Lãnh đạo phường Tùng Thiện thăm và tặng quà chúc Tết chùa Cúc. Ảnh: Huyền Giang
Hành trình đón Tết tại Tùng Thiện bắt đầu bằng những bước chân thắm đượm nghĩa tình của đoàn công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Những ngày giáp Tết, khi mọi nhà tất bật sắm sửa, các lãnh đạo địa phương đã dành thời gian đến thăm và chúc Tết các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn như chùa Tiên Kiều, chùa Cúc, chùa Linh Lan (chùa Vị Thủy) và đình Văn Khê.
Tại mỗi nơi đến, trong mùi hương trầm phảng phất, những lời thăm hỏi ân cần đã thắt chặt thêm sợi dây liên kết giữa chính quyền và các vị chức sắc, ban quản lý di tích. Lãnh đạo phường Tùng Thiện đã bày tỏ lòng trân trọng đối với những đóng góp của các cơ sở trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đáp lại, đại diện các nhà chùa cũng bày tỏ niềm tin yêu, cam kết tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”. Sự thấu hiểu ấy chính là nền tảng để khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tùng Thiện luôn vững chãi như bàn thạch trước thềm năm mới.
Lãnh đạo phường Tùng Thiện thăm và tặng quà chúc Tết chùa Vị Thủy. Ảnh: Huyền Giang
Rời những mái đình, ngôi chùa cổ kính, không khí xuân lại bùng nổ đầy sức sống ở các mái trường. Có lẽ, chưa bao giờ các em học sinh phường Tùng Thiện lại hào hứng với Tết cổ truyền đến thế.
Tại trường THCS Xuân Sơn và nhiều trường học khác trên địa bàn, chương trình "Xuân gắn kết, Tết yêu thương" đã biến những bài học lịch sử khô khan trên trang giấy thành những trải nghiệm sống động.
Cô và các bé trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: Hương Chung
Nhìn những đôi bàn tay nhỏ nhắn, còn lóng ngóng nhưng đầy nỗ lực khi lần đầu gấp lá dong, chẻ lạt, gói bánh chưng, người ta mới thấy hết giá trị của việc giáo dục di sản. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và cả những chiến sĩ quân đội, chiếc bánh chưng xanh không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của sự vuông tròn, đủ đầy.
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức những cuộc thi: Bày mâm ngũ quả, viết chữ đẹp, sân chơi “Rung chuông vàng” với nội dung tìm hiểu về phong tục Tết... Cô Phan Thị Yến Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Sơn chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em không chỉ đón Tết bằng mắt nhìn, mà bằng cả đôi tay và trái tim. Khi các em biết trân trọng một chiếc bánh chưng tự tay mình gói, các em sẽ biết yêu quý gia đình và quê hương mình hơn”.
Trường THCS Xuân Sơn phát động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hương Chung
Những hoạt động trải nghiệm bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng giúp học sinh ghi nhớ sâu sắc hơn những nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền, đồng thời tạo nên những kỷ niệm đẹp, khó quên trong quãng đời học sinh mỗi khi Tết đến, Xuân về. Hay những giải thưởng được trao, như chức Quán quân Rung chuông vàng của em Nguyễn Thảo My lớp 6A1, chính là những nụ mầm kiến thức văn hóa được nở rộ giữa mùa xuân.
Đón Tết ở Tùng Thiện còn mang một sắc thái đặc biệt khác: Sắc xanh áo lính hòa quyện cùng sắc áo xanh công nhân. Tại Nhà máy Z175 (Công ty TNHH một thành viên Cao su 75) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng với chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho những người lao động.
Trường THCS Xuân Sơn tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hương Chung
Giữa những gian hàng Hội chợ xuân rộn ràng và tiếng reo hò cổ vũ của cuộc thi kéo co, là sự gắn kết keo sơn giữa đơn vị quân đội và chính quyền địa phương. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tùng Thiện đã cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Nhà máy Z175 chung tay trong hoạt động “Gói bánh chưng xanh - Đón Tết an lành”.
Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, công nhân viên và người lao động đã được tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi dân gian như thi kéo co, tham quan các gian hàng hội chợ Xuân với nhiều sản phẩm đa dạng, không khí rộn ràng, ấm áp, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tập thể trong dịp Tết đến, Xuân về.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tùng Thiện Phùng Huy Vinh ghi nhận: Điều ý nghĩa nhất nằm ở chỗ toàn bộ kinh phí gây quỹ từ chương trình được dùng để trao tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố Z175 và phường Tùng Thiện nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đó chính là vòng tay nhân ái nối dài, là minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Những phần quà từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao cho đoàn viên khó khăn không chỉ giúp mâm cơm ngày Tết của họ thêm đầy, mà còn thắp lên niềm tin vào sự quan tâm của tổ chức, của Đảng và Nhà nước.
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tùng Thiện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Nhà máy Z175 gói bánh chưng. Ảnh: Hương Chung
Đặc biệt, trong buổi chiều 6-2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Hà Tây 1 đã trao tặng những phần quà Tết cho các gia đình và công nhân có hoàn cảnh khó khăn của phường Tùng Thiện.
Việc thành phố dành tặng 100 triệu đồng cho phường để chăm lo cho người nghèo chính là sự sẻ chia trực tiếp, kịp thời nhất. Nhìn những cụ già, những gia đình chính sách của phường Tùng Thiện cầm trên tay món quà Tết từ Đoàn đại biểu Quốc hội, ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm, trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền thành phố dành cho nhân dân.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hương Chung
Tết này, người dân Tùng Thiện không chỉ đón xuân bằng vật chất, mà còn đón xuân bằng niềm tự hào về khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thắt chặt. Tin rằng với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phường Tùng Thiện tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng là mảnh đất của di sản, của tình người và của những giá trị văn hóa trường tồn cùng thời gian.
Ánh Dương