“Mẹ nuôi” là chiến sĩ công an chăm sóc mái tóc cho con nuôi, vun đắp yêu thương như gia đình
Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, họ đã và đang viết tiếp câu chuyện ấm áp, gieo mầm hy vọng và nâng bước những trái tim non nớt trên hành trình trưởng thành.
Vòng tay yêu thương trong sắc phục
Những ngày cuối năm 2021, khi dịch Covid-19 để lại mất mát, đau thương, ở nhiều góc nhỏ vùng quê Thanh Hóa, có những đứa trẻ lặng lẽ ôm khung ảnh cha mẹ, đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu hết nỗi đau. Mất đi chỗ dựa lớn nhất của đời mình, các em đứng trước tương lai mịt mờ.
Và cũng từ những câu chuyện day dứt ấy, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được khởi động, lan tỏa đến từng cấp hội, từng ngành, từng địa phương.
Riêng tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” giai đoạn 2021-2026, với sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Không chỉ dừng ở những lời kêu gọi, các nữ cán bộ, chiến sĩ đã biến chương trình thành chuỗi hoạt động bài bản, khoa học, đầy trách nhiệm.
Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Gia đình, Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội phụ nữ các địa phương tiến hành rà soát, thống kê từng trường hợp trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từng thông tin cá nhân, hoàn cảnh sống, nhu cầu hỗ trợ được ghi nhận cẩn thận, rồi chuyển về các Hội Phụ nữ cơ sở để lựa chọn “con nuôi” phù hợp với địa bàn và khả năng chăm sóc của từng đơn vị. Khi phương án đỡ đầu được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đồng thuận, những người phụ nữ trong sắc phục lại tiếp tục bước vào vòng vận động, kêu gọi hội viên, đoàn viên chung tay ủng hộ.
Mỗi lễ nhận đỡ đầu đều diễn ra giản dị nhưng ấm áp, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười, khi một em nhỏ được gọi “con” từ người mẹ mới, dẫu không sinh ra nhưng sẽ đồng hành với em trong suốt quãng đời tuổi thơ.
Ngay năm đầu triển khai, 100% Hội Phụ nữ cơ sở trong Công an Thanh Hóa đã hưởng ứng, nhận chăm sóc, hỗ trợ 70 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Mức hỗ trợ tối thiểu mỗi tháng từ 300.000-1.000.000 đồng/trẻ, kéo dài đến hết nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ cơ sở 2021-2026, hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi.
Không chỉ là khoản tiền, những người “mẹ đỡ đầu” còn quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, tâm lý, hướng nghiệp cho con. “Chúng tôi muốn các cháu cảm nhận được rằng, mình vẫn được yêu thương, vẫn có chỗ dựa để bước tiếp”, một nữ cán bộ chia sẻ.
Các nữ chiến sĩ công an ân cần trò chuyện, động viên con nuôi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Khi yêu thương trở thành điểm tựa
Buổi chiều cuối hè mưa lất phất ở xã miền núi Thượng Ninh (Thanh Hóa), chúng tôi gặp Nguyễn Thị Thu Hà, cô bé mảnh khảnh, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa nỗi buồn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông. Hà sống cùng bà nội già yếu, bị bệnh hiểm nghèo và được Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông nhận đỡ đầu.
Nhờ sự quan tâm của các “mẹ nuôi”, thông qua công tác tuyên truyền, Hà còn được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao “Quỹ học bổng” do Toyota tài trợ, trị giá 9 triệu đồng/năm trong suốt 5 năm. Ngồi nép bên “mẹ nuôi”, Hà rụt rè khoe cuốn vở mới tinh vừa được tặng, rồi kể chuyện được đưa đi mua quần áo mới trước ngày khai giảng.
Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại là cả một niềm hạnh phúc với cô bé mồ côi. “Mẹ hay đến chơi, đưa con đi ăn kem. Mẹ bảo con phải học giỏi để sau này trở thành người tốt”, Hà nói, ánh mắt ngời lên tia sáng.
Cách đó không xa, ở xã Tây Đô, hai anh em Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Duyên cũng có câu chuyện ấm áp tương tự. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, các em được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/ cháu.
Từ những lời kêu gọi trên báo chí, mạng xã hội, câu chuyện của hai em đã chạm đến trái tim các nhà hảo tâm, để rồi cả Duyên và Hải được nhận nuôi ăn học đến hết lớp 12. Từ ngày có “mẹ đỡ đầu”, Duyên và Hải không chỉ có thêm tiền ăn học mà còn được tặng xe đạp để đến trường. “Có mẹ, con thấy mình không còn cô đơn nữa”, hai em bẽn lẽn chia sẻ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rám nắng.
Không chỉ giúp trẻ vượt qua khó khăn vật chất, “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” còn vun đắp niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng sống. Bởi mỗi đứa trẻ khi được yêu thương đúng nghĩa sẽ bớt cảm giác bị bỏ rơi, sẽ biết nỗ lực vì có người đang chờ mình trưởng thành.
Điều đáng quý là, trong lực lượng Công an Thanh Hóa, nhiều cán bộ, chiến sĩ vốn cũng đang nuôi con nhỏ, điều kiện kinh tế không dư dả, nhưng vẫn sẵn sàng nhận đỡ đầu thêm một đứa trẻ xa lạ. Họ coi đó là trách nhiệm, là nghĩa tình giữa con người với con người.
Có trường hợp, khi trẻ ốm, “mẹ nuôi” xin nghỉ phép để đưa con đi bệnh viện; khi con thi học kỳ, mẹ luôn ghé qua động viên; Tết đến, sinh nhật, mẹ chuẩn bị quà chu đáo như với chính con ruột mình.
Sự lan tỏa của chương trình không chỉ gói gọn trong phạm vi ngành Công an. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã biết đến và chung tay hỗ trợ, tạo thành một mạng lưới yêu thương. Từ đó, nhiều mảnh đời bé nhỏ được nâng đỡ, nhiều số phận tưởng chừng bấp bênh được tiếp thêm sức mạnh.
Ngày hôm nay, ở Thanh Hóa đã có hàng chục đứa trẻ mồ côi tìm được chỗ dựa mới dưới vòng tay của những người mẹ trong sắc phục. Dẫu biết rằng, không gì có thể bù đắp hoàn toàn khoảng trống mất mát, nhưng ít nhất, các em không phải đơn độc trên hành trình đời mình.
Các mẹ đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về sự tử tế, về niềm tin vào điều tốt lành, thứ ánh sáng sẽ dẫn dắt những đứa trẻ vươn lên từ mất mát, để mai này, khi trưởng thành, các em sẽ biết trao lại yêu thương cho những mảnh đời kém may mắn khác.
NGUYỄN LINH; ảnh: VHĐS