Liên lạc với bà Toan, anh Vũ được biết bà đang ở trọ tại ngõ 141 phố An Dương Vương, cách đó khoảng 1km. Tìm đến nhà trọ mới, anh Vũ hỏi thăm bà Toan:
- Cô chuyển nhà sao không gọi cháu sang giúp chuyển đồ đạc, chứ hai bà cháu bao nhiêu đồ thế này thì vất vả quá.
- Cũng do chủ nhà sửa lại dãy trọ và tăng giá, thời gian không nhiều mà cô lại phải đi tìm nhà trọ mới nên không kịp gọi cháu. Nhưng cũng may, chú Lưu, một người lái xe ba gác và bà Lý ở gần đây đã giúp cô tìm được phòng trọ này giá rẻ hơn, rồi lại giúp cô chở đồ sang khu trọ mới cháu ạ - bà Toan tâm sự.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Vũ cho biết bà Toan đã nhiều tuổi, sức khỏe yếu dần, công việc thì không ổn định. Con gái và con rể bà đã mất vì tai nạn giao thông trong một chuyến về quê, để lại cho bà một đứa cháu gái nay cũng hơn 10 tuổi. Cuộc sống còn chật vật, nhưng nhờ có những người như chú Lưu, bà Lý mà bà Toan thấy được cảm thông, chia sẻ và cảm nhận được tình người ấm áp.
NGƯỜI XÂY DỰNG