Những người cựu chiến binh gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV

Những người cựu chiến binh gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV
2 giờ trướcBài gốc
Trách nhiệm công dân vẫn không hề nghỉ hưu
Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa nay tóc đã bạc, vai đã chùng theo năm tháng. Nhưng có một điều không đổi, đó là tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc, là sự quan tâm bền bỉ, sâu sắc đến từng bước đi của đất nước. Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của quốc gia, hình ảnh những cựu chiến binh lặng lẽ theo dõi thời sự, nghiên cứu văn kiện, trao đổi chính sách tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.
Đối với các cựu chiến binh, rời quân ngũ không có nghĩa là không còn trách nhiệm. Họ trở về đời thường, nhưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn hiện hữu trong từng suy nghĩ, hành động, trong cách họ nhìn nhận về những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước.
Ông Nguyễn Đồng Khởi, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Quảng Trị, hiện sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh ở địa phương xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng chia sẻ: "Những ngày này, tôi luôn theo dõi những thông tin về Đại hội XIV qua các kênh thông tin điện tử để hiểu rõ hơn định hướng phát triển chung của Đảng và Nhà nước. Là người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu ở Quảng Trị, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình, ổn định và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi giai đoạn lịch sử. Tôi tin rằng, Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển mới".
Ông Nguyễn Đồng Khởi, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Quảng Trị. Ảnh: NVCC
Ở nhiều địa phương, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính già vẫn giữ thói quen đọc báo Đảng mỗi sáng, theo dõi các phiên thảo luận quan trọng của Trung ương, lắng nghe những thông điệp về phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, bảo vệ chủ quyền, hội nhập quốc tế. Họ bàn luận với nhau bằng sự điềm tĩnh, chắt lọc, luôn đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Sự quan tâm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại có sức nặng đặc biệt. Bởi đó là sự dõi theo của những con người từng đặt sinh mệnh mình trong tay Đảng, trong tay Tổ quốc, là niềm tin được hun đúc từ thực tiễn lịch sử.
Niềm tin gửi trọn vào Đảng
Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiều cựu chiến binh bày tỏ niềm tin vào những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, nhất là trong bối cảnh đất nước đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen.
Ông Lê Quang Thạch, nguyên sĩ quan thông tin liên lạc, hiện sinh sống tại phường Hà Đông (Hà Nội) cho rằng, điều ông quan tâm nhất ở Đại hội lần này là công tác xây dựng Đảng và lựa chọn đội ngũ cán bộ chiến lược. "Qua theo dõi thông tin chính thống, tôi thấy Đảng ngày càng coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Với những người từng ở trong quân ngũ như chúng tôi, kỷ luật, sự gương mẫu và tinh thần vì tập thể luôn là thước đo quan trọng. Tôi tin rằng, nếu công tác cán bộ được làm chặt chẽ, bài bản thì những chủ trương lớn khi triển khai vào thực tiễn sẽ tạo được sự đồng thuận và hiệu quả lâu dài", ông Thạch nêu rõ.
Cùng chung kỳ vọng ấy, bà Bùi Thị Lập, cựu thanh niên xung phong, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng cho biết, bà đặc biệt quan tâm đến các quyết sách liên quan đến an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và gìn giữ những giá trị cốt lõi của cách mạng. “Cựu chiến binh chúng tôi luôn tin rằng, sức mạnh của Đảng nằm ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân”, bà Lập chia sẻ.
Bà Bùi Thị Lập, cựu thanh niên xung phong, hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phú Thái. Ảnh: NVCC
Theo các cựu chiến binh, họ coi việc gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của chính mình. Thông qua sinh hoạt chi bộ, hội cựu chiến binh, họ tích cực tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, góp phần củng cố niềm tin ở cơ sở, đồng thời kiên trì đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng.
Những thông điệp và kỳ vọng được gửi gắm từ những người lính già không ồn ào, nhưng sâu sắc và bền bỉ. Đó là niềm tin được hun đúc từ lịch sử, là kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ trở thành dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.
Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, những người lính già ấy như những cột mốc trầm lặng nhưng vững chắc. Khi Đại hội Đảng lần thứ XIV đang đến gần, sự dõi theo bền bỉ của họ chính là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân - mối quan hệ đã, đang và sẽ tiếp tục là nền tảng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Minh Trang
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nhung-nguoi-cuu-chien-binh-gui-tron-niem-tin-vao-dai-hoi-xiv-439971.html