Những người miệt mài mưu sinh trên phố kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Những người miệt mài mưu sinh trên phố kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
5 giờ trướcBài gốc
Dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng từ sáng sớm, những người lao động tự do ở Nghệ An đã tất bật với công việc mưu sinh của mình. Với họ, Không có thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ lại càng là điều xa xỉ.
Người lao động rong ruổi trên các con phố mưu sinh, giữ nhịp sống thường nhật.
Nhiều năm nay, không kể nắng mưa, ngày lễ, bà Nguyễn Thị Vinh (50 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn rong ruổi trên chiếc xe cà tàng đi mua ve chai. “Tôi không chồng, không con. Hàng ngày, tôi rong ruổi các con phố thu mua phế liệu, thu nhập bấp bênh, ngày có, ngày không. Những ngày nghỉ lễ như này, người người đi chơi, xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội nhưng với tôi lại là dịp để kiếm thêm thu nhập”, bà Vinh chia sẻ.
Bà Xuân len lỏi qua con đường phía sau chợ đầu mối Vinh để bán bánh mì. Công việc này là thu nhập chính của cả gia đình nên bà không dám nghỉ, dù là một ngày.
Cơn bão số 5 (bão Kajiki) vừa đổ bộ vào Nghệ An kéo dài trong nhiều giờ đã khiến hệ thống điện, cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ la liệt. Lượng rác lớn từ cây gãy, đổ bao phủ khắp các tuyến đường. Những ngày này, công nhân môi trường phải căng mình dọn dẹp rác thải, thu dọn cây cối.
Dịp lễ, lượng hải sản tiêu thụ tăng mạnh, giá bán cao so với ngày thường là động lực để bà con ngư dân Nghệ An “gác” lễ, bám biển vươn khơi. “Nghỉ lễ nhưng chúng tôi vẫn ra khơi đánh bắt hải sản. Mùa này, các thuyền đều tập trung săn tôm tít, ghẹ, mực... Hải sản chuyển lên bán ngay tại bến, rất đắt hàng nên chúng tôi tranh thủ vươn khơi bám biển”, ngư dân Ngô Văn Trung (trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho hay.
Mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là cuộc sống mưu sinh còn khó nhọc.
Thu Hiền
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nhung-nguoi-miet-mai-muu-sinh-tren-pho-ky-nghi-le-quoc-khanh-29-post1774600.tpo