Những lá thư cảm ơn đầy cảm xúc gửi Công an

Những lá thư cảm ơn đầy cảm xúc gửi Công an
4 giờ trướcBài gốc
Chị Đinh Thy Linh cho biết, khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong quá trình làm việc, gia đình chị đã chuyển khoản nhầm số tiền 400 triệu đồng đến một số tài khoản lạ.
Do thời điểm Tết đã cận kề, chị Linh và gia đình rất lo lắng, tuyệt vọng nghĩ rằng số tiền bị chuyển khoản nhầm sẽ không tìm lại được, số tiền đó là rất lớn với gia đình chị. Sau đó, chị Linh đã đến Công an phường Thủ Dầu Một để trình báo sự việc.
Lá thư cảm ơn với nét chữ viết tay rất đẹp và chứa chan tình cảm của chị Đinh Thy Linh gửi đến lực lượng Công an phường Thủ Dầu Một.
“Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng nhận tiền chuyển nhầm, gia đình tôi vẫn không thể liên hệ được với người nhận để hỗ trợ hoàn trả. Chúng tôi đã cố gắng tự tìm kiếm thông tin, tìm đến địa chỉ tạm trú nhưng không thành công vì người này không còn cư trú ở đó. Đã có lúc gia đình tôi gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng số tiền ấy coi như mất trắng.
Thế nhưng, khoảnh khắc gặp Đại úy Trần Mạnh Toàn là khoảnh khắc tôi bắt đầu tin rằng phép màu có thể xuất hiện. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Đại úy Trần Mạnh Toàn cùng sự chỉ đạo sát sao của chỉ huy và sự hỗ trợ của cả tập thể đã kiên trì rà soát, lồng ghép từng chi tiết, từng manh mối dù cơ hội là vô cùng mong manh.
Nhờ sự quyết tâm và trách nhiệm đó, gia đình tôi đã có thể liên hệ được với người nhận nhầm tiền để hoàn trả toàn bộ số tiền. Điều đặc biệt là chính người nhận tiền cũng không hề hay biết mình đã nhận số tiền trên vì tài khoản đã lâu không sử dụng, thậm chí có thời điểm đồng chí Toàn còn bị hiểu lầm là giả danh Công an để lừa đảo khi liên hệ làm việc. Nhưng bằng sự kiên trì, minh bạch và tinh thần trách nhiệm, mọi việc cuối cùng đã được sáng tỏ…”, chị Đinh Thy Linh viết trong lá thư cảm ơn.
Về phần Đại úy Trần Mạnh Toàn, cán bộ Công an phường Thủ Dầu Một, ngay sau khi tiếp nhận tin báo đã báo cáo xin ý kiến Ban chỉ huy Công an phường để triển khai các biện pháp xác minh.
Với tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng Công an phường Thủ Dầu Một đã xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm và trao trả lại số tiền 400 triệu đồng lại cho gia đình chị Linh ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong thư cảm ơn, chị Đinh Thy Linh bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Thủ Dầu Một, đặc biệt là Đại úy Trần Mạnh Toàn, đã có tinh thần trách nhiệm, “Vì nhân dân phục vụ”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thông vui mừng tìm lại được cụ ông Nguyễn Văn Xảo bị lẫn đi lạc nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận.
Khoảng 22h ngày 4/3, Công an phường Đông Hưng Thuận tiếp nhận một cụ ông khoảng gần 80 tuổi do người dân đưa đến trụ sở nhờ hỗ trợ tìm người thân. Người dân cho biết phát hiện cụ ông đi lạc tại khu vực chợ Cầu, khu phố 78 trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đãng trí nên đưa đến Công an phường trình báo.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ trực ban đã ân cần hỏi thăm, đồng thời chuẩn bị thức ăn, nước uống để cụ ông nghỉ tạm tại trụ sở. Đồng thời, nhanh chóng xác minh, liên hệ được với gia đình đưa cụ ông về nhà.
Xúc động trước sự tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an, ngày 5/3, ông Nguyễn Văn Thông (SN 1975, cư trú phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) đại diện gia đình đã viết thư gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận đã giúp gia đình ông tìm lại được cụ ông Nguyễn Văn Xảo là cha ruột của ông bị lẫn đi lạc.
Lá thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Thông gửi đến các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận.
Việc làm kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an thành phố trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”.
Tương tự, gần đây, bà Trần Thị Kim Vân cũng đã viết thư cảm ơn gửi Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận An, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Hoàng Duy, Cảnh sát khu vực, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà tìm lại con gái bà…
Câu chuyện xảy ra vào ngày 22/2, khi gia đình bà Vân trên địa bàn phường Thuận An lâm vào hoàn cảnh lo lắng tột cùng do con gái có biểu hiện tâm lý không ổn định và đi lạc. Trong giây phút khẩn cấp và bối rối ấy, Đại úy Nguyễn Hoàng Duy cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã kịp thời có mặt, sát cánh cùng gia đình.
Bà Trần Thị Kim Vân viết thư cảm ơn gửi Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận An.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Nguyễn Hoàng Duy đã dành sự quan tâm đặc biệt, tận tâm tìm kiếm và khéo léo ổn định tâm lý cháu bé. Chính sự sâu sát địa bàn cùng tinh thần “Gần dân, sát dân”, Đại úy Nguyễn Hoàng Duy đã giúp gia đình sớm vượt qua sự cố, đưa cháu về nhà an toàn.
Xúc động trước sự tận tụy ấy, gia đình bà Vân đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến Ban Chỉ huy Công an phường và cá nhân Đại úy Nguyễn Hoàng Duy. Trong thư có đoạn viết: “Sự tận tâm và tinh thần phục vụ của các đồng chí đã để lại trong gia đình tôi nhiều xúc động và trân trọng sâu sắc”.
Hành động của Đại úy Nguyễn Hoàng Duy là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Có thể nói, những lá thư cảm ơn của người dân chính là phần thưởng cao quý nhất, tiếp thêm động lực để tập thể Công an các phường tiếp tục bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Và những câu chuyện trên đã thể hiện rõ nét tinh thần của phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của Công an TP Hồ Chí Minh.
Phú Lữ
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/guong-sang/nhung-la-thu-cam-on-day-cam-xuc-gui-cong-an-i798841/