Giữa dòng nước lũ chảy xiết, nhiều người dân tại vùng lũ ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã dũng cảm cứu hàng chục người khỏi nơi nguy hiểm trong cơn lũ lịch sử.
Một trong số đó là anh Trần Công Thành (51 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk). Đến giờ, anh vẫn chưa tin mình có thể đưa hơn 40 người đến nơi an toàn chỉ bằng chiếc ghe cắt cỏ của gia đình.
Anh Trần Công Thành kể lại giây phút cứu người trong dòng nước lũ.
Theo người dân địa phương, tối 19 và rạng sáng 20/11, nước lũ tại thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, buộc nhiều hộ phải leo lên mái nhà, dỡ ngói kêu cứu.
Nghe tiếng kêu cứu vang khắp nơi, anh Thành bỏ lại tài sản chưa kịp chuyển lên cao, một mình chèo ghe, lần lượt đưa từng người đến trú nhờ tại căn nhà hai tầng gần đó. Suốt hai ngày, anh ngâm mình giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, cố đưa hơn 40 người đến nơi an toàn. “Lúc đó tôi cũng rất sợ vì nước quá lớn. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố cứu cho bằng được”, anh nói.
Những ngôi nhà cao tầng trở thành nơi trú ẩn an toàn của người dân vùng lũ.
Tại tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh), hàng chục hộ dân vẫn nhắc mãi sự dũng cảm, mưu trí của anh Lê Kim Tấn (48 tuổi, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2) cùng những người thân. Thôn Mỹ Xuân 2 là một trong những khu vực ngập nặng nặng của xã Hòa Thịnh.
Anh Tấn kể: “Khoảng 19h ngày 19/11, nước bắt đầu dâng nhưng còn thấp. Tuy nhiên, đến chiều 20/11, mực nước tăng rất nhanh. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, lúc 16h cùng ngày, anh đã chủ động chuyển bếp ga, gạo, mì tôm, thực phẩm lên tầng hai và đưa toàn bộ gia đình, họ hàng tổng cộng 15 người lên tầng trên của nhà mình để sinh hoạt.
Anh Lê Kim Tấn nhớ lại giây phút cùng người thân đi cứu người.
Khi mọi người đã an toàn, anh gọi 3 anh em trai, 2 cháu trai và 1 em rể cùng đi cứu giúp bà con trong tổ Mỹ Tài. Ba chiếc ghe nhỏ được gò bằng tôn lập tức phát huy tác dụng. Để tránh rủi ro, cả ba ghe luôn đi cùng nhau. Do kích thước nhỏ, mỗi ghe chỉ chở tối đa 3 người mỗi lần.
Nhóm của anh dùng mái chèo gõ lên mái từng nhà để báo hiệu. Sau đó, họ hỏi thăm tình hình sức khỏe, trường hợp nào cần di chuyển sẽ được đưa lên ghe về nhà anh Tấn trú ẩn. Trường hợp vẫn an toàn thì được giữ lại tại chỗ. Để bà con có lương thực trong những ngày bị cô lập, anh mang mì tôm, cơm chia cho từng hộ. “Lúc đó trời mưa to lắm, phải gõ thật mạnh người ta mới biết”, anh nhớ lại.
Chiếc ghe mà anh Tấn dùng để đi cứu người trong lúc nước lũ chảy xiết.
Đánh vật với dòng nước lũ dữ dội, anh Tấn và những người thân cũng cứu được gần 20 người dân.
Tại khu vực khác, anh Nguyễn Minh Hiệu (47 tuổi, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cùng người thân đã cứu được hàng trăm người trong vùng lũ lúc nguy cấp.
Anh Hiệu cho hay, ngày 20/11, nghe tin nhiều hộ dân ở phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị cô lập do mưa lũ, cần ứng cứu, anh cùng 5 anh em trai của nhà bố vợ liền lấy chiếc ghe của bố vợ lao đến hỗ trợ.
Nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh vẫn ngập nước.
Khi tới Đông Hòa, trước mắt họ chỉ là biển nước mênh mông, nhiều mái nhà đã chìm sâu. “Chúng tôi cứ gặp ai là đưa lên ghe, chở từ nhà thấp sang nhà cao để họ trú tạm. Thấy cánh tay nào vẫy là tấp vào ngay. Cứ thế, anh em tôi cứu cả trăm người. Đến ngày 21/11, khi các đoàn từ thiện của tỉnh Gia Lai, phía Đông Đắk Lắk, TP HCM xuống thì chúng tôi lại hỗ trợ vận chuyển đồ ăn, mì tôm, nước, bánh bao… vào vùng bị cô lập”, anh Hiệu cho biết.
Bà Võ Thị Linh San - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thịnh cho biết, cơn lũ lịch sử vừa qua đã khiến cho 10 thôn trên địa bàn xã bị ngập lụt, cô lập. Nước lũ dâng lên trong đêm nên bà con trên địa bàn không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề, một số người bị mất cả tính mạng. Hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Hòa Thịnh đang nỗ lực vào cuộc để hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn. Đồng thời, tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ của các đoàn từ thiện từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước để bà con ấm lòng, no cái bụng sau nhiều ngày bị chia cắt.
“Sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện một lần nữa cho thấy cái tình đồng bào của nhân dân ta rất nhiều. Hiện xã chưa thống kê được cụ thể số hàng cứu trợ nhưng khối lượng hàng hóa rất nhiều. Địa phương đã chuyển các phần quà của các đoàn từ thiện đến tất cả bà con trên 17 thôn trên địa bàn xã”, bà San cho hay.
Thơ Trịnh