngày em vào lớp 1' ở TP.HCM
6 giờ trướcBài gốc
Trong những ngày cuối tháng 8, nhiều trường tiểu học ở TP.HCM tổ chức "Ngày hội em vào lớp 1" nhằm tạo sự gắn kết, giúp các em học sinh lớp 1 thêm tự tin, bớt bỡ ngỡ trong ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới.
Tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường Diên Hồng), ngay từ sáng sớm 20-8, sân trường đã rộn ràng tiếng bước chân của các em học sinh, nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến sớm để tham dự ngày hội.
Theo cô Đỗ Thị Mỹ Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản, năm học 2025-2026, nhà trường đón 200 học sinh lớp 1, chia thành 7 lớp. Trong lễ đón, hoạt động "Đồng hành cùng con ngày đầu tiên đi học” được tổ chức nhằm giúp các em làm quen với môi trường mới, giảm bớt sự bỡ ngỡ. Đây cũng là dịp để cha mẹ đồng hành, sẻ chia những bước đi đầu tiên cùng con.
Trong ngày hội, các em học sinh được tham gia nhiều trò chơi, làm quen với bạn bè, bắt đầu làm quen với cánh cửa tiểu học trong không khí vừa hồn nhiên vừa rộn ràng.
Không chỉ tổ chức các trò chơi tạo không khí vui tươi, thầy cô giáo còn chuẩn bị nhiều phần quà nhỏ dành tặng cho học sinh lớp 1 như lời chào đón.
Phụ huynh cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy con hòa nhập với tập thể mới. Chị Trần Vy (áo tím) chia sẻ: “Trong năm học mới, tôi chỉ mong con sẽ hòa đồng với bạn bè, tìm thấy niềm vui mỗi ngày đến lớp”.
Sau khi tham gia các hoạt động vui chơi, học sinh được cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp, làm quen với không gian học tập, sắp xếp chỗ ngồi và cất gọn đồ dùng. Song song đó, giáo viên chủ nhiệm dành thời gian họp cùng phụ huynh để hướng dẫn những nội dung cần thiết cho năm học mới.
Cô Nguyễn Thị Lành, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4 chỉ dẫn cho các em những thói quen đầu tiên ở môi trường mới: cách chào hỏi thầy cô, bạn bè khi đến lớp; cách xin phép và đi vệ sinh, làm quen với các góc học tập, góc thư viện trong lớp...
Mỗi lớp học, các giáo viên chủ nhiệm sẽ có những hoạt động khác nhau nhằm giúp các em học sinh của mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Các hoạt động trong buổi sáng được tổ chức sôi nổi. Học sinh cùng hát những bài hát vui nhộn, vỗ tay theo nhịp, mạnh dạn giơ tay trả lời câu hỏi để nhận những phần quà nhỏ xinh từ thầy cô. Không khí lớp học dần rộn ràng, nhiều em vốn nhút nhát cũng bắt đầu hòa mình vào tập thể, nụ cười nở trên gương mặt thay cho sự lo lắng ban đầu.
Một số em nhỏ còn rụt rè, thậm chí bật khóc vì nhớ ba mẹ. Cô giáo chủ nhiệm kiên nhẫn vỗ về, an ủi, giúp học sinh hòa nhập cùng bạn bè.
Tương tự, tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM), hoạt động chào đón học sinh lớp 1 diễn ra gọn gàng, ấm áp. Năm học 2025–2026, trường đón 349 học sinh lớp 1, bố trí 10 lớp, trong đó 7 lớp chương trình tích hợp.
Ngay từ sáng sớm, thầy cô và phụ huynh đã có mặt để đón các bé bước chân vào hành trình mới. Các em được tham gia những trò chơi hấp dẫn, biểu diễn xiếc, và nhận quà lưu niệm, giúp ngày đầu đến trường trở nên đầy vui tươi và gắn kết
Sân trường rộn ràng với hoạt động làm quen: hát tập thể, đố vui, nhận quà nhỏ khi trả lời đúng.
Phụ huynh mỉm cười hạnh phúc, tranh thủ chụp thêm vài tấm hình làm kỷ niệm ngày đầu tiên con bước vào hành trình lớp 1.
Ngày tựu trường khép lại bằng nụ cười xen chút bỡ ngỡ của học trò lớp 1, bằng ánh mắt hạnh phúc của cha mẹ và vòng tay yêu thương của thầy cô.
NGUYỆT NHI
Nguồn PLO : https://plo.vn/nhung-khoanh-khac-dang-nho-ngay-em-vao-lop-1-o-tphcm-post866534.html