Những ngôi sao thích phá vỡ quy tắc thảm đỏ của Cannes

Những ngôi sao thích phá vỡ quy tắc thảm đỏ của Cannes
7 giờ trướcBài gốc
Liên hoan phim Cannes không chỉ là thánh đường của điện ảnh mà còn là sân khấu thời trang nổi loạn bậc nhất thế giới. Dù ban tổ chức vừa công bố quy định trang phục mới - cấm trang phục xuyên thấu “vì lý do lịch sự”, hạn chế váy đuôi dài và những thiết kế đồ sộ gây tắc nghẽn thảm đỏ - tinh thần của La Croisette xưa nay vẫn luôn là: quy tắc sinh ra để bị thử thách, nếu không muốn nói là phá bỏ.
Thời điểm công bố quy định này - chỉ một ngày trước khi lễ hội khai mạc - gây nhiều thắc mắc. Phải chăng đây là phản ứng trước làn sóng thời trang hở bạo tại những sự kiện gần đây như Grammy hay Met Gala? Khi phong cách khoe da thịt đang trở thành “đòn bẩy lan truyền” cho người nổi tiếng, Cannes dường như đang cố gắng kéo mọi thứ về lại thế cân bằng của tính trang nghiêm. Nhưng điều đó có mâu thuẫn với chính lịch sử táo bạo của liên hoan?
Bianca Jagger với Helmut Berger, 1975
Bởi nếu nhìn lại, Cannes đã chứng kiến không ít cuộc “nổi loạn có gu”. Bianca Jagger, Victoria Abril, Pamela Anderson từng mở đường cho thế hệ “it-girls” hôm nay khi mặc váy xuyên thấu, quần đùi siêu ngắn và corset da lộ liễu mà vẫn đầy tuyên ngôn. Milla Jovovich từng mặc váy công chúa chiến binh gắn hạt cườm trong buổi ra mắt The Fifth Element – một thiết kế mang tính biểu tượng đến mức được John Galliano hồi sinh cho Miley Cyrus tại Grammy 2024. Và trước khi Bella Hadid “thổi bay” Cannes trong chiếc váy đỏ như sắp rơi khỏi cơ thể, cô đã được di sản táo bạo của đàn chị dọn đường.
Tất nhiên, sự phá cách không chỉ nằm ở độ táo bạo của váy áo. Kristen Stewart và Julia Roberts từng thản nhiên đi chân trần trên thảm đỏ, bất chấp quy định giày cao gót bắt buộc dành cho nữ. Uma Thurman diện dép sandal dây mảnh với váy dạ hội, từ chối những đôi giày gót nhọn. Họ không kém phần quyến rũ hay sang trọng - ngược lại, chính sự thoải mái và bất cần đó mang đến một vẻ đẹp mà người Pháp gọi là je ne sais quoi - sự quyến rũ không thể định nghĩa mà mọi quy định thời trang đều bất lực trước nó.
Madonna trong chiếc áo ngực hình nón nổi tiếng của Jean Paul Gaultier, năm 1991
Càng mỉa mai hơn khi Cannes chỉ cách những bãi biển French Riviera vài bước, nơi việc khỏa thân nằm phơi nắng là điều hết sức bình thường. Ở nơi mà cơ thể được giải phóng khỏi mọi ràng buộc, việc cấm đoán da thịt trên thảm đỏ dường như là nghịch lý. Nhưng điều then chốt ở đây không phải là mặc gì, mà là vì sao bạn chọn mặc như vậy - liệu đó là sự thể hiện bản thân hay một chiêu trò đánh bóng tên tuổi?
Trong lịch sử Cannes, những người dám phá vỡ khuôn mẫu thường chính là tâm điểm đêm hội. Và năm nay, trong bối cảnh quy định mới siết chặt, câu hỏi đặt ra không phải là ai sẽ tuân thủ, mà là: ai sẽ phá vỡ nó – một cách đẹp đẽ và đáng nhớ nhất?
Dưới đây là một số bộ trang phục táo bạo trên thảm đỏ Cannes những năm qua:
Pam Anderson tại buổi ra mắt phim "Barb Wire" năm 1994
Sharon Stone tại buổi ra mắt phim "Unzipped" năm 1995
Milla Jovovich mặc trang phục của John Galliano đến buổi ra mắt phim "The Fifth Element" năm 1997
Nữ diễn viên người Tây Ban Nha Victoria Abril trong chiếc áo khoác hở hang, năm 1997
Uma Thurman đi dép bệt năm 2011
Kristen Stewart đi chân trần năm 2018
Bella Hadid với chiếc váy đỏ hớ hênh năm 2016
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/thoi-trang/nhung-ngoi-sao-thich-pha-vo-quy-tac-tham-do-cua-cannes-post1200080.vov