Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình
một giờ trướcBài gốc
Hà Nội trong tôi:
Những hàng bán lịch năm mới luôn mang tới trong tôi niềm xúc cảm mạnh mẽ về thời gian. Ảnh Mai Linh
Không khí lễ hội những ngày cuối năm đã bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp. Ta bắt đầu thấy sắc màu của ngày lễ Giáng sinh đã tưng bừng ở nhiều con phố, không gian đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm dường như đông đúc hơn, vui tươi hơn. Những quán cà phê, những dãy phố cổ cũng như khoác lên mình màu áo mới. Tôi cảm nhận có chút gì đó chộn rộn, tươi vui len lỏi trong không gian trên những con phố cổ vốn trầm mặc thường ngày.
Vẫn là những con người ấy, cảnh vật ấy, nhưng ở trong thời khắc những ngày tháng cuối năm lại thấy thơ hơn, đẹp hơn và mang nhiều xúc cảm hơn.
Những gánh tò he mỗi dịp cuối tuần nào cũng có, nhưng thời điểm cuối năm lại khiến cho tôi có cảm giác hoài niệm, dâng lên cảm xúc trân quý hơn những giá trị xưa quý giá. Vốn là nét văn hóa dân gian được trân trọng và gìn giữ, trong những dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, hay dịp đặc biệt, những sản phẩm tò he xanh đỏ, bắt mắt, thoang thoảng hương thơm từ bột luôn thu hút trẻ em. Đặt trong tiết trời Đông, vào những ngày tháng mười hai, khiến tôi hồi tưởng về những mùa Xuân thơ ấu. Gương mặt rạng rỡ, không giấu được niềm vui thích khi trên tay cầm chiếc tò he đủ màu sắc, thích nhất là được mẹ dẫn lên phố, trẻ con chúng tôi ngồi xếp vòng quanh người nghệ nhân đã luống tuổi, được bác chỉ dạy và tự tay tạo nên sản phẩm của riêng mình.
Cho tới bây giờ, dù đã xuất hiện nhiều món đồ chơi mới bắt mắt, hiện đại, nhưng gánh tò he luôn có chỗ đứng riêng trong lòng trẻ thơ. Những ánh mắt ngây thơ, tò mò, gương mặt rạng ngời của con trẻ khi sở hữu một chiếc tò he luôn khiến chúng ta như nhìn thấy bóng dáng của mình thời thơ ấu.
Hàng bóng bay thời chúng tôi không nhiều hình thù đặc sắc như bây giờ. Chỉ đơn giản là bóng bay tròn, bóng bay hình con thỏ xanh, đỏ, nhưng đã từng là cả một bầu trời thương nhớ! Đến bây giờ vẫn vậy, trong những bộ quần áo, chiếc khăn, chiếc mũ len ấm áp, gương mặt những em bé đáng yêu vẫn rạng ngời khi có trong tay quả bóng bay yêu thích.
Bất cứ ngày nào chúng ta cũng có thể bắt gặp những người thợ chụp ảnh dạo quanh Hồ Gươm. Thời điểm cuối năm, rất nhiều khách hàng tìm tới họ để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên người thân, gia đình. Bóng dáng của họ, bước chân của họ thong dong trên những con phố Hà Nội như nhắc nhở chúng ta về một Hà Nội cổ kính, mộc mạc và rất thơ.
Tôi có niềm xúc động mạnh với những cuốn lịch treo tường ở những góc phố nào đó của Hà Nội. Cuối tháng 11, đầu tháng 12, các bà, các cô đã bắt đầu rục rịch treo lịch lên bán. Một hàng dài những cuốn lịch bản to được ngay ngắn treo trên góc tường rêu phong dọc con ngõ ngắn, trên sạp là lịch quyển, lịch để bàn, những cuốn lịch vạn niên chồng lên nhau. Có lẽ những tờ lịch là minh chứng rõ ràng nhất, hùng hồn nhất cho dòng chảy thời gian không ngừng nghỉ. Cuốn lịch mới đó thôi là những ngày đầu tiên của một năm mới, giờ đã mỏng dần và đi tới những trang cuối cùng. Gỡ xuống tờ lịch cũ, treo lên tờ lịch mới, khởi đầu một năm mới với bao ước vọng cho tương lai.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùa Đông Hà Nội qua từng hơi thở, nhịp sống để thấy trân quý hơn những khoảnh khắc đẹp quanh mình.
Mai Linh
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-khoanh-khac-dep-quanh-minh-438325.html