Chị Hòa - công nhân vệ sinh môi trường: Mong năm Bính Ngọ thu nhập ổn định hơn, có thêm phụ cấp những ngày làm đêm, và quan trọng nhất là giá cả đừng tăng quá nhanh.
29 tết, trời nhá nhem tối, chị Hòa - công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài trên con phố Trần Vỹ (Từ Liêm). Những ngày giáp Tết là cao điểm rác thải tăng gấp nhiều lần, công việc vì thế cũng nặng nhọc hơn. “Cực thì có cực, nhưng nhìn phố phường sạch sẽ, người dân vui xuân, mình cũng thấy ấm lòng”, chị Hòa chia sẻ. Điều chị mong mỏi không phải điều gì lớn lao, chỉ là thu nhập ổn định hơn, có thêm phụ cấp những ngày làm đêm, và quan trọng nhất là giá cả đừng tăng quá nhanh.
Chị kể, mấy năm gần đây, đời sống công nhân môi trường đã được quan tâm hơn, nhưng chi phí sinh hoạt, tiền thuê trọ, tiền học cho con vẫn là gánh nặng. “Chỉ cần kinh tế ổn định, việc làm đều, con cái học hành tới nơi tới chốn là mừng rồi. Mong năm Bính Ngọ, đất nước phát triển hơn nữa để người lao động như tụi tôi bớt chật vật”, chị Hòa nói.
Ông Thuyên - tài xế xe ôm công nghệ Grab: Mong sức khỏe tốt để còn chạy xe, xã hội yên bình, giao thông an toàn, xăng dầu ổn định giá cả.
Ở góc ngã tư đông đúc, ông Thuyên - tài xế xe ôm công nghệ Grab đang ngồi đợi khách lựa hoa. Ông đã gắn bó với nghề hơn 5 năm, khi được hỏi về mong ước trước thềm năm mới, ông cười, nói: “Tôi làm ngày nào biết ngày đó, tết thì nhu cầu của khách đi lại nhiều hơn, giá cũng nhỉnh hơn nhưng đi lại tắc đường vất vả hơn, nên tôi chỉ mong sức khỏe tốt để còn chạy xe. Quan trọng là xã hội yên bình, giao thông an toàn, xăng dầu ổn định giá cả”.
Theo lời ông Thuyên, thời gian gần đây, hạ tầng giao thông ngày càng khang trang, đường sá mở rộng, các luật cũng siết chặt hơn. Đi trên những con đường mới, ông cảm nhận đất nước đang thay đổi rõ rệt. Vì vậy, ông mong sao kinh tế tiếp tục phát triển, có thêm nhiều việc làm để thanh niên không phải bươn chải như chú ngày trước. Với ông Thuyên, kỳ vọng năm mới không chỉ là thu nhập khá hơn, mà còn là niềm tin thế hệ trẻ sẽ có nhiều cơ hội học hành, lập nghiệp khi đất nước phát triển hơn.
Trên vỉa hè rực rỡ sắc xuân, dù đã nhá nhem tối nhưng anh Tuấn - người bán đào, quất vẫn tất bật chào khách. Những chậu quất trĩu quả, những cành đào hồng thắm không chỉ mang hương vị Tết mà còn chứa đựng bao công sức của người trồng. “Năm nay thời tiết thuận lợi, lại năm nhuận nên đào nở nhiều lắm rồi, tôi dành dụm mãi mới được mấy cành còn nhiều nụ này để mời khách, cũng hy vọng bán được giá hơn”, anh bộc bạch.
Anh Tuấn - người bán đào, quất: Mong kinh tế khá lên, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn để buôn bán có lãi
Điều anh Tuấn mong nhất lúc này là thị trường tiêu thụ ổn định, giao thương thuận lợi để đào, quất bán ra không bị ép giá và kịp bán nhanh hết hàng trước tối giao thừa. Anh tâm sự, mỗi mùa Tết là một canh bạc với thời tiết và thị trường. “Chỉ cần kinh tế khá lên, người dân mạnh dạn chi tiêu thì chúng tôi mới có lãi”. Giữa dòng người chọn mua cành đào, chậu quất, có thể thấy ánh mắt háo hức của người bán lẫn người mua - cùng hướng tới một năm mới nhiều lộc, nhiều may.
Trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Cơ Thạch (Cầu Diễn), tiệm sửa xe nhỏ của ông Thịnh vẫn sáng đèn đến tận chiều 29 Tết. Người dân tranh thủ bảo dưỡng, rửa xe trước kỳ nghỉ dài. Gắn bó với nghề hơn chục năm, ông Thịnh cảm nhận rõ những đổi thay của đời sống. “Giờ người ta đi xe máy, ô tô nhiều hơn, nhưng cạnh tranh cũng nhiều. Chỉ mong kinh tế phát triển đều, người dân có thu nhập khá hơn. Điều tôi tin tưởng là sự quyết tâm cải cách thủ tục, hỗ trợ kinh doanh nhỏ lẻ. Mong các chính sách, nhất là chính sách thuế ngày càng thông thoáng, hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn”.
Trong câu chuyện của người thợ sửa xe là khát vọng về một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi - nơi mỗi người lao động đều có cơ hội vươn lên bằng chính đôi tay của mình.
Tại khu công nghiệp ngoại thành Bắc Thăng Long, những chuyến xe cuối năm nối nhau đưa công nhân về quê ăn Tết. Nhưng anh Tùng (quê Phú Thọ), công nhân lắp ráp điện tử vẫn nán lại bên bản tin tuyển dụng, với mong mỏi ra Tết tìm được công việc có thu nhập cao hơn, nhiều đơn hàng hơn, sản xuất ổn định để không bị gián đoạn việc làm.
Anh Tùng - công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long: Mong tìm được công việc có thu nhập cao hơn, nhiều đơn hàng hơn.
Anh Tùng cho biết, người lao động luôn dõi theo những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, bởi xuất khẩu tăng, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng thì công nhân mới có việc làm thu nhập tốt được. Với nhiều công nhân, ước mơ còn là có nhà ở xã hội, có trường học, bệnh viện gần nơi làm việc. Một môi trường sống an cư sẽ là nền tảng để họ gắn bó lâu dài với nhà máy và thành phố.
Đi qua những con phố cuối năm, từng ngõ ngách phố phường dễ nhận ra một điểm chung trong câu chuyện của những người lao động: họ không nói đến những điều quá xa xôi, mà mong mỏi những giá trị căn bản: việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, giá cả hợp lý, con cái được học hành, xã hội an toàn, đất nước phát triển, các chính sách thông thoáng hỗ trợ đời sống người dân.
Xuân Bính Ngọ không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp để lắng nghe nhịp đập của cuộc sống từ những người lao động bình dị. Từ tiếng chổi quét đêm khuya, tiếng động cơ xe máy, tiếng máy móc trong nhà xưởng, tiếng búa gõ nơi tiệm sửa xe, đến lời mời chào bên gánh đào quất… tất cả hòa thành bản hòa âm của niềm tin. Niềm tin ấy chính là động lực để đất nước bước tiếp trên hành trình phát triển, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người dân.
Phương Thảo