Những người trẻ mang văn hóa Dao đỏ về Thủ đô

Những người trẻ mang văn hóa Dao đỏ về Thủ đô
41 phút trướcBài gốc
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Bắc, anh Lê Đức Thọ (đồng sáng lập Thiểu số Cafe tại phường Láng, Hà Nội) và những người bạn của mình luôn ấp ủ một giấc mơ: đưa văn hóa vùng cao đến gần hơn với người dân phố thị. Từ những mô hình nhà sàn, những bộ trang phục truyền thống của người Dao đỏ đến từng tấm vải thổ cẩm… tất cả đều được họ dày công sưu tầm và bài trí tỉ mỉ.
Anh Lê Đức Thọ chia sẻ: "Là những người con sinh ra từ vùng núi Tây Bắc, chúng tôi mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào thiểu số đến với cộng đồng. Đối với mỗi một cửa hàng, chúng tôi sẽ dựa trên giá trị văn hóa của một dân tộc khác nhau".
Những người trẻ ấy lớn lên giữa sương sớm phủ trên mái nhà sàn, tiếng khèn vang trong đêm hội, nơi văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác. Khi rời quê lập nghiệp, họ mang theo mong muốn giữ lại một phần ký ức, tạo nên không gian vừa trưng bày văn hóa dân tộc, vừa giúp văn hóa trở nên tự nhiên và gần gũi. Do đó, cái tên “Thiểu số” được chọn như lời nhắc về cội nguồn. Nó không chỉ kể câu chuyện của riêng Tây Bắc, mà còn đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng các dân tộc thiểu số đang gìn giữ văn hóa trong từng nếp sống và ánh nhìn.
Anh Lê Đức Thọ cho biết thêm: "Chúng tôi chọn tên 'Thiểu số' như là đại diện cho tất cả các đồng bào dân tộc Việt Nam. Mặc dù tên gọi chỉ số ít, nhưng chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị dồi dào về văn hóa, câu chuyện và tình cảm".
Vào mỗi tối cuối tuần, “Thiểu số” trở nên đặc biệt hơn khi âm nhạc dân tộc vang lên giữa lòng Hà Nội. Tiếng đàn môi, tiếng sáo, tiếng khèn mộc mạc lan khắp không gian, đem những giai điệu của núi rừng đến gần hơn với người dân Thủ đô và du khách. Chẳng cần rời xa Hà Nội, du khách vẫn có thể đắm mình trong một Tây Bắc thu nhỏ – an yên, chậm rãi và đầy cảm xúc.
Với tâm huyết của những người trẻ, không gian văn hóa “Thiểu số” đã trở thành nơi lưu giữ tinh thần của miền đại ngàn. Ở đó, văn hóa vùng cao được kể lại bằng màu sắc, âm thanh và cảm xúc để bất kỳ ai bước qua cũng mang theo một chút bình yên và mơ màng của núi rừng trong lòng.
Thùy Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-tre-mang-van-hoa-dao-do-ve-thu-do-373767.htm