Suốt 4 ngày liên tiếp, mưa lớn khiến Tp.Huế chìm trong biển nước. Hàng loạt tuyến phố trung tâm bị ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập. Nước rút chậm, bùn rác phủ đầy lối đi. Đâu đó, tiếng người dân kêu cứu, tiếng xuồng máy cứu trợ, tiếng trẻ nhỏ khóc lẫn trong mưa.
Mưa lũ đã khiến nhiều người ở Huế bị nước lũ cuốn trôi, trong đó có hơn 4 người tử vong. Bên cạnh đó, nhiều hoàn cảnh thương tâm được chia sẻ trên mạng xã hội như: Những sinh viên bị mắc kẹt không có lương thực, hay người dân trú tạm trên mái nhà giữa đêm...
Giữa vô vàn hình ảnh đau lòng ấy, tấm ảnh một sản phụ bị vỡ ối giữa dòng nước lũ lại khiến nhiều người nghẹn lại.
Bức ảnh này được ông Hoàng Tất Thắng (trú ở Tp.Huế) chụp tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hùng Vương (Tp.Huế), sau đó chia sẻ lên mạng xã hội. Ông Thắng cho biết, người phụ nữ này, sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.
Sản phụ T. bị vỡ ối được chồng dìu giữa tuyến đường bị ngập lụt (Ảnh: Hoàng Tất Thắng)
Ngày 30/10, theo xác minh của PV Người Đưa Tin tại bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ trong câu chuyện trên là chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, trú tại phường Phú Bài, Tp.Huế).
Theo đó, vào sáng ngày 29/10, trên đường đưa đi sinh đến khu vực ngã tư Bà Triệu - Hùng Vương do nước ngập sâu nên xe chở người không qua được. Lúc này, sản phụ đã vỡ ối chuẩn bị hạ sinh. Rất may, có 1 người dân đi đường cùng 1 điều dưỡng trên đường đi làm đã hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời.
Qua tìm hiểu, 2 người là anh Lê Trung Lâm (trú ở phường Thuận Hóa, Tp.Huế) và điều dưỡng Vương Dũng, công tác tại khoa Chống độc (bệnh viện Trung ương Huế).
Anh Lâm (đội mũ) và điều dưỡng Vương Dũng chụp ảnh kỷ niệm với nhau sau khi đưa sản phụ T. đến bệnh viện.
Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Lê Trung Lâm cho biết, khoảng 7h ngày 29/10, khi đang đậu xe tại ngã tư Hùng Vương - Bà Triệu để chờ đưa nhóm sinh viên vào Đà Nẵng đi thực tập thì nhìn thấy hai người dân đang dìu một sản phụ đang kêu đau dữ dội giữa dòng nước lũ.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, anh Lâm lập tức mở cửa xe đưa ngay người đến bệnh viện.
Anh Lâm kể lại, khi chiếc xe vừa được nổ máy, sản phụ vỡ ối và chuyển dạ nhanh chóng. Chỉ vài phút sau, đầu em bé đã ra khỏi bụng mẹ, ngay lúc đó, anh Lâm đã hô gọi mọi người gần đó có ai là nhân viên y tế để giúp sức. Lúc này, điều dưỡng Vương Dũng đang trên đường lội lụt đi làm đã nghe được và kịp thời dừng lại hỗ trợ.
Với sự phối hợp nhanh chóng của điều dưỡng Dũng và anh Lâm, chiếc xe vượt qua dòng nước lũ để đến Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế, bệnh viện Trung ương Huế.
Đúng 7h15 cùng ngày, xe vừa đến sảnh Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế thì bé trai cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe, trong niềm xúc động vỡ òa của mọi người.
Sức khỏe cháu bé hiện đang ổn định và đang được chăm sóc tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế.
Chia sẻ với PV, TS.BS Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế chia sẻ, các y bác sĩ của Khoa Sản, Khoa Cấp cứu và bộ phận Chăm sóc khách hàng nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn ngay trên xe, hỗ trợ mẹ con sản phụ an toàn tuyệt đối, đưa ngay lên khoa tiếp tục theo dõi và điều trị. Bé trai sinh thường, nặng 3,2kg, hiện sức khỏe đang ổn định.
Qua điện thoại, anh Lê Trung Lâm cho biết, sau khi biết tin sản phụ đã “mẹ tròn con vuông”, anh phải rời Huế ngay trong ngày vì công việc. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên liên lạc để hỏi thăm gia đình chị T., và cho biết sau khi hoàn thành chuyến công tác, anh nhất định sẽ quay lại thăm hai mẹ con, những người đã để lại trong anh một kỷ niệm không thể nào quên giữa mùa lũ Huế.
Lê Kông
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nhung-nguoi-hung-dang-sau-buc-anh-san-phu-bi-vo-oi-giua-nuoc-lu-o-hue-204251030175643201.htm