Shanna và những du khách nước ngoài rất thích Tết ở Việt Nam. Ảnh: X.T
Shanna - một phụ nữ đứng tuổi đến từ Phần Lan - đã nhiều lần đặt chân đến Việt Nam nhưng lần này, bà chọn ở lại Đà Nẵng dịp Tết, như một quyết định rất tự nhiên.
“Thành phố này có nhiều lớp không gian. Có nơi là phố du lịch sôi động, quán pub rộn ràng ánh đèn và âm nhạc. Nhưng chỉ cách đó không xa, lại là những khu nhà cũ, nơi người dân sống sát bên nhau, trò chuyện thân tình. Đà Nẵng hiện đại mà không đánh mất truyền thống", Shanna nói.
Du khách đông nhưng nhịp sinh hoạt của người bản địa vẫn hiện hữu trên từng con phố, từng góc chợ. So sánh với những trải nghiệm từng có, Shanna cho rằng Tết Việt Nam mang một sắc thái rất riêng.
Shanna chia sẻ: “Tôi từng ăn Tết ở Thái Lan. Ở Phần Lan, quê hương tôi, cũng có kỳ nghỉ đón năm mới nhưng không nơi nào chuẩn bị Tết kỹ càng, chi tiết và kéo dài như ở Việt Nam. Ai cũng lo Tết, từ dọn dẹp nhà cửa, trang trí, đến pháo hoa, hoa xuân. Người Thái không chuẩn bị Tết kỹ như vậy. Người Phần Lan thì chỉ đơn giản là một bữa tiệc, một cuộc sum họp. Còn người Đà Nẵng rất giản dị mà cũng rất chỉn chu”.
Câu chuyện Tết bên sông Hàn còn có vợ chồng Markus và Adela - những người bạn đến từ Canada. Họ đến từ xứ sở băng tuyết nên cái nắng dịu và không khí xuân miền Trung là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ. Việc ở lại Đà Nẵng đúng dịp Tết ban đầu chỉ là ngẫu nhiên, không nằm trong dự tính. Markus kể rằng họ từng rời Đà Nẵng để về nước, rồi lại bất ngờ quay lại vài tuần trước Tết.
Adela thì muốn ở lại để xem Tết Đà Nẵng khác ngày thường như thế nào. Ngày thường đã thấy lạ và thú vị, thì Tết chắc còn đặc biệt hơn. Và quả thật, những ngày xuân đã mang đến cho họ nhiều ngạc nhiên: đường phố sạch sẽ hơn, giao thông thông thoáng, hoa xuân ngập tràn trên khắp các tuyến đường.
Người Đà Nẵng ngày Tết dường như thân thiện hơn, gần gũi hơn, để bất kỳ ai - kể cả người lạ - cũng cảm nhận được khí chất đoàn viên lan tỏa trong từng sinh hoạt đời thường. Một ngày đầu năm mới, những người bạn đến từ nhiều quốc gia ngẫu nhiên ngồi chung một bàn tiệc giữa Đà Nẵng, cùng nâng ly chúc xuân với những người bạn bản xứ. Markus từng lo rằng ngày Tết quán xá sẽ đóng cửa, thành phố sẽ trầm lắng như những gì anh đọc trên mạng.
Anh thậm chí đã nghĩ đến việc ra Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để “đón Tết cho đông vui”. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đà Nẵng đón Tết rộn ràng, ấm áp, với những con đường trang hoàng rực rỡ, các dự án đường hoa xuân và những linh vật ngựa kiêu hãnh mang sắc xuân tràn đầy.
Adela chia sẻ thêm một so sánh thú vị: “Ở Canada, ngoài cây thông Noel, chúng tôi còn có cây trang trí năm mới, treo kẹo để trẻ em hái. Nhưng Tết Việt Nam còn phong phú hơn nhiều. Trẻ em Đà Nẵng được ăn bánh kẹo, nhận phong bao lì xì. Người già được con cháu đưa đi chơi, đi du xuân. Đó là những phong tục rất đẹp và khiến du khách như chúng tôi thật sự ấn tượng”.
Với Shanna, quyết định ăn Tết ở Đà Nẵng là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Bà thích thú khi gặp rất nhiều người bạn quốc tế khác, trong đó có không ít đồng hương Phần Lan. Họ ngạc nhiên trước những ngày Tết đầy nắng của Đà Nẵng - một sự đối lập hoàn toàn với mùa đông âm u ở quê nhà. Chỉ riêng điều đó đã đủ hấp dẫn, chưa kể đến những trải nghiệm bất ngờ khác: nhận lì xì từ người xa lạ, được các khách sạn tặng quà Tết như một lời chúc đầu năm ấm áp.
“Chúng tôi yêu Đà Nẵng”, Adela rạng rỡ nói, tiếng cười giòn tan như chính những ngày xuân mà hai vợ chồng cô đã trải qua nơi đây. Giữa thành phố miền Trung này, một không gian tin cậy và hòa quyện đã hình thành - nơi những người xa lạ bỗng trở nên gần gũi. Markus tin rằng họ sẽ còn quay lại Việt Nam, quay lại Đà Nẵng trong những mùa Tết khác.
Markus chậm rãi đúc kết: “Chúng tôi cũng thường về nhà sum họp với gia đình vào dịp nghỉ lễ. Nhưng được gặp gỡ những người xa lạ ở đây lại mang đến một chất liệu đoàn viên rất khác - đoàn viên của những con người không cùng huyết thống nhưng lại đối đãi với nhau như anh em. Nếu gia đình chúng tôi cùng đoàn viên ở đây, có lẽ cảm giác thân thuộc và ấm áp sẽ còn nhân đôi”.
Và có lẽ, điều còn đọng lại sâu nhất sau những ngày Tết ấy không chỉ là nắng, là hoa, là những bàn tiệc tình cờ hay những phong bao mừng tuổi trao tay giữa người lạ. Điều ở lại chính là cảm giác được tin cậy - thứ cảm giác rất khó gọi tên nhưng lại đủ sức níu chân người ta ở một thành phố xa xôi.
Ở bên bờ sông Hàn, giữa những bước chân du khách và nhịp sống chậm rãi của người Đà Nẵng, Tết hiện ra không như một sự kiện lễ nghi, mà như một không gian chung để con người xích lại gần nhau hơn. Nơi đó, ranh giới quốc tịch mờ đi, ngôn ngữ không còn là rào cản, và sự đoàn viên không nhất thiết phải bắt đầu từ huyết thống.
Đó có thể là một nụ cười, một lời chúc xuân vụng về, hay đơn giản là cảm giác được chào đón như người nhà. Có lẽ vì thế, với những người bạn phương xa, Tết ở Đà Nẵng không chỉ là một chuyến đi, mà là một kỷ niệm ấm áp để mang theo suốt hành trình đời mình - như một lát cắt rất Việt Nam, rất người và rất đáng nhớ.
XUÂN THỤC - DUY HẠ