Những ngày dành riêng cho phụ nữ là dịp để mọi người gửi tặng những bó hoa tươi, những món quà ý nghĩa đến người phụ nữ thân yêu của mình, đó có thể là người vợ, người mẹ, người bạn tri kỷ. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười rạng rỡ trong phút giây ấy là những gánh nặng khó ai hiểu thấu của người phụ nữ.
Phải chăng hiện nay xã hội đang gán lên người phụ nữ quá nhiều định kiến, vừa giỏi việc nước lại phải đảm việc nhà, khiến cho cuộc sống thường ngày của những người họ dường như không có kẽ hở. Những tưởng sau những giờ phút căng thẳng với công việc họ có thể được nghỉ ngơi, nhưng thực tế, thứ chờ đợi họ khi về nhà lại là bữa cơm chờ nấu, là căn nhà bừa bộn, là việc chăm chồng chăm con.
Và mỗi khi đến dịp lễ dành riêng cho phụ nữ, nhịp sống của họ dường như vẫn như vậy. Chỉ khác là trong ngày này họ được nhận thêm một vài lời chúc, một vài bó hoa, món quà nhỏ. Những người chồng, người con thường ngày vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện cơm nước, nay bỗng trở nên nhiệt tình hơn, sẵn sàng phụ giúp đôi chút việc nhà - công việc vốn thường được mặc định dành cho phụ nữ.
Cô Nguyễn Thị Bích Hải (45 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày lễ này với tôi luôn là một ngày đặc biệt, nhưng đôi khi tôi nghĩ, phụ nữ chúng tôi không chỉ cần hoa hay quà vào một ngày duy nhất trong năm. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn nữa là được thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày. Bởi trách nhiệm của người phụ nữ là vô cùng lớn, vừa làm mẹ, làm vợ, vừa phải cố gắng giữ cho gia đình yên ấm, lại phải dung hòa giữa công việc và cuộc sống. Những lời chúc, món quà trong ngày này khiến tôi vui, nhưng niềm vui lớn nhất có lẽ là khi chồng con biết quan tâm, san sẻ việc nhà, để tôi cảm thấy mình được trân trọng thật sự, không chỉ trong một ngày đặc biệt”.
Cô Nguyễn Thị Bích Hải chia sẻ những kỳ vọng về gia đình trong ngày lễ của phụ nữ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Như vậy, được tặng một bó hoa khiến những người phụ nữ vui vẻ, nhưng điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn cả chính là sự quan tâm, thấu hiểu trong cuộc sống đời thường. Sự quan tâm ấy nên được xuất phát từ những người mà họ yêu thương, gần gũi nhất.
Anh Vũ Như Hiếu (25 tuổi, sống tại Thanh Trì, Hà Nội) bày tỏ: “Với tôi ngày 8-3 năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt vì vợ vừa sinh em bé. Nhìn vợ trải qua những vất vả từ sinh nở đến chăm con, tôi càng thấu hiểu và trân trọng hơn sự hy sinh của phụ nữ. Theo tôi, ngày 8-3 không chỉ là tặng hoa hay quà mà còn là dịp để đàn ông quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với vợ, từ những việc nhỏ như phụ chăm con, làm việc nhà. Sự thấu hiểu và đồng hành mới là điều ý nghĩa nhất đối với phụ nữ”.
Anh Vũ Như Hiếu cùng gia đình nhỏ của mình. Ảnh do nhân vật cung cấp
Không chỉ trong gia đình, những người phụ nữ cũng cần được quan tâm trong công việc và môi trường làm việc. Giờ đây các công ty đã có nhiều đãi ngộ dành cho chị em phụ nữ, chẳng hạn như khám sức khỏe định kỳ, tặng quà nhân dịp những ngày lễ dành cho phụ nữ,… Điều này không chỉ giúp những người phụ nữ cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu mà còn giúp họ thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan và cân bằng được giữa cuộc sống cá nhân và vòng xoáy công việc.
Bạn Nguyễn Huyền Trang (25 tuổi, Hà Nội, nhân viên tại Công ty TNHH YIC ONE) chia sẻ: “Về chế độ phúc lợi, công ty cũng có chính sách rất chu đáo dành riêng cho nhân viên nữ, chẳng hạn như gói khám sức khỏe định kỳ cả với những bạn chưa lập gia đình và những người đã có gia đình. Ngoài ra, với các chị em chuẩn bị nghỉ thai sản, công ty luôn chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng rất thiết thực, liên quan đến mẹ bầu hoặc em bé sơ sinh. Không chỉ riêng ngày 20-10 hay ngày 8-3, mà quanh năm, chị em đều cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng từ phía công ty, điều đó khiến mình có thêm động lực để gắn bó với công ty”.
Những dịp như Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) hay Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), không chỉ là ngày lễ với hoa tươi và quà cáp, đó còn là dịp để những người chồng, người cha, những người đàn ông nhìn lại những cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ cho gia đình và xã hội. Đây cũng là lời nhắc nhở về sự thấu hiểu, yêu thương và những hành động sẻ chia cần được lan tỏa mỗi ngày, chứ không chỉ trong một ngày lễ đặc biệt.