Binh nhất Nguyễn Minh Khang, một trong những chiến sĩ đầu tiên đặt chân xuống Ga Hà Nội sau gần 2 ngày trên chuyến tàu thống nhất chở đoàn CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh từ miền Nam ra.
Những khuôn mặt rạng rỡ của CBCS khi đặt chân đến Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bố trí những chuyến xe đón đoàn từ Ga Hà Nội về Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1.
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ.
Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh CSCĐ cũng ra sân ga đón đoàn, thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Tư lệnh đối với những CBCS huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Sự hào hứng, phấn khởi trên khuôn mặt những chiến sĩ lần đầu ra Thủ đô.
Các chiến sĩ phấn khởi khi đến nhận phòng tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1.
Các chiến sĩ lưu giữ những khoảnh khắc đầu tiên trong căn phòng mới nơi thao trường, sẽ gắn bó cùng nhau từ nay đến Quốc khánh 2/9.
Mọi người bắt đầu sắp xếp tư trang cá nhân.
Chiến sĩ Lê Hồng Nhật cảm thấy vinh dự, tự hào được tham gia nhiệm vụ đặc biệt.
Chuẩn bị giờ cơm trưa đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội.
Chiến sĩ Nguyễn Lê Thư Hoàng khoe lọ cà muối quen thuộc từ quê nhà Long An và chia sẻ, hành trang mà anh và đồng đội mang theo ý chí quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quỳnh Vinh - Bình Nguyễn