Những Nữ chiến sỹ biệt động gây ấn tượng mạnh trong những ngày A80 tại Hà Nội

Những Nữ chiến sỹ biệt động gây ấn tượng mạnh trong những ngày A80 tại Hà Nội
5 giờ trướcBài gốc
Nổi bật trong đội hình ấy là Khối nữ chiến sĩ Biệt động, những "đóa hoa thép" từng in dấu chân quả cảm giữa lòng địch, nay sải bước hiên ngang giữa trung tâm của Tổ quốc, tái hiện hình ảnh bất khuất, kiên trung của một thời bom đạn.
Trong suốt ba thập kỷ kháng chiến vì độc lập, tự do và thống nhất, các đơn vị Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã nêu cao phẩm chất anh hùng, vận dụng tài tình nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tạo nên những chiến công vang dội. Hoạt động giữa trung tâm đầu não của kẻ thù, các chiến sĩ biệt động luôn mưu trí, gan dạ, lấy lòng dân làm điểm tựa, lấy tinh thần thép làm vũ khí, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, khiến quân địch nhiều phen điêu đứng.
Những người phụ nữ kiên cường trong chiến đấu, dịu dàng trong đời thường.
Lặng lẽ mà quả cảm, những người phụ nữ trong lực lượng biệt động đã gây dựng cơ sở giữa lòng kẻ thù, tiến hành những trận đánh táo bạo, hiểm hóc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. Họ đã góp phần làm rạng danh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: kiên cường trong chiến đấu, dịu dàng trong đời thường.
Những người phụ nữ trong lực lượng biệt động đã gây dựng cơ sở giữa lòng kẻ thù, tiến hành những trận đánh táo bạo, hiểm hóc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam.
Hôm nay, hình ảnh thiêng liêng ấy được tiếp nối qua bước chân vững chãi của thế hệ nữ quân nhân trẻ, trong đó có Đại úy Lê Thị Lan, sinh năm 1990, quê ở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một trong những gương mặt trẻ của khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Chia sẻ với niềm xúc động sâu sắc, chị nói:
“Được có mặt trong đội hình diễu binh hôm nay là niềm vinh dự lớn lao và thiêng liêng đối với tôi. Đây không chỉ là dịp để tri ân những người đi trước đã hy sinh vì hòa bình, mà còn là cơ hội để chúng tôi tái hiện hình ảnh đẹp đẽ, giàu biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam – kiên cường, bất khuất mà vẫn đầy nhân hậu, dịu dàng”.
Đại úy Lê Thị Lan, sinh năm 1990, quê ở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một trong những gương mặt trẻ của khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Trong suốt quá trình luyện tập, mỗi ngày trôi qua là một thử thách lớn: xa gia đình, cường độ rèn luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu khắt khe đến từng bước đi. Nhưng vượt lên tất cả là tình đồng đội gắn bó, niềm tin son sắt vào lý tưởng và trách nhiệm, là ánh mắt kiên định của đồng chí bên cạnh, là lời nhắc nhở âm thầm về niềm vinh dự đang mang trên vai.
“Tôi luôn nghĩ về hình ảnh người nữ quân nhân bản lĩnh trên thao trường, dịu dàng trong đời sống. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi nghị lực, giữ vững tinh thần và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng bước giữa Quảng trường Ba Đình, dưới tiếng nhạc hào hùng, trái tim chị như hòa chung với dòng chảy thiêng liêng của lịch sử. Hơi ấm quê hương Thiệu Hóa, nơi đã nuôi dưỡng ý chí và bản lĩnh người lính, như theo bước chân chị từng nhịp một:
“Tôi mang theo tiếng gọi của quê nhà, nơi có cha mẹ, người thân và biết bao thế hệ dõi theo tôi bằng tất cả niềm tin yêu. Trong giây phút ấy, tôi tự nhủ: phải bước thật đều, thật đẹp, thật xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, với sự tin tưởng của Tổ quốc và Nhân dân”.
Sự kiện hôm nay sẽ mãi là một dấu son không thể phai mờ trong cuộc đời quân ngũ của chị một kỷ niệm thiêng liêng, một động lực lớn để tiếp tục rèn luyện, cống hiến không ngừng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động, những "đóa hoa thép" từng in dấu chân quả cảm giữa lòng địch, nay sải bước hiên ngang giữa trung tâm của Tổ quốc.
Thanh Tâm
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nhung-nu-chien-sy-biet-dong-gay-an-tuong-manh-trong-nhung-ngay-a80-tai-ha-noi.html