Điểm tựa an toàn của nhân dân
Với tinh thần khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất, công an các xã Hương Xuân, Hương Bình và các xã lân cận đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh, gia cố, sửa chữa nhà ở, thu dọn cây xanh bị gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Thượng úy Trần Quảng Đại chạy xe 25km kịp thời hiến máu cứu sản phụ trong trong lúc nguy kịch.
Đại úy Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an xã Hương Xuân nhớ lại, ngày 29/9, khi đang giúp dân sửa nhà tại xã Hương Xuân, đơn vị nhận được tin báo khẩn sản phụ T.T Đ. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần gấp máu nhóm AB để truyền cấp cứu, trong khi nguồn máu dự trữ tại bệnh viện lại khan hiếm, chúng tôi đã thông báo cho anh em.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân đã nhanh chóng di chuyển bằng xe máy để kịp thời tham gia hiến máu cứu người. Với quãng đường hơn 25km, trong điều kiện mưa bão, thượng úy Đại đã kịp thời có mặt tại bệnh viện, làm các thủ tục sàng lọc y tế cần thiết.
Đồng thời trong thời gian rất ngắn, Công an xã Hương khê đã huy động được hai người dân có nhóm máu AB với sản phụ đang cấp cứu.
"Trong điều kiện thời tiết mưa bão, việc di chuyển khó khăn, lực lượng công an xã trực tiếp đến tận nhà chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (sinh năm 1970, trú tại thôn Quang Thượng, xã Hương Khê) và chị Lê Thị Lương (sinh năm 1990) có nhóm máu hiếm tương thích kịp thời cứu giúp sản phụ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ T.T.Đ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu được ổn định…", đại úy Phong cho hay.
Thượng úy Trần Quảng Đại chia sẻ: Lúc đó tôi đang cùng anh em phụ bà con lợp lại mái nhà do bão số 10 gây ra, khi nhận tin có sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải nhanh chóng có mặt để kịp thời cứu người. Trong hoàn cảnh khẩn cấp, sự sống của người dân luôn phải được đặt lên trên hết".
Ngay sau khi bão tan, lực lượng công an đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ khẩn trương kiểm tra các tuyến đường, thu dọn cây đổ, biển báo hư hỏng đảm bảo giao thông thông suốt.
Là địa phương nằm trong vùng tâm bão số 10, trước thời điểm bão đổ bộ, khi gió mưa ngày càng dữ dội, lực lượng Công an phường Hải Ninh đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ nhân dân trong vùng nguy hiểm.
Trung tá Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an phường Hải Ninh cho biết: Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hải Ninh chung tay ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bà con.
Đặc biệt, tại gia đình anh chị Thành Liên (trú tại tổ dân phố Bàn Hải), có sản phụ Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1999) cùng con nhỏ mới chào đời được một ngày tuổi, nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt. Chúng tôi đã kịp thời đưa hai mẹ con đến Trạm y tế phường để được chăm sóc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Với sự chủ động và kịp thời, sản phụ cùng bé sơ sinh đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi trú ẩn an toàn, ổn định sức khỏe.
Những "người thợ" màu xanh áo lính sau mưa bão
Sau cơn bão số 10, Hà Tĩnh đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ngôi nhà, tường gạch, cây cối đổ sập. Cùng với lực lượng chức năng, những cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh bất đắc dĩ trở thành những người thợ nề, thợ mộc, thợ lợp mái nhà… Không quản ngại nắng mưa nhằm giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Tại xã Phúc Trạch, lực lượng công an xã đã nhanh chóng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mỹ bị thiệt hại khá nặng khi toàn bộ phần mái ngói ngôi nhà cấp 4 bị gió bão cuốn bay.
Dù thời tiết còn mưa dầm, gió mạnh, những người chiến sĩ công an đã hăng hái tháo dỡ phần ngói hư hỏng, vận chuyển vật liệu, cắt ghép, gia cố lại hệ thống xà gỗ, sau đó khẩn trương lợp mới toàn bộ mái nhà cho mẹ.
Những chiến sỹ công an trở thành những người thợ bất đắc dĩ sau cơn bão số 10.
Xúc động trước tấm lòng của lực lượng công an, mẹ Trần Thị Mỹ nghẹn ngào chia sẻ: "Tuổi cao, sức yếu, lại sống một mình, khi bão làm tốc mái nhà tôi lo lắm. Nhờ có các chú công an kịp thời đến giúp, tôi mới yên tâm. Thật sự rất biết ơn tình cảm của các chú công an đối với mẹ".
Trung tá Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an phường Hải Ninh cho biết, ngay sau khi bão tan, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ khẩn trương kiểm tra các tuyến đường, thu dọn cây đổ, biển báo hư hỏng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn giao thông, trật tự trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi phường Kỳ Ninh) cho biết: Bão đã làm căn nhà của tôi tốc hoàn toàn mái, may có các chiến sĩ công an phường đến hỗ trợ giúp tôi lợp lại mái nhà. Có sự hỗ trợ đồng hành của các chiến sĩ, giúp chúng tôi an tâm hơn trước sự khắc nghiệt của thiên tai.
Tại xã Mai Phụ, bão số 10 đi qua gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, ảnh hưởng đến việc đến lớp của các em học sinh. Lực lượng Công an xã Mai Phụ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhà trường tiến hành dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục hậu quả.
Lực lượng công an đã hỗ trợ dựng lại bàn ghế, dọn cây đổ, thu gom mái tôn và vệ sinh khuôn viên, góp phần giúp các em sớm trở lại trường học trong môi trường an toàn, sạch đẹp.
Trung tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công an xã Mai Phụ cho biết: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trước trong và sau bão, đơn vị đã triển khai trực 100% lực lượng trực 24/24 giờ, phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tiến hành rà soát các hộ dân sinh sống ở vùng ven biển, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để có phương án di dời kịp thời.
"Ngay sau khi bão qua đi, cùng với chính quyền địa phương, đơn vị đã khẩn trương cử anh em đi các điểm cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái nhà, cùng với đó, kịp thời đưa gạo, mỳ tôm, thuốc và nhu yếu phẩm khác tới tận tay những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của bão".
Sự đồng lòng, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ công an Hà Tĩnh đã để lại những ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần "vì nhân dân quên mình".
Cô Phan Thị Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Thạch Châu (xã Mai Phụ) chia sẻ: Sự đồng lòng, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ đã để lại những ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần "vì nhân dân quên mình", cô và trò nhà trường xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cán bộ, chiến sĩ đã không ngại khó khăn, hiểm nguy, luôn có mặt kịp thời để bảo vệ và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn vượt qua hoạn nạn.
Tấm lòng và sự dũng cảm của các anh là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để người dân vững vàng hơn sau bão lũ.
Phương Dung