Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy tham gia xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang. Ảnh: HỒNG ANH
Chung tay vì sự nghiệp giáo dục vùng biên
Cuối năm 2025, thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi công xây dựng 6 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Hệ thống trường học này có quy mô 141 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.800 học sinh.
Đây là chủ trương mang tầm chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với các sở, ngành và chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang thành phố tích cực vào cuộc. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng điều động 5 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ từ các đồn Biên phòng Tr’hy, A Nông, Đắc Pring, La Êê và Cửa khẩu quốc tế Nam Giang tham gia hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần, mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thông qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực miền núi, biên giới”.
Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.
Những ngày tháng 4, cái nắng miền núi như đổ lửa. Trên các công trường xây dựng trường nội trú, công việc diễn ra khẩn trương, liên tục. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhanh chóng hòa mình vào guồng quay lao động, người vận chuyển vật liệu, người san lấp mặt bằng, người hỗ trợ thi công các hạng mục.
Không có sự phân biệt giữa cán bộ hay chiến sĩ, tất cả đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những đôi tay quen cầm súng giờ đây trở nên thành thạo với cuốc, xẻng, máy móc xây dựng. Họ làm việc không quản nắng mưa, tranh thủ từng giờ để góp phần hoàn thành công trình.
Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tr’hy chia sẻ: “Bằng trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt từng phần việc, thể hiện rõ tinh thần vượt khó và tình cảm của người lính đối với nhân dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó”.
Những câu chuyện trên công trường càng làm nổi bật tinh thần ấy. Hạ sĩ Mai Anh Tuấn cùng nhiều chiến sĩ trẻ dù chỉ còn ít tháng nữa hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn xung phong tham gia. Với họ, đây là cơ hội để đóng góp những việc làm ý nghĩa, để lại dấu ấn đẹp trong quãng thời gian quân ngũ.
Thượng tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr'hy thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại công trường xây dựng trường nội trú. Ảnh: HỒNG ANH
Niềm tin vào ngày mai
Trong số những người lính tham gia xây trường, có những câu chuyện đầy xúc động. Trung tá Zơ râm Thân, cán bộ phát triển kinh tế - xã hội xã La Êê, từng trải qua tuổi thơ học tập đầy gian nan khi phải đi bộ hàng chục km để đến lớp.
Chính ký ức ấy đã thôi thúc anh xung phong tham gia xây dựng trường nội trú. Anh chia sẻ: “Ngày trước đi học rất vất vả, nay thấy Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho học sinh, tôi rất vui và mong muốn góp một phần công sức để các em có điều kiện học tập tốt hơn”.
Những ngôi trường nội trú đang dần hình thành giữa đại ngàn không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số.
Khi hoàn thành, các em sẽ được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ hơn, không còn phải đi học xa trong điều kiện thiếu thốn. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong tương lai.
Trên công trường, hình ảnh người lính biên phòng lao động cùng công nhân, cùng người dân đã trở thành biểu tượng đẹp của tình đoàn kết quân - dân. Sự tận tâm của những người lính, cùng sự quyết liệt của chính quyền địa phương, đang tạo nên động lực mạnh mẽ để các công trình sớm hoàn thành.
Dự kiến, các trường nội trú sẽ hoàn thành trước năm học 2026 - 2027. Khi tiếng trống trường vang lên trong những ngôi trường mới, đó sẽ là thành quả của sự chung tay từ nhiều lực lượng, trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Những “người lính thợ” hôm nay không chỉ giữ vững chủ quyền lãnh thổ mà còn âm thầm vun đắp tương lai, gieo những hạt giống tri thức nơi biên cương. Trong từng viên gạch dựng xây ấy, có cả niềm tin, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng dành cho thế hệ mai sau.
HỒNG ANH