Những lát cắt bình yên

Những lát cắt bình yên
6 giờ trướcBài gốc
Khám phá thành công nhiều chuyên án
Chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay tiền qua app, bắt giữ 157 đối tượng liên quan, Thượng tá Phạm Việt Ân, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Đà Nẵng khẳng định “mạng là ảo nhưng người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng là thật và đã “đi” dù là trên không gian mạng thì cũng phải để lại dấu vết và người cán bộ công an làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với bản lĩnh của mình phải tìm ra dấu vết ấy. Đừng áp đặt suy nghĩ tội phạm công an nghệ cao là khó đấu tranh”.
Thượng tá Phạm Việt Ân, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc gặp mặt...
Thượng tá Phạm Việt Ân chia sẻ, từ khi mới là học sinh lớp 6, khi đi học “nghề hướng nghiệp” anh đã được tiếp xúc với máy vi tính và thấy thật hiệu quả nếu áp dụng vào nghề nghiệp. Và đặc biệt sau này khi trở thành cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam (cũ), anh đã cùng đồng đội phá thành công nhiều chuyên án. Tại buổi lễ, anh chia sẻ, bắt nguồn từ lời kêu cứu của người mẹ về việc phải trả 50 triệu đồng cho cậu con trai vay tiền qua app, anh đã tổ chức triển khai, chỉ đạo phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phòng An ninh điều tra, các phòng nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố liên quan, cùng đồng đội triệt phá đường dây “tín dụng đen” với tổng số tiền cho vay hơn 20.000 tỷ đồng...
Ngăn cung, giảm cầu, giảm người nghiện ma túy
Chứng kiến những người nghiện, gia đình tan nát vì ma túy, từ đỉnh núi Ma Ly Pho, chàng thanh niên dân tộc Dao Hoàng A Liền đã ôm giấc mơ trở thành người chiến sỹ công an bảo vệ cuộc sống bình yên cho gia đình mình. Nhờ nỗ lực học tập không ngừng, năm 2010, người thanh niên ấy đã thi đỗ Học viện Cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm về ma túy.
Thiếu tá Hoàng A Liền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại cuộc gặp mặt...
Ra trường, Thiếu tá Hoàng A Liền được phân công về Công an huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu và anh đã xung phong về Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy. Anh bước vào một hành trình không dễ dàng, nhưng luôn quyết tâm, miệt mài chiến đấu không ngừng. “Ôm theo áo mưa, cùng chiếc xe máy, dù giông gió, sương giăng, cứ có điện thoại là chúng tôi lên đường, bất kể sáng sớm hay đêm khuya” - đó là hình ảnh mà Thiếu tá Hoàng A Liền khắc sâu trong tâm trí về những ngày đầu tham gia đánh án.
Nhớ lại về những ngày cùng đồng đội và các lực lượng chức năng phá cây thuốc phiện ở những nơi vùng sâu, vùng xa, bị cô lập, với lòng kiên trì, sự quyết tâm để các bản làng không còn người nghiện, để những đứa trẻ có tương lai, anh cùng đồng đội đã từng bước “rút gọn” những nương thuốc phiện trong địa bàn.
10 năm thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Thiếu tá Hoàng A Liền luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của người chiến sỹ CAND và trong hành trình 10 năm ấy, anh đã cũng đồng đội phá thành công nhiều chuyên án ma túy phức tạp và với anh, cuộc chiến với tội phạm ma túy nói riêng, các loại tội phạm nói chung chưa dừng lại...
Sống giữa lòng nhân dân
Trước khi chia sẻ câu chuyện của mình, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị đã tặng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm một món quà đặc biệt. Đó là một trong 3.000 chiếc móc khóa có in số điện thoại của Công an xã, mà khi anh còn làm Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị, cùng với trang fanpage của Công an xã với hơn 10.000 lượt theo dõi đã giúp đơn vị anh nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc tại cơ sở hiệu quả, giữ bình yên cho địa bàn.
Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
Qua 5 năm triển khai mô hình, Công an xã đã nhận được hàng chục nghìn cuộc gọi điện thoại, hàng nghìn tin nhắn phản ánh của người dân từ lĩnh vực an ninh trật tự, Đề án 06 đến tuyên truyền về gương người tốt - việc tốt, giải quyết thủ tục hành chính. Những cuộc điện thoại đã góp phần kìm hãm lừa đảo qua không gian mạng, chặn các cuộc gọi mạo danh cơ quan tư pháp bởi có số điện thoại của Công an xã trên móc khóa, người dân đã gọi điện để xác minh.
Chiếc móc khóa cũng gợi lại cho Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh một câu chuyện tự hào. Đó là thời điểm tháng 10-2020, một cơn bão bất ngờ đổ bộ vào địa bàn, gió giật cấp 9, 10. “Công an xã nhận được cuộc điện thoại từ người dân, thông tin có trường hợp người nhà nguy kịch nhưng không có xe ô tô đưa đi Bệnh viện, tôi đã chủ động sử dụng xe cá nhân, cùng đồng đội đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Bác sỹ nói với tôi, nếu chỉ chậm 30 phút, bệnh nhân sẽ không qua khỏi” - Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh chia sẻ.
Gieo "mầm thiện" cho những đứa trẻ hư
Như cách vẫn lên lớp hàng ngày, Trung tá Phạm Thị Mậu, Đội Giáo viên văn hóa, Trường Giáo dưỡng số 2, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đứng giữa sân khấu của Hội trường Bộ Công an chia sẻ về nhiệm vụ đặc biệt của chị và đồng đội - làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ dạy chữ, dạy người. Chị mở đầu câu chuyện bằng cách đọc cho các đại biểu dự buổi gặp mặt một lá thư của em học sinh đã từng là học sinh của trường 7 năm trước.
Trung tá Phạm Thị Mậu, Đội Giáo viên văn hóa, Trường Giáo dưỡng số 2, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng phát biểu tại cuộc gặp mặt
“Cô Mậu kính quý! Đã gần 7 năm rồi, có thể cô đã quên em, nhưng em vẫn luôn nhớ đến cô bởi lòng biết ơn và sự kính trọng. Dù chưa một lần gặp lại nhưng hình ảnh về cô luôn tỏa sáng trong em, luôn soi sáng lòng em những khi tăm tối nhất. 7 năm cuộc sống của em đầy khó khăn và thử thách, cũng không ít cám dỗ đẩy em tới con đường tội lỗi, nhưng em đã cố gắng vượt qua, hoàn thiện mình vì đó là cách em đền đáp công ơn của các thầy cô” - trích thư của “cựu” học sinh Trường Giáo dưỡng số 2 gửi cô Phạm Thị Mậu.
Tại buổi gặp mặt, Trung tá Phạm Thị Mậu đã chia sẻ về hành trình đưa những đứa trẻ hư về với nẻo thiện. Với các chị, sự trưởng thành, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là vượt qua được những cám dỗ đời thường, sống lương thiện bằng một công việc hữu ích. Bởi 70% học sinh của trường giáo dưỡng đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, các em không có sự đồng hành của gia đình. Giáo viên ở Trường giáo dưỡng số 2 chính là những người cha, mẹ, gia đình của các em...
Không khoan nhượng với tội phạm “cổ cồn trắng”
Quyết tâm phá án, đưa các đối tượng “cổ cồn trắng” và những vụ án chưa từng có tiền lệ ra ánh sáng để khắc phục kẽ hở pháp lý, siết chặt công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của người dân và sự minh bạch của nền kinh tế, đó chính là câu chuyện của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC cùng nhiều chuyên án quan trọng khác...
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát biểu tại cuộc gặp mặt
Chia sẻ về quá trình đấu tranh với các loại tội phạm này, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết đơn vị đã hệ thống lại những sơ hở, bất cập trong hệ thống pháp luật, báo cáo, đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị các ngành, các cấp sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.
Lấy ví dụ về vụ án thao túng chứng khoán, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin, sau khi điều tra làm rõ vụ án, đã báo cáo và tham mưu 7 vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính, kiểm toán, quản lý vốn. Qua đó lãnh đạo Bộ đã có kiến nghị với Chính phủ, các ngành, khắc phục, sửa đổi bổ sung…
Nhóm PV Nội chính
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nhung-lat-cat-binh-yen-post619641.antd