Những nẻo đường vươn sáng

Những nẻo đường vươn sáng
9 giờ trướcBài gốc
Khi chính sách chạm tới từng nếp nhà, góc bếp
Chương trình 1719, một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai tại Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021, hướng tới giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 1 từ 2021-2025 tập trung vào nhiều dự án, tiểu dự án cụ thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực miền núi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa
Tổng ngân sách Trung ương giao hằng năm cho Thanh Hóa thực hiện chương trình giai đoạn này là hơn 2.705 tỉ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 2.690 tỉ đồng, đạt 99,45% kế hoạch.
Tính đến 31.7.2025, tổng vốn giải ngân đạt hơn 1.816 tỉ đồng, bằng 68,6% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt hơn 1.057 tỉ đồng (85,6% kế hoạch) và vốn sự nghiệp gần 759 tỉ đồng (51,6% kế hoạch).
Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại ẩn chứa câu chuyện đổi thay ở từng bản làng. Đó là đường làng được đổ bê tông, những công trình cấp nước sinh hoạt được lắp đặt, những thiết chế văn hóa khang trang mọc lên. Đó còn là những gói hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất… giúp đồng bào mạnh dạn làm ăn, thoát khỏi cảnh tự cung tự cấp.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, Chương trình 1719 đã góp phần thu hẹp khoảng cách mức sống và thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi so với bình quân toàn tỉnh.
Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực này giảm còn 8,6%, tức giảm tới 6,73% so với năm trước. Thu nhập bình quân cũng tăng rõ rệt: từ 39,61 triệu đồng/người/năm (2023) lên 44,39 triệu đồng/người/năm (2024).
Một người dân bản Thái ở xã Quan Sơn chia sẻ: “Bà con giờ đã khác xưa nhiều lắm. Có đường, có điện, có nước sạch, rồi được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Chúng tôi không còn chỉ biết dựa vào rẫy lúa, nương ngô, mà đã bắt đầu nuôi bò sinh sản, trồng cây ăn quả để bán. Nhiều gia đình đã mua được xe máy mới, sắm thêm máy móc làm nông”.
Từ những mái nhà mới giữa lưng chừng núi
Trong sân ngôi nhà cấp 4 hoàn thiện từ cuối năm 2024, chị Lê Thị Hường thôn 5, xã Cán Khê, huyện Như Thanh (nay là xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa), người phụ nữ khuyết tật trí tuệ, đôi mắt ngân ngấn nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, đón khách bằng sự hân hoan khó giấu.
Gia đình chị Lê Thị Hường nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị 22. Ảnh: BĐ-PTTH Thanh Hóa
Gia đình chị Hường vốn là hộ nghèo, 4 nhân khẩu sống trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo. Cái khó, cái nghèo cứ bám riết, bởi sức lao động của cả nhà đều hạn chế. “Ngày mưa, nước tạt vào nhà, đêm nằm nghe gió rít qua khe vách mà sợ. Giờ có nhà mới, tôi yên tâm lắm”, chị Hường nói, giọng run run.
Năm 2024, xã Cán Khê (nay là xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) có 3 gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn được xét hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) cùng Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Gia đình chị Hường được hỗ trợ 80 triệu đồng từ hai nguồn này. Cộng thêm sự giúp đỡ của người thân và bà con, ngôi nhà 70m² với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng đã hoàn thành vào cuối tháng 10.2024.
Ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là lời khẳng định rằng, những chính sách của Đảng, Nhà nước đang thực sự chạm tới từng số phận. “Nếu không có sự giúp đỡ, chắc cả đời tôi cũng không dám nghĩ có được nhà như thế này”, chị Hường xúc động.
Những nẻo đường vươn sáng
Miền Tây xứ Thanh vốn được biết đến với những dãy núi trùng điệp, những bản làng nép mình bên dòng suối.
Trước đây, hành trình từ trung tâm huyện vào một số bản vùng cao có khi mất cả ngày đường, nay đã rút ngắn chỉ còn vài giờ.
Con đường bê tông, đường nhựa mở ra, nối liền những “ốc đảo” với chợ phiên, trường học, trạm y tế.
Ở Quan Hóa (cũ), nhiều bản Mông, bản Thái giờ đã có trường mầm non và tiểu học khang trang. Ở Mường Lát (cũ), những công trình nước sạch phân tán giúp bà con không còn phải gùi từng can nước từ suối xa. Ở Bá Thước (cũ), những điểm sinh hoạt cộng đồng được xây mới đã trở thành nơi lưu giữ văn hóa dân tộc và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Phụ nữ dân tộc Thái gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở miền Tây Thanh Hóa
Dẫu còn nhiều khó khăn, từ địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, cho tới tập quán sản xuất lạc hậu nhưng không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa.
Các cấp ủy, chính quyền cùng hệ thống mặt trận và đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đồng bào hiểu và tin vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Có lẽ, hình ảnh dễ chạm đến trái tim nhất là những đứa trẻ nô đùa trong sân trường mới, những người mẹ yên tâm bên căn bếp sạch sẽ, không lo dột nát mỗi mùa mưa.
Hay những người đàn ông dân tộc gùi xi măng, gỗ lợp để dựng nhà cho hàng xóm, minh chứng rằng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng chính là động lực để vùng cao vươn lên.
Chặng đường thực hiện Chương trình 1719 vẫn còn dài. Nhưng ngay lúc này, trên khắp những nẻo đường miền Tây xứ Thanh, một diện mạo mới đang hình thành kiên cường mà tươi sáng, như chính nghị lực của những con người nơi đây.
NGUYỄN LINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/nhung-neo-duong-vuon-sang-160798.html