Ở Campuchia sang Việt Nam vẫn không thoát
Do liên tiếp bị truy quét, các nhóm tội phạm mạng đã chia nhỏ lực lượng để vừa trốn tránh cơ quan chức năng, vừa tìm cách khôi phục hoạt động. Chúng liên tục di chuyển địa điểm. Từ chỗ ẩn náu tại những vùng hẻo lánh, nhiều nhóm đã chuyển đến các đô thị đông đúc ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Việc lựa chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" vừa nhằm né tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, vừa do chi phí sinh hoạt thấp, internet ổn định và khoảng cách địa lý gần. Chính những yếu tố này khiến một số nhóm tội phạm Hàn Quốc chọn Việt Nam làm "cứ điểm tạm thời".
Trước xu hướng này, lực lượng công an đang tăng cường kiểm tra, rà soát người Hàn Quốc lưu trú dài ngày, đặc biệt tại các khu vực Bắc Ninh, Hà Nội, TPHCM.
Sau khi lực lượng an ninh Campuchia siết chặt kiểm soát, các nhóm tội phạm Hàn Quốc bắt đầu "di tản" sang nhiều nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Mới đây, ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ một nhóm người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà làm "đại bản doanh" để gọi điện lừa đảo khoảng 1,2 tỷ won của đồng hương trong nước.
Nghi phạm được giải cứu từ một tổ chức tội phạm ở Campuchia được hồi hương về Hàn Quốc và đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Daejeon ở Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong. Ảnh: Donga.com
Tại cơ quan Công an, người cầm đầu là Son Chan Hyun (42 tuổi) khai nhận nhóm này được Da Hu (quốc tịch Trung Quốc, sống tại Campuchia) tuyển dụng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Do gần đây các tổ chức lừa đảo bị truy quét mạnh ở Campuchia, "ông chủ” đã yêu cầu nhóm này sang Việt Nam hoạt động.
Đầu năm nay, nhóm này nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia qua sân bay quốc tế Nội Bài theo diện đơn phương miễn thị thực. Đầu tháng 2, cả nhóm thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh) làm "văn phòng".
Son Chan Hyun lập nhóm trên ứng dụng Telegram để giao việc cho bảy người đồng hương, đồng thời quản lý chế độ thưởng, phạt và trả lương. Kịch bản lừa đảo do Son Chan Hyun xây dựng, sau đó yêu cầu các thành viên cùng nghiên cứu và "dựa vào kinh nghiệm lừa đảo lâu năm" để điều chỉnh phương thức cho hiệu quả hơn.
Sau khi thống nhất kịch bản, nhóm bắt đầu nhắm đến các cửa hàng, đại lý bán hàng tại Hàn Quốc.
Khi đã xác định được loại mặt hàng kinh doanh, số điện thoại và địa điểm kinh doanh, chúng gọi điện giả danh cơ quan ngoại giao đặt hàng "số lượng lớn trong thời gian gấp".
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1,2 tỷ won (tương đương khoảng 21 tỷ đồng). Riêng trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, nhóm đã thực hiện khoảng 20 vụ, các bị hại đều là người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc, với tổng số tiền khoảng 622.600 won (tương đương khoảng 11 tỷ đồng).
Trước đó, vào giữa tháng 01/2026, Công an Hà Nội cũng triệt phá một vụ tương tự khi đột kích hai biệt thự cao cấp tại khu đô thị Splendora (Hà Nội), bắt giữ bảy người Hàn Quốc và một người Trung Quốc. Nhóm này sử dụng công nghệ cao để thực hiện các cuộc gọi video lừa đảo, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cảnh sát.
Theo lời khai ban đầu, nhóm tội phạm mạng này sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao để gọi điện về Hàn Quốc. Nhiệm vụ của Kang và các đồng phạm là đóng vai nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin với nạn nhân nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.
Sau khi thu thập được dữ liệu của "con mồi", nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho một bộ phận khác để thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản tiếp theo.
Nhóm lừa đảo bị bắt giữ tại Bắc Ninh và tang vật bị thu giữ của nhóm lừa đảo
Từ "nạn nhân" đến "thủ phạm tự nguyện"
Tháng 8/2025 tại Phnom Penh (Campuchia), Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với cảnh sát Campuchia giải cứu 14 công dân bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong số đó có một người đàn ông trẻ, tạm gọi là anh A.
Anh A từng thoát khỏi một tổ chức tội phạm khác vào tháng 2/2025 nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc. Gia đình mừng rỡ đón anh trở về nước, tưởng chừng địa ngục đã khép lại. Thế nhưng chỉ ba tháng sau, vào tháng 5/2025, anh A lại lặng lẽ mua vé máy bay, tái nhập cảnh Campuchia và quay trở lại một trung tâm lừa đảo khác.
Đến khi bị bắt lần thứ hai, anh không còn là "nạn nhân" nữa. Anh đã trở thành "thủ phạm tự nguyện". Đây không phải là câu chuyện cá biệt. Theo tài liệu mà nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Kim Jun-hyung nhận được từ Bộ Ngoại giao, trong đợt giải cứu tháng 8/2025, ít nhất một người đã tái nhập cảnh sau khi được cứu và ba người khác đang bị truy nã tại Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chính thức tuyên bố: "Những trường hợp này không thể xem là nạn nhân đơn thuần của lừa đảo việc làm. Họ là những người tự nguyện tham gia, có nguy cơ trở thành thủ phạm lừa đảo chính đồng bào mình".
Câu chuyện của anh A và hàng trăm người Hàn Quốc khác đang phơi bày một mặt tối đau lòng của xã hội Hàn Quốc: khi cám dỗ của đồng tiền lớn hơn cả nỗi sợ tù tội và nỗi đau của gia đình.
73 nghi phạm lừa đảo người Hàn Quốc ở Campuchia đã được dẫn giải về nước, ảnh chụp tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: Chosun.com
Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của các đường dây lừa đảo do chính người Hàn Quốc điều hành tại Campuchia.
Không cần sự tham gia của các băng nhóm Trung Quốc lớn, họ tự tổ chức thành những "call center" tinh vi, sử dụng deepfake, voice phishing (lừa đảo qua điện thoại) và romance scam (lừa đảo tình cảm) nhắm thẳng vào người dân Hàn Quốc ở trong nước.
Tháng 10/2025, Campuchia đã trục xuất khoảng 64 công dân Hàn Quốc liên quan đến các đường dây lừa đảo. Nhiều người trong số họ khai rằng ban đầu bị ép buộc, nhưng cũng có không ít người thừa nhận đã "làm quen" với công việc và mức thu nhập từ 2.000 đến 7.000 USD mỗi tháng.
Chỉ vài tháng sau, tháng 1/2026, đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra: 73 người Hàn Quốc (65 nam, 8 nữ) bị đưa về nước bằng chuyến bay thuê riêng. Họ bị cáo buộc lừa đảo 869 nạn nhân đồng hương, chiếm đoạt tổng cộng 487 tỷ won (khoảng 33 triệu USD).
Trong đó có cả một cặp vợ chồng sử dụng công nghệ deepfake và thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã, lừa đảo 12 tỷ won từ 104 nạn nhân. Điều đáng lo ngại hơn là một số người trong số họ từng được giải cứu trước đó.
Siết chặt!
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết số vụ người Hàn bị lừa sang Campuchia với lời hứa "việc nhẹ lương cao" đã tăng mạnh, từ 220 vụ trong năm 2024 lên hơn 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025. Nhiều thanh niên trong độ tuổi 20-30 - nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao tại Hàn Quốc - đã rơi vào bẫy. Họ bị giam giữ, tra tấn và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Một số người may mắn được giải cứu nhờ các chiến dịch quốc tế.
Thế nhưng khi trở về nước, đối mặt với thực tế thất nghiệp, nợ nần và áp lực gia đình, một số người lại chọn... quay trở lại. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói với báo DongA Ilbo: "Họ không còn là nạn nhân nữa. Họ đã trở thành một phần của cỗ máy lừa đảo".
Chính phủ Hàn Quốc đã phải thành lập Nhóm công tác liên hợp (TF) với Campuchia nhằm đối phó với tình trạng này. Họ yêu cầu Campuchia lập "danh sách đen", cấm tái nhập cảnh ít nhất 5 năm đối với những người bị trục xuất vì tội phạm.
Tuy nhiên, trên thực tế, danh sách đen không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhiều người sử dụng hộ chiếu mới, thay đổi tên hoặc bay vòng qua các quốc gia khác như Thái Lan, Lào để quay trở lại.
Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác với Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Họ gửi danh sách đen, hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch giải cứu và thậm chí xem xét truy tố những người tái nhập cảnh với tội danh "tự nguyện tham gia tội phạm xuyên quốc gia".
Campuchia cũng cam kết bất kỳ công dân Hàn Quốc nào bị trục xuất vì tội phạm sẽ bị cấm tái nhập cảnh trong thời gian dài. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn tìm cách lách luật.
Tại Việt Nam, sau vụ việc ở Bắc Ninh, Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường phối hợp với Interpol và Đại sứ quán Hàn Quốc để truy xét các nhóm tội phạm di cư từ Campuchia.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến Son Chan Hyun và các đồng phạm.
TÂN PHONG