Những làng hoa Đà Nẵng trắng tay sau lũ

Những làng hoa Đà Nẵng trắng tay sau lũ
2 giờ trướcBài gốc
Làng hoa kiệt quệ sau ba ngày chìm trong nước
Làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) - nơi được xem là “thủ phủ” hoa cúc mỗi dịp Tết, năm nay oằn mình dưới trận lũ lớn chưa từng thấy. Nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ vùng trồng hoa, có điểm ngập sâu đến 2 mét. Những luống cúc vốn xanh mướt giờ chỉ còn lại những hàng chậu nghiêng ngả, lá úa vàng và thân cây mềm rũ.
Những cây hoa cúc bị thối rễ, chết rũ được người dân nhổ bỏ sau nhiều ngày ngập sâu trong nước lũ.
Giữa ruộng hoa tiêu điều, bà Nguyễn Thị Quế, người trồng hơn 1.000 chậu cúc, vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đất nhà tôi cao gần mét rưỡi mà vẫn bị ngập sạch. Mọi năm kê chậu lên vài chục phân là đủ tránh lũ, ai ngờ năm nay nước lên nhanh quá, mạnh quá. Bao tháng trời chăm bón, hơn trăm triệu tiền giống và phân thuốc… giờ coi như mất trắng”, bà nghẹn lại.
Ba ngày chìm trong nước khiến rễ hoa thối hàng loạt. Bà Quế cố nhổ bỏ, tách riêng những chậu còn hy vọng cứu được, nhưng càng làm càng xót xa. “Cả năm chỉ trông vào vụ Tết. Mười mấy năm nay chỉ biết trồng cúc, giờ đổi sang cây khác cũng không kịp nữa”.
Người dân tất bật dọn dẹp, nhổ bỏ những chậu hoa không thể cứu chữa sau lũ.
Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Có, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa cúc Điện Bàn Bắc, mất gần như toàn bộ 600 chậu cúc khoảng 90% đã hư hại. “Làm cả năm để có cái Tết cho gia đình, vậy mà giờ chẳng còn gì”, bà nhìn ruộng hoa rũ rượi mà thở dài.
Không chỉ Hà Đông, vùng trồng hoa Hội An Đông - nơi cung cấp hoa cảnh chủ lực cho phố cổ Hội An cũng chịu thiệt hại nặng nề. Lũ vượt đỉnh năm 1999, khiến 12/15 tổ dân phố ngập sâu, chiếm tới 80% diện tích phường. Theo thống kê, 50.000 chậu hoa bị chết, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; tổng thiệt hại toàn phường lên tới 51 tỷ, riêng nông – lâm – ngư nghiệp gần 13 tỷ.
Ông Nguyễn Đức Khanh (tổ Sơn Phô 2, phường Hội An Đông) gần một tuần nay đứng ruộng nhiều hơn đứng nhà, cố xới đất, tỉa gốc mong cứu được số hoa còn lại. “Nghe tin lũ, cha con tôi dầm mưa khiêng được hơn 200 chậu lên cao. Nhưng nước năm nay mạnh quá, cuốn sạch. Mấy chục triệu đồng chứ ít gì…”, ông nói, ánh mắt vẫn chưa hết thất thần.
Gượng dậy giữ nghề, giữ mùa Xuân
Đầu tháng 11, TP Đà Nẵng đã phân bổ 210 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, riêng phường Hội An Đông nhận 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hưng - Bí thư Đảng ủy phường cho hay, địa phương đang rà soát từng hộ dân, từng diện tích sản xuất bị thiệt hại để tính toán mức hỗ trợ phù hợp, đồng thời khôi phục các hạ tầng thiết yếu đã bị lũ phá hỏng. “Đợt mưa lũ này vượt xa đỉnh lũ năm 1999, mức độ tàn phá rất nghiêm trọng”, ông Hưng chia sẻ.
Một người trồng hoa kiểm tra từng chậu cúc sau khi nước rút, cố gắng cứu những cây còn lại.
Ngoài nguồn lực từ thành phố, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng đã kịp thời chung tay, tiếp thêm niềm tin cho người dân giữa lúc khó khăn nhất.
Buổi chiều ở Hà Đông, mặt trời chếch xuống những thửa ruộng còn loang loáng dấu nước. Bà Nguyễn Thị Quế lom khom nhặt từng chậu cúc còn giữ được chút sức sống, đặt vào góc sân cho kịp hửng nắng. “Mất mát vậy nhưng còn cứu được gì thì cứu. Mình mà buông thì coi như hết nghề”, bà khẽ nói, vừa quyết liệt vừa xót xa.
Hàng loạt chậu hoa bị úa vàng, hư hại nặng do ngâm nước lâu ngày trong đợt lũ lớn.
Ở Hội An Đông, ông Nguyễn Đức Khanh cũng miệt mài giữa bãi đất bùn, cố dựng lại những chậu hoa còn sót. Với ông, đó không chỉ là hành động cứu hoa, mà còn là cách níu lại một chút hy vọng sau chuỗi ngày nước lũ quật ngã cả mùa vụ. “Còn sức thì còn làm. Thất bát rồi, nhưng mùa Xuân thì vẫn sẽ đến”, ông nói, giọng trầm nhưng không cam chịu.
Sau lũ, những người trồng hoa Đà Nẵng không chỉ đứng dậy để kiếm kế sinh nhai. Họ đứng dậy để giữ lấy nghề, giữ lấy những sắc màu Tết đã gắn bó với bao đời làng quê. Dù lũ có lớn đến đâu, họ vẫn tin rằng những mùa cúc vàng rồi lại nở, và mùa Xuân vẫn luôn trở về.
Hải Nam
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nhung-lang-hoa-da-nang-trang-tay-sau-lu-502574.html