Những người thầy ở Sài Khao

Những người thầy ở Sài Khao
6 giờ trướcBài gốc
Thầy và trò điểm trường Sài Khao chụp ảnh tại Bia lưu niệm Đoàn quân Tây Tiến được dựng tại trung tâm bản.
Sài Khao - địa danh từng được nhắc đến trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thuộc xã Mường Lý. Bản có 93 hộ dân với 550 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Sài Khao theo tiếng Thái tức là vùng cát trắng. Đúng với ý nghĩa của tên gọi Sài Khao, mảnh đất này khá cằn cỗi. Người Mông nơi đây sống chủ yếu dựa vào việc làm nương rẫy, nhưng do khó khăn trong canh tác, lại chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật nên đời sống của bà con ở Sài Khao mãi nghèo đói...
Cách đây khoảng 4 năm, bản Sài Khao gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây đường đèo dốc hiểm trở, không có đường ô tô, nếu muốn đến được Sài Khao thì chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe máy vào những ngày nắng ráo. Nhưng giờ đây, với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung ương, của tỉnh, con đường đã bớt khó khăn, nhiều đoạn đường đã đổ bê tông vững chắc, giúp việc đi lại, giao thương của bà con cũng dễ dàng hơn. Cuộc sống thay đổi, việc học chữ của con em đồng bào Mông ở Sài Khao cũng được quan tâm hơn.
Trường Tiểu học Tây Tiến ở Sài Khao có tổng số 81 học sinh và thầy giáo. Các thầy hầu hết là người địa phương khác đến và đã gắn bó với Sài Khao nhiều năm. Các thầy đến đây không chỉ vì nhiệm vụ mang “cái chữ” lên với vùng cao, mà còn mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ là đem ánh sáng tri thức đến cho các em học sinh vùng khó. Hàng tuần, các thầy sẽ tạm xa gia đình, vượt hàng chục cây số đường rừng để đến với học trò nghèo trên mảnh đất Sài Khao.
Hơ Pó Sung là thầy giáo trẻ người Mông đang công tác tại khu Sài Khao. Bởi bản thân là người dân tộc Mông nên thầy rất am hiểu các phong tục, tập quán của đồng bào nơi đây. Trong những buổi học trên lớp, thầy thường xuyên dùng chính ngôn ngữ mẹ đẻ để truyền dạy kiến thức cho các em học sinh. Phương pháp dạy học sáng tạo ấy đã giúp các em dễ hiểu bài hơn, thích thú hơn trong học tập.
Ngoài những giờ lên lớp, thầy giáo Hơ Pó Sung thường xuyên lặn lội đến từng nhà các em học sinh để vận động phụ huynh cho con em đi học. Ở Sài Khao, học sinh dù rất ham học nhưng vì cuộc sống nghèo khó nên có thể nghỉ học bất cứ lúc nào. Những ông bố, bà mẹ trẻ không biết nhiều cái chữ, chỉ quen với công việc nương rẫy nên họ không biết dạy con em mình ra sao. Thấu hiểu điều đó, thầy đã nhiều lần đến các gia đình có ý định cho con nghỉ học để vận động, thuyết phục. Vì thế các ông bố bà mẹ ở Sài Khao đã dần hiểu được tầm quan trọng của việc học và dành nhiều sự quan tâm hơn cho con gái của mình.
Không điện, không ti vi, không sóng điện thoại,... đó là tình trạng của Sài Khao khoảng 2 năm trở về trước. Nhưng từ 2/9/2023, dòng điện lưới Quốc gia đã kéo về đến bản, chấm dứt tình trạng bao năm bà con phải sống bằng ánh đèn dầu leo lắt. Sự kiện này không chỉ là nhiều vui chung của toàn thể người dân bản Sài Khao, mà còn giúp các thầy giáo vơi đi những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Theo chia sẻ của các thầy giáo, ở Sài Khao cái khó khăn nhất chính là đường xá đi lại khó khăn. Hàng tuần, các thầy phải mua thức ăn khô như cá mắm, mì tôm để về dự trữ. Hàng ngày, sau tiết dạy học buổi sáng các thầy sẽ tập trung vào bếp, mỗi người một tay nấu nướng. Những món ăn của các thầy khá đơn giản, có lúc là ít cá khô rang kèm với miếng đậu phụ được bà con đem biếu, còn nếu hôm nào ăn sang hơn thì có thịt kho và một ít rau cải nương muối xổi... Khó khăn là vậy nhưng các thầy vẫn gắn bó, ngày đêm cắm bản, đem “con chữ” đến cho các em học sinh nghèo.
“Chúng tôi sẽ cố gắng gắn bó với vùng đất khó khăn này để giúp cho các em học sinh và dân bản thấy được giá trị của việc học, cho con đi học đầy đủ, không bỏ học giữa chừng, sau này thành đạt trở thành một người có ích trong xã hội”. Đó là tâm sự của những người thầy đã và đang làm nhiệm vụ “trồng người” ở mảnh đất khó Sài Khao.
Ái Vân
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-thay-o-sai-khao-39872.htm