Những ngọn đồi xứ Huế mê mẩn du khách

Những ngọn đồi xứ Huế mê mẩn du khách
13 giờ trướcBài gốc
Dòng người đổ về đồi Thiên An trong sáng 2/5
Ngoài những di tích, danh thắng nổi tiếng, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đồi Thiên An và đồi Vọng Cảnh nằm ở mạn Tây của trung tâm đô thị Huế đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng không chỉ với du khách địa phương mà còn du khách thập phương.
Không quá xa trung tâm đô thị Huế, hai điểm đến này những năm qua đã trở nên nổi tiếng và được định vị trên bản đồ du lịch khi được ví như “Đà Lạt” giữa lòng Huế với hệ thống rừng thông tuyệt đẹp.
Từ sáng 2/5, xe máy lẫn ô tô nối đuôi nhau hướng lên đồi Thiên An. Con đường dốc quanh co dẫn lối núp dưới hệ thống rừng thông từ từ hiện ra trước mặt khiến nhiều người trầm trồ. Với khách bản địa dù đã lui tới nhiều lần thì Thiên An vẫn vô cùng cuốn hút, còn trong mắt khách phương xa lần đầu đặt chân đến, họ cho rằng đó là lựa chọn vô cùng hợp lý bởi khung cảnh quá tuyệt đẹp.
Dọc hai bên đường dẫn lối lên đồi, nhiều quán cà phê di động cũng được người dân địa phương bày ra phục vụ du khách. Nằm dưới những tán thông cao vi vút và lộng gió, những quán cà phê ấy được nhiều nhiều gia đình, bạn trẻ lựa chọn dừng chân trước khi bắt đầu hành trình trải nghiệm, vui chơi.
Du khách, đặc biệt là người trẻ khi đến đây còn tranh thủ tạo dáng, chụp hình kỷ niệm. Nhiều người còn cất công tìm sâu vào những tuyến đường mòn để chọn cho mình khung cảnh rất thơ và rất riêng. “Không chỉ lối chính dẫn lên đồi, quanh đồi có nhiều con đường mòn đất sỏi với rừng thông xanh cao vi vút. Nơi này chẳng khác gì Đà Lạt, thậm chí còn đẹp hơn bởi được bảo tồn một cách vẹn nguyên và không bị bê tông hóa”, bạn Nguyễn Duyên Thương – du khách đến từ Bình Định, chia sẻ.
Nhiều người đi sâu vào bên trong cánh rừng để tìm những khung cảnh ưng ý
Không riêng gì Thương, nhiều du khách phương xa đến Huế dịp lễ này ngoài chọn tham quan các di tích, đã lên lịch để tìm đến đồi Thiên An, đồi Vọng Cảnh. Theo lý giải của khách, khung cảnh nơi đây nổi tiếng và được quảng bá một cách rộng rãi trên các kênh truyền thông, mạng xã hội trong thời gian qua.
Sau khi tìm đến đường mòn nằm trên đồi Thiên An – nơi đoàn phim "Mắt biếc" chọn làm bối cảnh, nhiều du khách hài lòng, thỏa thích. Dù đã hơn 5 năm kể từ ngày bộ phim ấy nổi đình nổi đám nhưng những cảnh quay trong phim đến tận bây giờ vẫn khiến nhiều người tò mò. “Đến Huế nhiều lần nhưng lần đầu tiên mình đặt chân đến đồi Thiên An. Đúng như mô tả, ngọn đồi này là món quà mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Huế. Đứng ở đây, mọi thứ như chậm lại, con người cảm thấy tận hưởng được rất nhiều năng lượng”, bạn Hoàng Vũ Phú (Đà Nẵng) trầm trồ.
Càng về trưa, dòng xe tìm lên đồi Thiên An càng đông đúc. Nhiều người đưa theo lều trại, máy quạt và những vật dụng kiểu “du lịch bụi” để thưởng ngoạn và hưởng thụ theo cách riêng trong kỳ nghỉ lễ.
Cách đó không xa, đồi Vọng Cảnh - ngọn đồi có không gian ngắm cảnh sông Hương tuyệt đẹp những ngày này cũng nhộn nhịp không kém. Theo lối từ đường Huyền Trân Công Chúa, băng qua những cánh rừng thông và tuyến đường đá men theo đồi, ai ai cũng háo hức được “thu gọn” khung cảnh sông Hương vào trong tầm mắt mình.
Du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ dưới những tán thông mát mẻ
Dòng người tập trung đông nhất ở khu vực triền đồi nhìn xuống sông Hương, phải chờ đến lượt mới có thể chụp được tấm hình ưng ý. Nhiều du khách đến với ngọn đồi này đã không tiếc lời khen cảnh sắc mà thiên nhiên đã ưu ái cho Huế. “Sông Hương quá đẹp. Đẹp hơn khi đứng ở ngọn đồi này để hít thở và ngắm cảnh. Dòng sông tĩnh lặng chảy mà như không chảy, thi thoảng những chiếc thuyền chầm chậm trôi chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc”, anh Hồ Hoài Ân (Quảng Ngãi) trầm trồ.
Nhiều du khách chia sẻ đã ngắm sông Hương ngay ở trung tâm Huế. Sông Hương chảy qua kinh thành, xuôi về cồn Hến, Bao Vinh vốn đã đẹp mê mẩn lòng người nhưng khi đứng ở Vọng Cảnh sẽ thấy một sông Hương kỳ diệu bởi vẻ đẹp rất thơ, mọi thứ như chậm lại, xứng đáng là nơi ngắm sông Hương đẹp nhất. Đặt chân đến đây, nhiều người thỏa lòng như “chạm” vào được Huế.
NHẬT MINH
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/du-lich/nhung-ngon-doi-xu-hue-me-man-du-khach-153232.html