Những 'người hùng' cứu người trong lũ dữ ở Đắk Lắk

Những 'người hùng' cứu người trong lũ dữ ở Đắk Lắk
2 giờ trướcBài gốc
Anh Thành bên chiếc ghe cắt cỏ của gia đình. Ảnh: VietnamNet
Câu chuyện về anh Trần Công Thành (51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là một minh chứng rõ nét nhất cho sự hy sinh thầm lặng ấy. Khi cơn lũ ập đến vào các ngày 19 và 20.11, nước dâng lên bất ngờ, người dân trong thôn phải hoảng hốt leo lên mái nhà, đập vỡ ngói để cầu cứu.
Lúc ấy, trong khi tài sản và lúa gạo của gia đình còn chưa kịp di chuyển, anh Thành đã bất chấp nguy hiểm, một mình chèo chiếc ghe cắt cỏ nhỏ bé của gia đình, lần lượt rẽ nước đến từng nhà.
Anh tâm sự rằng, vào khoảng 21h ngày 19.11, tình thế trở nên vô cùng nguy cấp. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi khiến anh không kịp suy nghĩ cho bản thân hay gia đình. Mọi sự chú ý của anh đều dồn vào việc làm sao để đưa được những người già, trẻ nhỏ từ trên các mái nhà xuống ghe an toàn và đưa họ đến ngôi nhà hai tầng kiên cố gần đó.
Suốt hai ngày liền, với sự cẩn trọng và lòng dũng cảm, anh đã cứu được hơn 40 mạng người. Anh chia sẻ: “Tôi rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy rất mạnh, nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố gắng. May mắn là mọi việc đều suôn sẻ”.
Ngôi nhà hai tầng mà anh Thành đưa mọi người đến tị nạn chính là nhà của vợ chồng bà Bùi Thị Yên (sinh năm 1956) và ông Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1952). Khi thấy lũ lên nhanh, ông Nghị đã chủ động mở cửa sổ tầng hai, sẵn sàng đón từng người từ trên ghe của anh Thành vào nhà.
Căn phòng rộng rãi bỗng chốc trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hơn 40 con người. Ở đó, họ được vợ chồng bà Yên nấu cơm, chia sẻ từng bữa ăn, giấc ngủ trong những giờ phút khó khăn nhất.
Chị Trần Thị Hoa, một người hàng xóm được anh Thành cứu giúp, xúc động kể lại: “Gia đình tôi có 7 người, phải leo lên gác và dỡ ngói kêu cứu. Nếu không có anh Thành, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi được đưa sang nhà bà Yên, chúng tôi chen chúc trên tầng hai nhưng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm lòng. Sống sót qua cơn lũ nhờ có họ, tôi thực sự cảm động và biết ơn”.
Cách thôn Phú Hữu không xa, tại tổ Mỹ Tài, thôn Mỹ Xuân 2 - một trong những nơi bị ngập nặng nhất - hình ảnh người chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Lê Kim Tấn (48 tuổi) lại khiến mọi người thêm nể phục.
Sau khi ổn định chỗ ở cho 15 người thân trong gia đình và họ hàng tại tầng hai ngôi nhà nhỏ của mình, anh Tấn không nghĩ cho bản thân. Anh lập tức huy động ba anh em trai, hai cháu trai và một em rể, cùng nhau sử dụng ba chiếc ghe nhỏ được gò bằng tôn mà anh dự trữ từ lâu để đi cứu người.
Anh Tấn cùng chiếc ghe bằng tôn cứu nhiều người trong tổ Mỹ Tài. Ảnh: Tiền phong
Mỗi chiếc ghe nhỏ bé chỉ chở được tối đa ba người, và anh Tấn là người có kinh nghiệm sông nước nhất. Để đảm bảo an toàn, cả ba chiếc ghe cùng di chuyển thành đoàn, hỗ trợ nhau tìm kiếm và đưa người dân trong tổ Mỹ Tài đến nơi an toàn. Hành động nhanh trí, tổ chức chặt chẽ và tinh thần đồng đội của họ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều gia đình trong cơn hoạn nạn.
Theo thông tin từ lãnh đạo Công an xã Hòa Thịnh, trong cơn lũ lịch sử này, không chỉ có anh Thành hay anh Tấn, mà còn rất nhiều “người hùng” khác là cán bộ công an, an ninh cơ sở và người dân địa phương.
Họ đã không ngại nguy hiểm, sử dụng mọi phương tiện có thể như thuyền, ghe để ứng cứu, giúp đỡ đồng bào mình thoát khỏi dòng nước dữ. Những câu chuyện về họ, dù thầm lặng, đã viết nên một bản anh hùng ca đẹp đẽ về tình người, về sức mạnh của cộng đồng trong những thời khắc sinh tử.
HÀ PHƯƠNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-nguoi-hung-cuu-nguoi-trong-lu-du-o-dak-lak-183337.html