Những lá phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng

Những lá phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng
5 giờ trướcBài gốc
Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để tìm hiểu, rà soát lại một lần nữa trước khi chính thức tự tay bỏ những lá phiếu của mình. Ảnh: Nguyễn Chung.
Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết trong buổi sáng ngày bầu cử 15/3, các nẻo đường, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được trang trí băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động ngày bầu cử. Các cử tri trong trang phục chỉnh tề, đều phấn khởi và bày tỏ tin tưởng Ngày bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, nhân dân sẽ lựa chọn được người tài, đức xuất sắc để tham gia vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nghiêm túc lựa chọn những người xứng đáng... Ảnh: Nguyễn Chung.
Tại phường Hạc Thành, một trong những phường có dân số lớn nhất cả nước, với 134.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 85 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 82 khu vực tại các tổ dân phố và 3 khu vực thuộc lực lượng vũ trang. Dù chưa đến 7 giờ, giờ bắt đầu bỏ phiếu nhưng ở một số khu vực bỏ phiếu, nhiều cử tri đã đến, có người tranh thủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu những người ưu tú nhất.
Các cử tri hào hứng nhận phiếu bầu từ ban bầu cử... Ảnh: Nguyễn Chung.
Đúng 7 giờ sáng, tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Hạc Thành, lễ khai mạc bầu cử được cử hành trang trọng, đúng quy định như: chào cờ, diễn văn khai mạc, quán triệt nội quy bỏ phiếu, kiểm tra hòm bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu. Sau lễ khai mạc, các cử tri lần lượt bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Đối với những trường hợp cử tri ốm đau, già yếu không thể đến điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử.
Đúng 7h sáng, tại điểm bầu cử số 58, phường Hạc Thành, các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo cử tri nhân dân khu phố Bình Minh đã trọng thể khai mạc ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Chung.
Tại tổ bầu cử số 58, khu phố Bình Minh, phường Hạc Thành. Ngay từ 6h30, các lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo chủ chốt, các cử tri nhân dân đã có mặt tại điểm bầu cử để tiến hành khai mạc.
Hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong trước giờ "G". Ảnh: Nguyễn Chung.
Trước sự chứng kiến của các cử tri, các hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong cẩn thận đúng quy định. Đúng 7h00, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các lãnh đạo và cử tri nhân dân đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên – lá phiếu mang theo niềm tin và nhiều kỳ vọng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là những người bỏ những lá phiếu đầu tiên tại tổ bầu cử số 58, tổ dân phố Bình Minh. Ảnh: Nguyễn Chung.
Bày tỏ cảm xúc khi được tự mình lựa chọn ra người đại biểu xứng đáng để đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân, cử tri Lê Đức Huyên - trú tại khu phố Bình Minh, phường Hạc Thành phấn khởi cho biết: Bản thân ông cảm thấy tự hào được đóng góp ý kiến cho sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Bởi thế, ông đã dậy từ rất sớm để đến điểm bỏ phiếu chờ đến lượt bỏ phiếu. Trải qua nhiều cuộc bầu cử, trong vai trò là cử tri đi bầu, nhưng với ông, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt. "Đây là cuộc bầu cử với rất nhiều ấn tượng, trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực hoàn thiện vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp. Chúng tôi tin tưởng qua cuộc bầu cử sẽ lựa chọn người có đức, có tài để cùng xây dựng đất nước, đại diện cho tiếng nói của nhân dân”- cử tri Lê Đức Huyên cho biết.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các cử tri tại khu phố Bình Minh thực hiện quyền và nghịa vụ công dân của mình tại tổ bầu cử số 58, phường Hạc Thành. Ảnh: Nguyễn Chung.
Cùng có chung tâm trạng, cử tri Vũ Thị Thơm hào hứng chia sẻ: Chị rất vui mừng, phấn khởi, bởi được hòa mình vào không khí ngày hội lớn của cả nước. Theo chị Thơm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cả nước; nơi cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Ai cũng hào hứng và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Ảnh: Nguyễn Chung.
“Tôi và nhiều cử tri đều tin tưởng và đặt hi vọng rất lớn vào các đại biểu được lựa chọn sẽ xứng đáng với niềm tin của cử tri, tiếp tục nói lên tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, góp phần phát triển đất nước, ổn định xã hội” – chị Vũ Thị Thơm nói.
Với cử tri Nguyễn Hữu Hùng thì đây là một dịp trọng đại của đất nước, nơi thể hiện ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Ảnh: Nguyễn Chung.
Còn đối với cử tri Nguyễn Hữu Hùng, trú tại 132 Mai Hắc Đế, phường Hạc Thành thì đây là một dịp trọng đại của đất nước, nơi thể hiện ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Ông chia sẻ: “Tôi cũng như các cử tri nhân dân khác hi vọng những người được lựa chọn trong nhiệm kỳ này sẽ góp hết sức sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước trong nhiệm kỳ mà mình được nhân dân tin tưởng, gửi gắm và giao phó nhiệm vụ.”
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu cùng các cử tri nhân dân tại tổ bầu cử số 51, phường Hạc Thành. Ảnh: Nguyễn Chung.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong buổi sáng ngày 15/3, tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn các phường, xã của tỉnh Thanh Hóa đều đã tiến hành khai mạc đúng theo thời gian quy định. Các thủ tục như kiểm tra, niêm phong hòm phiếu đều được thực hiện một cách trang trọng, nghiêm túc, an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo tối đa, các cử tri nhân dân đều trong tâm trạng phấn khởi, hào hứng khi được tự tay mình bỏ lá phiếu lựa chọn ra những cá nhân ưu tú nhất cho nhiệm kỳ tới”.
Nguyễn Chung
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nhung-la-phieu-mang-theo-niem-tin-va-ky-vong.html