Sáng 21/7, người thân các nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 thắp hương, lặng lẽ cầu nguyện bên biển. Giữa những cơn mưa trước bão số 3 Wipha sắp đổ bộ, nhiều người vẫn nuôi hy vọng mong manh một phép màu sẽ đến để có thể tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân còn mất tích.
Người thân của bốn nạn nhân còn mất tích (gồm Hoàng Văn Thái - sinh năm 1985; Hoàng Việt Hùng -1979; Hoàng Thị Quyên -1975 và bé Nguyễn Duy Khải Phong 2019) lặng lẽ thắp từng nén hương bên bờ biển nuôi hy vọng các nạn nhân sớm trở về với gia đình.
Nhiều người dân địa phương cũng đã dành thời gian dừng lại bên bờ biển, thắp hương và lặng lẽ cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số. Sự chia sẻ lặng thầm ấy như một vòng tay ấm áp giữa những mất mát, đau thương.
Trong số bốn bát hương được đặt dọc bờ biển có một bát hương nhỏ đặc biệt dành cho em Nguyễn Duy Khải Phong (6 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất) khi bên cạnh là chú gấu bông trắng, món đồ chơi thân quen của trẻ nhỏ, khiến nhiều người xúc động.
Nhiều bát hương khác với bánh kẹo và hoa quả tươi cũng được người dân lặng lẽ đặt cạnh, thể hiện lòng thương cảm và sẻ chia sâu sắc với nỗi mất mát của các gia đình có người thân gặp nạn.
Khoảng 9h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé trai gần khu vực đảo Ti Tốp. Hiện 3 nạn nhân còn lại vẫn bị mất tích. Bến Hải Đăng vẫn chìm trong không khí lặng lẽ và nặng trĩu.
Trước đó, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở theo 49 người, gồm 46 du khách và 3 thuyền viên, đang tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp giông lớn vào khoảng 13h30 ngày 19/7, khiến tàu bị lật úp. Vụ tai nạn thương tâm khiến 36 người thiệt mạng, 3 người vẫn đang mất tích. Nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hộ, 10 người đã được cứu sống.
Đức Anh