Những ngày đầu ở 'ngôi nhà thứ hai'

Những ngày đầu ở 'ngôi nhà thứ hai'
6 giờ trướcBài gốc
Năm 2025, Trung đoàn 141 được Sư đoàn 312 giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa. Ngày đầu xa nhà, các chiến sĩ mới đều bỡ ngỡ từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến việc ăn uống, ngủ nghỉ và phải từ bỏ một số thói quen trước đây, nhất là thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.
Ngoài việc làm quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, các chiến sĩ mới còn được huấn luyện ngoại khóa về điều lệnh đội ngũ, 4 bài thể dục buổi sáng; được đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội hướng dẫn tận tình từ cách gấp chăn, màn, sắp đặt nội vụ vệ sinh, cắt tóc theo quy định...
Cán bộ đại đội thường xuyên gặp gỡ, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, giúp họ yên tâm gắn bó với đơn vị.
Những buổi học đầu tiên, chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng hướng dẫn cách gấp chăn, màn, sắp xếp nội vụ cá nhân sao cho vuông thành, sắc cạnh, gọn sạch, thống nhất; thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần; hướng dẫn thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân và các bài thể dục buổi sáng; giới thiệu cấp hiệu, phiên hiệu, trang phục, chế độ tiêu chuẩn của người quân nhân và các quy định của Quân đội, đơn vị…
Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141 vào một buổi huấn luyện gấp chăn, màn cho các chiến sĩ mới. Đây là một trong những bài học đầu tiên của các thanh niên mới nhập ngũ. Việc gấp, xếp chăn của từng cá nhân phải đạt tiêu chí vuông thành sắc cạnh, nội vụ vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, từ vị trí để giầy, dép, quần áo, khăn mặt... phải chính quy, thống nhất.
Mặc dù chưa quen với môi trường mới nhưng để có thể trở thành một người chiến sĩ kiên trung trong Quân đội, các chàng trai trẻ không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách ban đầu để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. “Bước chân vào môi trường Quân đội, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Tình cảm đồng chí, đồng đội ngày càng gắn bó, tôi cảm nhận như mình được về với mái nhà chung, tràn ngập yêu thương và sẻ chia”, chiến sĩ mới Lô Văn Việt (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3) bộc bạch.
Những ngày đầu sống trong quân ngũ tuy vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ với môi trường mới, nhất là chế độ quy định nghiêm ngặt, những bài huấn luyện trên thao trường cường độ cao, cùng với đó là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Song với sự gần gũi và quan tâm, động viên, an ủi của chỉ huy đơn vị, luôn sát cánh cùng bộ đội, chia sẻ những khó khăn và tận tình hướng dẫn, chỉ bảo các đồng chí từng công việc nhỏ nhất, vì vậy các chiến sĩ đã từng bước hòa nhập và thích nghi với môi trường Quân đội.
Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay lúc vừa xuống xe vào đơn vị, cảnh quan môi trường doanh trại khang trang, sạch đẹp cùng những cử chỉ ân cần thăm hỏi, động viên của cán bộ các cấp đã tạo cho Phạm Quốc Anh (chiến sĩ Tiểu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 9) cảm giác thân thiện, ấm áp như trong gia đình.
Cán bộ Trung đội 9, Tiểu đoàn 3 hướng dẫn chiến sĩ mới cách gấp, xếp nội vụ.
“Những ngày đầu, chúng tôi được cán bộ đại đội, tiểu đoàn gặp gỡ, nắm tình hình, thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, được xem phim truyền thống của đơn vị và giới thiệu thủ trưởng đơn vị. Từ việc sinh hoạt cá nhân đến quy định, nội quy, sắp xếp chăn, màn, nội vụ đều được các anh hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ. Đêm xuống, khi chúng tôi đi ngủ, cán bộ trung đội, đại đội đến từng giường giúp cài màn, sắp xếp giầy, dép đúng vị trí… Chúng tôi được đi tham quan doanh trại, phòng truyền thống, khu tăng gia với đủ loại rau bắp cải, rau muống, mồng tơi thẳng tắp, xanh mướt khiến chúng tôi không khỏi thích thú, tò mò. Những động tác thể dục đầu tiên được đội ngũ cán bộ các cấp làm mẫu, hướng dẫn giúp tôi thêm tự tin, quyết tâm rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Phạm Quốc Anh tâm sự.
Sự gần gũi, sẻ chia góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ cấp trên với những chiến sĩ trẻ. Từ cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ đã nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết thống nhất thực hiện tốt nội dung huấn luyện và xây dựng đơn vị ngày thêm chính quy, vững mạnh.
Thượng úy Trịnh Quốc Trí, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, cho biết: “Là Trung đội trưởng cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, công tác với bộ đội nên vào những ngày đầu, cán bộ chúng tôi thường xuyên ân cần cầm tay chỉ việc đối với các chiến sĩ mới, đồng thời tổ chức rà soát chất lượng chính trị của chiến sĩ để nhanh chóng nắm bắt tình hình tư tưởng, đặc biệt là đối với những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó giải quyết tốt công tác tư tưởng để các chiến sĩ mới an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ”.
Tận tình giải đáp thắc mắc để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp đã nhanh chóng triển khai nắm chắc lý lịch trích ngang, hoàn cảnh gia đình; gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ mới. Qua đó, vừa bảo đảm chiến sĩ mới về đơn vị nhanh chóng làm quen, hòa nhập với môi trường quân ngũ, vừa tạo tâm lý thoải mái để chiến sĩ mới phấn khởi, yêu mến đơn vị từ những ngày đầu.
Tham quan một vòng đơn vị, chúng tôi tận mắt chứng kiến chỉ huy Tiểu đoàn trực tiếp xuống từng đại đội nắm tình hình chiến sĩ mới.
Những ngày đầu ở đơn vị, mỗi chiến sĩ mới đều có cảm nhận riêng nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự, tự hào khi trở thành Bộ đội Cụ Hồ với quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: LANG VĂN TRƯỜNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhung-ngay-dau-o-ngoi-nha-thu-hai-816965