Kỳ nghỉ tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày. Nhiều gia đình tranh thủ về quê sum họp, không ít người lựa chọn những chuyến du lịch ngắn ngày để nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Thành phố Hà Nội vì thế bước vào trạng thái yên ắng hơn thường lệ, nhịp sống như chậm lại.
Cùng với sự lắng xuống của phố phường, thời tiết những ngày đầu năm cũng bắt đầu chuyển rét. Cái lạnh khô, buốt khiến việc ra đường vào sáng sớm và chiều muộn trở nên vất vả hơn. Giữa Hà Nội trong ngày nghỉ lễ, không phải ai cũng có điều kiện rời đi. Ở nhiều góc phố, vỉa hè, những hoạt động mưu sinh quen thuộc vẫn diễn ra, chỉ khác là trong không gian vắng hơn ngày thường và lạnh hơn. Kỳ nghỉ dài không đồng nghĩa với nghỉ làm, bởi với không ít người lao động tự do, mỗi ngày làm việc đều gắn liền với thu nhập và mưu sinh.
Ven công viên Nghĩa Đô, hình ảnh những người thợ cắt tóc vỉa hè vẫn xuất hiện như thường ngày. Người thợ khoác thêm áo ấm, lặng lẽ làm việc giữa tiết trời lạnh. Khách không đông nhưng công việc vẫn tiếp diễn đều đặn, như một phần quen thuộc của nhịp sống khu vực này, kể cả trong những ngày nghỉ lễ.
Những người thợ cắt tóc ven công viên Nghĩa Đô.
Ở một góc phố khác, anh Trung, người đánh giày quê Thanh Hóa, vẫn chọn ở lại Hà Nội trong dịp tết Dương lịch. Anh cho biết, tranh thủ những ngày này muốn kiếm thêm thu nhập nên không về quê. Việc đi lại tốn kém, trong khi tết Âm lịch mới là dịp sum họp chính, anh quyết định ở lại làm việc, chờ đến khi đó mới thu xếp trở về. “Ngày lễ khách không đông bằng ngàythường, nhưng làm được đồng nào hay đồng đó”, anh Trung chia sẻ.
Anh Trung cho biết, tranh thủ những ngày này muốn kiếm thêm thu nhập nên không về quê.
Không chỉ riêng anh Trung, nhiều lao động xa quê khác cũng có lựa chọn tương tự. Trong kỳ nghỉ lễ, khi người dân có thời gian rảnh và điều kiện chi tiêu, nhu cầu mua sắm tăng lên, tạo thêm cơ hội việc làm cho những người bám trụ lại Thủ đô. Chính điều này khiến một số khu vực của Hà Nội vẫn giữ được sự sôi động nhất định, dù phần lớn phố xá đã lắng lại.
Tại các chợ hoa, chợ Bưởi, không khí mua bán những ngày nghỉ lễ vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi chợ, chọn cây, chọn hoa để trang trí nhà cửa, tạo không khí tươi mới cho kỳ nghỉ kéo dài. Dòng người ra vào liên tục khiến khu chợ duy trì được nhịp sinh hoạt quen thuộc. Xen giữa hoạt động mua bán là hình ảnh những lao động mưu sinh tìm cách chống chọi với cái rét, tranh thủ sưởi ấm để tiếp tục công việc.
Giữa tiết trời rét đầu năm, Hà Nội trong kỳ nghỉ tết Dương lịch hiện lên với một nhịp sống trầm lắng hơn thường lệ. Phố phường bớt đông đúc hơn, nhưng ở nhiều góc nhỏ, cuộc mưu sinh vẫn tiếp diễn như một phần không thể thiếu của đời sống đô thị. Những người lao động bám trụ lại Thủ đô lặng lẽ làm việc, thích nghi với cái lạnh và với nhịp nghỉ lễ không trọn vẹn, góp phần giữ cho Hà Nội vẫn vận hành theo cách rất riêng trong những ngày đầu năm mới.
Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh:
Những người lao đông ở khu vực chợ Bưởi đốt lửa sưởi ấm chiều muộn ngày 2/1/2026 trong lúc nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ dài ngày, nhiều gia đình tranh thủ sửa chữa nên rất cần thợ xây dựng.
Cô Thanh bán cây cảnh lưu động ở đường Hoàng Hoa Thám cho biết, cô phải mặc thêm quần áo mưa để cho bớt rét.
Lái xe công nghệ trong lúc chờ khách.
Người bán cây cảnh, hoa giấy dừng xe bên lề đường, mưu sinh trong không gian phố xá vắng hơn ngày thường giữa tiết trời rét đầu năm.
Dịp tết Dương lịch, nhiều người vẫn có thói quen mua rau mùi già về đun nước tắm. Một bác cao tuổi dắt xe đạp đi bán mùi già trên phố.
Văn Thi