Những lá đơn tuổi 18 - Khát vọng khoác áo xanh CAND

Những lá đơn tuổi 18 - Khát vọng khoác áo xanh CAND
2 ngày trướcBài gốc
Mỗi nét chữ là một lời hứa, mỗi chữ ký là một bước chân tự nguyện trên con đường cống hiến, nối dài truyền thống xung kích của tuổi trẻ hôm nay.
Sáng một ngày sau bão đã có nắng. Ánh nắng len qua cửa sổ của căn phòng hắt xuống những tờ đơn tình nguyện còn thơm mùi mực. Cán bộ Công an phường tươi cười, hướng dẫn những chàng trai trẻ điền những thông tin còn thiếu, giải thích rõ ràng, chi tiết những điều khoản, chế độ liên quan. Họ - như những người anh, người chị của các em, gần gũi và ấm áp. Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Phó Trưởng Công an phường Nam Đông Hà chia sẻ, trong vòng hai tuần qua, đơn vị đã chứng kiến hơn 10 lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.
Trong số này có 8 thanh niên tiêu biểu: Nguyễn Văn Tùng Lương (SN 2005, khu phố Tân Vĩnh), Hồ Ngọc Gia Bảo (SN 2007, khu phố 4), Trần Văn Tiến Đạt (SN 2002, khu phố 10), Trần Văn Mỹ Pháp (SN 2002, khu phố Lương An), Mai Hoàng Quân (SN 2006, khu phố 9), Nguyễn Đình Anh Tài (SN 2001, khu phố 2), Lê Văn Đức (SN 2004, khu phố 7) và Đinh Ngọc Hùng (SN 2003, khu phố 1). Mỗi lá đơn là một câu chuyện nhỏ khác nhau nhưng có điểm chung đều là những dòng tâm nguyện giản dị mà kiên quyết.
Anh Nguyễn Văn Tùng Lương, khu phố Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) được các cán bộ Công an phường tận tình hướng dẫn điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn tình nguyện.
Mai Hoàng Quân, sau khi ký tên xong, chia sẻ với cán bộ hướng dẫn: “Em đi nghĩa vụ không chỉ vì trách nhiệm mà muốn rèn luyện, học tính kỷ luật để sau này trưởng thành hơn”. Hồ Ngọc Gia Bảo, chàng trai trẻ nhất trong nhóm, tay cầm tờ đơn mới viết, ánh mắt sáng: “Nhìn các chú, các anh khoác áo xanh đứng bảo vệ dân, em tự hào lắm. Em cũng muốn trở thành người như thế”. Những lời nói hồn nhiên ấy lại chính là động lực lớn lao. Trong những tờ đơn tưởng chừng giản dị ấy, có đủ hoài bão tuổi trẻ, đó là khát vọng được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong hàng ngũ của lực lượng CAND, góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương, Tổ quốc.
Phía ngoài cửa phòng tiếp nhận, một số phụ huynh lặng lẽ đợi con, ánh mắt xen lẫn tự hào và lo lắng. “Cháu tự nguyện viết đơn, gia đình ủng hộ. Ba mẹ tự hào về điều này”, một phụ huynh xúc động chia sẻ. Để có được kết quả ấy, Công an phường Nam Đông Hà đã triển khai công tác tuyên truyền từ nhiều tháng trước. Các cán bộ, chiến sĩ đến từng khu phố, gặp từng gia đình để trò chuyện, giải thích, chia sẻ và vận động. Không chỉ bằng văn bản hay loa phát thanh, họ còn truyền lửa bằng chính sự chân thành, gần gũi; giúp thanh niên hiểu nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự, là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành.
Anh Hồ Văn Duẩn, thôn Hồ, xã Hướng Phùng (Quảng Trị) nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2026.
“Phải nói bằng sự thật, bằng lòng mình thì các em mới nghe. Các em giờ học cao, biết nhiều, phải thuyết phục bằng tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân”, một cán bộ trẻ tâm sự và bộc bạch thêm rằng, chính sự kiên trì ấy đã biến mỗi lá đơn thành một niềm tin, một trách nhiệm.
Nếu như tại phường Nam Đông Hà, phong trào tình nguyện đang sôi nổi thì ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, Hồ Văn Duẩn – 18 tuổi, ở thôn Hồ – lại gây xúc động bằng lá đơn tình nguyện của mình. Sau khi tìm hiểu về truyền thống lực lượng CAND, Duẩn càng thấm thía sự hy sinh của cha anh trong chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, cũng như sự tận tâm phục vụ, giữ gìn bình yên trong thời bình. “Từ đó, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay phải tiếp nối truyền thống, sống xứng đáng với máu xương của các thế hệ đi trước. Tôi xin được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, sẵn sàng rèn luyện, công tác và chiến đấu khi Tổ quốc cần” – Duẩn viết trong lá đơn.
Thượng tá Mai Anh Tú, Trưởng Công an xã Hướng Phùng cho biết, chỉ trong hai tuần, đơn vị đã tiếp nhận 11 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Lá đơn của Hồ Văn Duẩn không chỉ thể hiện quyết tâm cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần tự hào, thôi thúc nhiều thanh niên khác nối bước. “Những lá đơn như thế này là nguồn động viên lớn, cho thấy sức mạnh của truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm đang được đánh thức trong giới trẻ” – Thượng tá Mai Anh Tú chia sẻ.
Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị bộc bạch, câu chuyện của những thanh niên tự nguyện viết đơn không chỉ là sự lựa chọn cá nhân. Nó phản ánh niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an; khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. “Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, sẽ còn nhiều thanh niên khác tiếp bước, tiếp tục viết những lá đơn tình nguyện để cùng chung tay gánh vác sứ mệnh cao cả - bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Đại tá Nam tin tưởng.
Những lá đơn hôm nay không chỉ mở ra cánh cửa cho từng cá nhân, mà còn thắp sáng truyền thống xung kích của tuổi trẻ, nối dài một niềm tự hào khoác áo xanh CAND – nơi trái tim của người trẻ gặp gỡ trái tim của Tổ quốc.
Thanh Bình
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/cong-an/nhung-la-don-tuoi-18-khat-vong-khoac-ao-xanh-cand-i785857/