Những 'người vác tù và hàng tổng' hết mình vì bà con trong lũ dữ

Những 'người vác tù và hàng tổng' hết mình vì bà con trong lũ dữ
2 giờ trướcBài gốc
Lúc thiên tai ập đến, những “người vác tù và hàng tổng” luôn có mặt sớm nhất, đi đầu trong mọi việc. Ở những con người ấy là sự xả thân, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hết mình vì cộng đồng. Những đóng góp thầm lặng nhưng nghĩa tình đó càng làm sáng lên tinh thần đoàn kết trong hoạn nạn, nhất là trong bối cảnh đất nước vừa thực hiện cuộc cách mạng sáp nhập.
Vài ngày sau trận lũ dữ, bà Nguyễn Thị Lựu ở thôn Cảnh Phước, xã Đông Hòa (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Lựu kể, khi nghe bản tin thời tiết cảnh báo lũ của Đài TNVN và thông báo của thôn trưởng, bốn thành viên của gia đình khẩn trương di dời tivi, tủ lạnh, thóc lúa… lên gác xép. Tối 20/11, lũ đổ về, nước dâng nhanh. Chỉ vài tiếng, cả căn gác đã gần như ngập trong nước lũ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, 4 người phải dỡ mái tôn, leo lên nóc nhà kêu cứu. Mưa lớn, nước dâng cao, các thành viên run bần bật vì đói và rét. May mắn thay, tiếng kêu cứu được đáp lại. Xuồng cứu hộ của UBND xã vượt lũ tới đưa cả gia đình đến nơi an toàn, bỏ lại toàn bộ tài sản ngập chìm trong lũ dữ.
Bà con thôn Cảnh Phước không có thiệt hại về người nhờ sự tích cực cứu nạn của lực lượng cứu hộ, trong đó có ông Toàn.
Bà Lựu nghẹn ngào nhắc lại chuyện chạy lũ:“Lũ lớn nhà tôi trèo lên nóc nhà rồi kêu cứu. Anh Toàn trưởng thôn nghe thấy, rồi chỉ cho ca nô tới cứu. Không có ca nô anh Toàn chỉ dẫn chắc cả nhà không sống sót được. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ lũ lụt quá”.
Thôn Cảnh Phước có hơn 1.500 hộ với gần 5.130 nhân khẩu. Trong đợt lũ vừa qua, toàn bộ các gia đình đều bị ngập lụt, nước dâng từ 1,5 đến 3 mét. Trước lũ, với vai trò thôn trưởng, ông Nguyễn Cảnh Toàn luôn túc trực nắm thông tin từ UBND xã, rồi cùng Ban tự quản đi từng nhà nhắc nhở, hỗ trợ bà con kê tài sản lên cao, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ dữ.
Ông Toàn chia sẻ khi mưa lũ ập đến bất ngờ, cuốn trôi nhiều tài sản nhưng may mắn không gây thiệt hại về người: “Trước lũ, chúng tôi đã thông báo bà con di dời đến các điểm an toàn như trường học hoặc những nhà kiên cố, cao tầng để tránh lũ. Nhưng vẫn có vài gia đình chủ quan không chịu rời đi, đến khi nước lên mới mắc kẹt. Tôi phải huy động ca nô đến đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, may mắn là không ai bị gì. Khi nước rút, chúng tôi tiếp tục rà soát thiệt hại, ưu tiên phát hàng cứu trợ cho những nhà bị nặng trước, nhà nào nhẹ hơn thì nhận sau”.
Các đoàn thiện nguyện đến thôn Cảnh Phước, xã Đông Hòa thiện nguyện đều được ông Toàn hỗ trợ trao đúng đối tượng.
Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, 34 xã, phường ở phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) và 8 xã phía Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ) bị nước lũ nhấn chìm. Xã Krông Ana (huyện Krông Ana cũ) là một trong những địa phương phía Tây chịu ảnh hưởng nặng nề, 13/26 thôn bị ngập sâu trong nước lũ. Riêng tại thôn 6, nước lũ dâng quá nhanh khiến hàng chục hộ dân đối diện nguy cơ bị nhấn chìm. Ông Phạm Xuân Phận, Trưởng thôn 6, cho biết, trong tình thế khẩn cấp, ông xin chủ trương từ lãnh đạo xã, rồi huy động hàng chục xà lan, cùng nhân dân tổ chức di dời hơn 70 hộ với trên 300 nhân khẩu và tài sản giá trị đến nơi an toàn. Sự vào cuộc kịp thời, thôn không có thiệt hại về người, chỉ một phần nhỏ tài sản của người dân bị ảnh hưởng.
Ông Phạm Xuân Phận (đội mũ cối) đang vận hành máy phát điện di động hỗ trợ bà con sạc pin điện thoại để liên lạc với người thân, chính quyền địa phương trong bối cảnh thôn bị cô lập, mất điện.
Ông Phạm Xuân Phận, Trưởng thôn 6, cho biết: “Nguy cơ ngập lụt, địa phương đã xem và bố trí người đưa bà con cùng tài sản đến nơi an toàn. Ở phía trên thôn 6 có mấy chục hộ có nguy cơ ngập lụt. Chúng tôi huy động các xà lan lớn, đưa máy móc nông cụ sản xuất giá trị lớn vận chuyển hỗ trợ bà con tránh thiệt hại, còn bà con thì được di dời trước nên không có thiệt hại về người”.
Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập có 102 xã, phường, với 2.010 thôn, buôn và tổ dân phố. Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, sau sáp nhập, dù số lượng thôn, buôn, tổ dân phố giảm, khối lượng công việc ở cơ sở nhiều và phức tạp hơn, vì thế vai trò người đứng đầu càng nặng nề. Nhiệm vụ của họ là truyền đạt chủ trương, chính sách, hướng dẫn chuyển đổi số, thông báo khẩn từ xã đến từng hộ dân; nắm bắt đời sống, khó khăn của bà con và phản ánh kịp thời lên UBND xã. Đồng thời, huy động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, sửa đường, phòng chống dịch, chữa cháy, phòng chống thiên tai…
Những chuyến xà lan được ông Phận huy động để di dời hơn 70 hộ dân thôn 6 cùng tài sản.
Ông Tạ Anh Tuấn đánh giá, trong đợt lũ vừa qua, hầu hết người đứng đầu thôn, buôn, tổ dân phố đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu: “Chúng tôi luôn thấy rõ lực lượng tại thôn, buôn và tổ dân phố là lực lượng rất quan trọng. Họ gần dân, sát dân, nắm chắc địa bàn nhất. Vai trò của họ không chỉ được thể hiện trong phòng, chống lũ trong đợt vừa qua, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác, trong đó có cả đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi luôn quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, đề cao vai trò của họ và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đào tạo, xây dựng họ thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đảm bảo chỉ đạo thông tin thông suốt từ tỉnh đến xã và thôn, buôn”.
Những “người vác tù và hàng tổng” như ông Toàn, ông Phận đã cho thấy trách nhiệm, nghĩa cử của người gánh vác trách nhiệm ở cơ sở lúc thiên tai bão lũ. Họ đã thể hiện rõ vai trò của mình, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho bà con trong thôn xóm. Sự tận tâm, gương mẫu và nhiệt huyết của họ là chất xúc tác làm cộng đồng thêm gắn bó. Giữa lũ dữ, tình người bừng sáng, ấm áp giúp mọi người vượt qua hoạn nạn.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-vac-tu-va-hang-tong-het-minh-vi-ba-con-trong-lu-du-post1248916.vov