Những ngôi nhà ấm nghĩa tình nơi vùng sâu

Những ngôi nhà ấm nghĩa tình nơi vùng sâu
2 giờ trướcBài gốc
Những mái nhà thắp lên hy vọng
Sáng hôm ấy, bon Phi Glê ở xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) rộn ràng tiếng nói cười. Giữa khoảng sân còn in dấu đất mới, Y’Long - người đàn ông đã trải qua bao mùa nương rẫy cứ đứng lặng thật lâu trước ngôi nhà vừa hoàn thành. Tường gạch vẫn còn mùi vôi, nền lát gạch men sáng bóng, mái tôn xanh lấp lánh dưới nắng. Ông Y’Long xúc động: “Căn nhà này là mơ ước của gia đình tôi bao năm nay. Giờ có chỗ ở kiên cố, tôi yên tâm làm ăn, nuôi con học hành, không còn lo mỗi khi mưa gió nữa”.
Công an xã Quảng Sơn bàn giao nhà mới cho gia đình ông Y’Long
Ngôi nhà của ông Y’Long rộng 54,48 m², được xây dựng vững chãi với kinh phí 90 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Công an tỉnh và sự đóng góp của các mạnh thường quân. Trước kia, vợ chồng ông sống trong căn nhà gỗ nhỏ, vách hở, mùa mưa nước tạt ướt cả chỗ ngủ, mùa khô thì bụi đỏ phủ đầy. Giờ đây, ngôi nhà mới đã trở thành mái ấm vững vàng, là điểm tựa cho cả gia đình.
Căn nhà của ông Y’Long là 1 trong 3 căn nhà được Công an xã Quảng Sơn triển khai xây dựng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 567/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong khuôn khổ Kế hoạch số 131/KH-CAT-PA02 của Công an tỉnh. 2 căn còn lại đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong tháng 11 này. Thượng tá Trần Anh Quốc - Trưởng Công an xã Quảng Sơn chia sẻ: “Với chúng tôi, mỗi căn nhà là một câu chuyện nghĩa tình. Khi thấy bà con mừng rơi nước mắt, mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhõm. Đây cũng là cách để lực lượng công an thực hiện phong trào Vì an ninh Tổ quốc, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội”.
Lan tỏa hành trình của những tấm lòng
Không chỉ ở Quảng Sơn, những ngày cuối tháng 10, Tổ công tác số 1 của Công an tỉnh lại mang niềm vui đến với xã Đắk Song. 3 ngôi nhà mới khang trang đã được bàn giao cho các hộ ông Y Bring ở bon Bu Jri, bà Phạm Thị Cúc ở thôn Đắk Sơn và ông Phạm Xuân Sắc ở thôn Hà Nam Ninh. Trước đây, họ đều sống trong những căn nhà tạm, mái dột nát. Giờ đây, với 90 triệu đồng hỗ trợ mỗi căn nhà từ nguồn kinh phí của Công an tỉnh, cùng phần đóng góp đối ứng của gia đình, những ngôi nhà mới từ 50 - 70 m² được xây dựng vững vàng, tươm tất.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Song chia sẻ: “Những căn nhà tình nghĩa không chỉ giúp bà con có nơi an cư, mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì dân phục vụ. Đó là cách đẹp nhất để giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an”.
Được biết, theo kế hoạch của Công an tỉnh, từ tháng 10 đến hết tháng 11/2025, toàn tỉnh sẽ xây dựng 49 căn nhà với tổng kinh phí 4,85 tỷ đồng, do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ. Trong quá trình triển khai, Công an tỉnh thành lập 5 tổ công tác thường xuyên bám cơ sở, phối hợp cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vận động người dân hiến đất, góp công, giám sát cộng đồng.
Những mái nhà mới không chỉ xua đi mưa nắng, mà còn xua đi cái nghèo, cái khổ. Từ những viên gạch nghĩa tình, câu chuyện đẹp về tình quân, dân lại được viết tiếp, giản dị mà sâu lắng.
Nguyễn Hiền .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nhung-ngoi-nha-am-nghia-tinh-noi-vung-sau-402392.html